"Amane... mưa gió làm quần áo tớ ướt sũng luôn rồi..."
"Khăn lau này Himezaki-san. Trời bão như này mà cậu không cẩn thận là bị cảm lạnh đó."
"Thiệt chứ, ước gì trời chỉ nổi mỗi gió to thôi! Cơ mà, được trở thành thiếu nữ kiều diễm dưới màn mưa cũng không tệ lắm nhỉ!"
"Gió to thì cũng nguy hiểm lắm chứ."
"Hả? Gió to hay là bộ ngực đáng sợ cơ? Hahaha, cậu nói gì thế Amane? Mắc cười quá!" [note68108]
"Mà Himezaki-san này, mưa gió bão bùng thế này mà cậu làm gì ngoài đó vậy?"
"À! Nhân lúc gió mạnh làm quần áo tóc tai bay tứ tung, tớ đã lấy cái giá đỡ micro rồi vờ như đang biểu diễn trong ban nhạc V-kei đó!"
"Himezaki-san đúng là kiểu người không lo bị cảm lạnh nhỉ." [note68109]
5 Bình luận