• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

~LỜI MỞ ĐẦU~

3 Bình luận - Độ dài: 990 từ - Cập nhật:

Một ánh xuân rực rỡ, chiếu rọi xuống mặt đất, bao phủ mọi thứ trong sự ngọt ngào và ấm áp, cùng với đấy là những cành anh đào phất phơ trong gió, tất cả kết hợp lại như đang tạo ra một bản hòa hưởng đón chào sắc xuân

《Thời tiết hôm nay đẹp quá ha!》

“Ừm, Đúng là rất đẹp.."

Trái ngược với quan cảnh đó là tôi, cái người đang bước lên dốc với một dáng vẻ ngượng ngịu.

Quả đúng như tôi nghĩ là bản thân, vẫn chưa thực sự quen với cái cơ thể này

“Ack.”

Đột nhiên, tôi lỡ va phải một nhóm học sinh đang đi cùng với nhau, khiến cho bọn họ tức giận và quay đầu lại nhìn tôi.

“Này, mày không biết mở mắt ra mà nhìn đường à-…!”

“Ưm, xin lỗi nha.”

“Hả... à à? K-không sao đâu!”

Mặt mày của bọn họ tái mét lại, lời nói cũng trở nên lịch sự hơn khi thấy  tôi và rồi sau đấy liền chạy thụt mạng đi

Bỗng một chiếc bóp của những người trong số họ rơi xuống đất

‘Hừm, có cần phải vội vã thế không?’

Có vẻ họ không nhận ra là chiếc bóp của mình đã bị rơi, vì vậy nên tôi quyết định thử sử dụng năng lực của mình để nhặt chiếc bóp đấy lên, tiện thể luyện trình tí luôn.

Từ trong chiếc găng nữa ngón của tôi, một sợi chỉ mỏng bắt đầu thò lên, dần dần tôi cho nó dài ra. Khi đã đủ, ngay lập tức tôi điều khiển nó quấn chặt lấy cái bóp lại.

..Yeah, thành công rồi. Bây giờ mình chỉ cần làm quen với việc sử dụng năng lực này một cách thường xuyên nữa là được rồi.

Tôi giật tay về sau và cắt sợi chỉ, khiến chiếc bóp rơi chính xác vào tay mình.

Sau đấy, tôi nhìn về hướng nhóm học sinh đã đi 

‘Ơ, đâu mất tiêu rồi’

Tôi thầm nghĩ cùng với một nụ cười gượng ngạo trên mặt.

Theo tôi đoán dựa vào đồng phục của bọn họ thì có vẻ họ chính là học sinh của ngôi trường mà tôi đang sắp nhập học.

Vì vậy tôi cần nhanh chóng trả chiếc bóp này, để sau này tôi có một bước đệm lớn, trong việc xây dựng mối quan hệ tốt với bọn họ. Mặc dù chỉ là những nhân vật phụ thôi,  nhưng biết đâu chính hành động này sẽ giúp đỡ tôi trong tương lai thì sao?

Với suy nghĩ như vậy, tôi nhánh chóng bước đi đến hướng mà nhóm học sinh đó đã đi. Thì bỗng nhiên, có một bàn tay nắm lấy tay tôi và cất tiếng.

“Xin thứ lỗi nhưng mà-“

“Hả?”

“Cậu không nên lấy đồ của người khác đâu.”

Chậc.

Tôi tặc lưỡi giễu cợt. Vì cái ngoại hình chết tiệt này của mình, nên khiến cho mọi thứ tôi làm đều bị người khác nghi ngờ.

Tôi liếc lên nhìn người đang giữ tay mình.

‘Hừ... Khuôn mặt cũng đẹp đấy... ‘

Trong khi tôi phải vật lộn với việc bị biến thành con gái và mang khuôn mặt dễ khiến người khác sinh nghi, thì hắn lại được ưu ái với ngoại hình và vẻ đẹp hoàn hảo... Thật bất công!!

 Khi nghĩ về nó, tâm trạng tôi trở nên trùng xuống và giọng nói trở nên sắc bén hơn.

“…Buông ra.”

“Hử…?!”

Ơ, sao hắn lại trông ngạc nhiên vậy?

Tôi đã làm gì đâu?

"Cậu không cần phải lo. Tôi chỉ đang cố gắng trả lại chiếc ví này cho chủ nhân thôi.”

Tôi cười mỉm nhẹ nhàng để xóa tan đi hiểu lầm, dù cho bản thân vẫn đang tức.

Cậu trai kia liền làm ra vẻ mặt hối hận

Chà, dù sao thì cậu ta cũng chỉ là một trong số những nạn nhân bị khuôn mặt của tôi gây hiểu nhầm mà thôi.

Nhưng mặt tôi thực sự trông đáng nghi lắm sao?

Sau khi hóa giải được hiểu lầm, tôi nhanh chóng tìm nhóm học sinh lúc nãy, và may mắn thay, họ cách tôi không quá xa. Nên tôi có thể dễ đang bắt kịp họ

“Oi này.”

“T-tại sao chứ, C-chúng tôi đã biết lỗi rồi mà”

“Đây có phải của các người không?”

“!! Đó là của tôi !! Trả đây!”

“Này, đỡ lấy.”

Tôi ném chiếc bóp cho cậu ta.

Được rồi, bây giờ tôi cần để móc thêm thiện cảm với những học sinh ở đây nữa là-

《Ê này, có phải cậu bé lúc nãy đẹp trai lắm đúng không? Hẳn là vậy rồi, đã là nhân vật chính thì phải đẹp trai chứ lị!》

“…Hở?”

Mình vừa nghe nhầm sao? Nhân vật chính? Là cái tên đẹp mã lúc nãy hả?

“Này, đừng nói với tôi là tên vừa rồi là…”

《Ừ, đúng rùi! Đó chính là nhân vật chính của tiểu thuyết tui, Yu Siwoo! Nhìn cậu ấy đẹp mã lắm phải hông!》

“Ha… Cuối cùng thời khắc này cũng đã đến rồi sao.”

Nó đã bắt đầu...

Hành trình của tôi để đưa câu chuyện này đến hồi kết.

《Hí hí, nhân vật chính của mình đẹp trai quá đi thôi…!》

Tôi lắc đầu ngán ngẩm trước, cái tên tác giả viết cuốn tiểu thuyết này.

...Kể từ giờ, điều tôi cần phải làm là tạo ra một cái kết có hậu cho cuốn tiểu thuyết mà tôi không thể biết trước sẽ diễn ra như thế nào.

Bởi vì tôi không muốn chết.

“Được rồi, cùng nhau gắng hết sức nhé, tác giả.”

《Hả? ...Ừ đúng vậy! Chúng ta sẽ cố gắng hết sức nha! Cùng đi đến điểm kết của câu chuyện nào! Let’s gooooo!》

Được rồi.

Mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất...

Tôi phải kết bạn với Yu Siwoo.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Khuôn mặt i chang phản diện, đến cả năng lực của chị cũng phản diện ko kém
Xem thêm
cảm giác hơi lỏ và có chút ko hợp khẩu vị nhưng tôi vẫn sẽ cố ăn
Xem thêm