Xin Hãy Yêu Em Từ Giờ
Mojito Nagasone (長曽根モヒート)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Từ Giờ Tôi Là Nữ Chính Sao?!?

0 Bình luận - Độ dài: 1,643 từ - Cập nhật:

Vương quốc Elgia là một đất nước xanh tươi bên bờ biển, nó tràn  ngập những hoạt động sôi nổi đang diễn ra liên tục.

Gần đó là một thị trấn hướng ra biển cùng với lâu đài hoàng gia cực kì quy nga và tráng lệ.  Khoác lên mình màu trắng của sự kiêu  sa, nó hấp thụ ánh sáng mặt trời và phản chiếu rực rỡ như thể ánh sáng phát ra từ chính lâu đài.

 Khi bước chân vào khuôn viên qua cổng  của lâu đài, có một khu vườn nơi hoa đủ màu sắc nở rộ. Bức tượng thiên thần đứng trong  đài phun nước và những dòng nước trong suốt như pha lê đang chảy nhịp nhàng êm dịu.

‘Đây đúng là một vương quốc giàu có và xinh đẹp’ Anh thầm nghĩ. 

Khi đi qua khu vườn và bước chân vào lâu đài thì đó là một đại sảnh lộng lẫy được trang trí bằng đá cẩm thạch trắng cùng với những ánh kim vàng hiện lên trước mắt anh . Ở đấy là một quản gia lớn tuổi chào đón cậu chủ của mình trở về.

Ngay lúc đó, một suy nghĩ ngờ vực chợt nổi lên trong đầu anh.

Liệu anh thực sự có thể được ở đây ư?. Anh tự hỏi  việc đi cùng với Hoàng tử có phải là ý hay không?…

Khi anh thẳng thừng thú nhận rằng anh không biết tại sao mình lại ở trong thế giới này, Alex đã nói, “Trong trường hợp đó, hãy đến lâu đài của anh đi,” và đưa anh đến đây.

Vì không còn lựa chọn nào  nên anh đã quyết đinh đi theo anh ấy. Tuy nhiên, khi bước chân vào lâu đài uy nghi như vậy, anh cảm thấy hoang mang tột độ. Có lẽ đó là do bản chất của anh là một người bình thường. Nên khi tiếp xúc với những thứ vượt ngoài tầm với này đã khiến anh cảm thấy lo sợ chăng?

“Chuyện gì vậy? Yulie?”

 Do ban đầu gặp nhau vẫn chưa giới thiệu tên nên khi anh ta hỏi thì anh đã nói tên mình là ‘Yuuri’ đó là một cái tên dành cho cả nam và nữ nên mặc nhiên Alex không thấy có vẻ gì đặc biệt để nghi ngờ. Mặc dù vậy, anh ấy không thể phát âm chính xác được tên của anh. Có lẽ vì, ngữ điệu của thế giới này hơi khác, nên từ ‘Yuuri’  ban đầu anh ấy dần gọi anh  là ‘Yulie’.

"Ờ ừm, … tôi cảm thấy dường như nơi này không dành cho tôi thì phải”

Alex nở một nụ cười nhẹ với Yulie khi nhìn khuôn mặt không ngừng đổ mồ hôi của anh

"Em nói điều đó không đúng tí nào. Hơn nữa, em không còn nơi nào khác để đi mà, phải chứ? ”

“Đ-Đúng, nhưng… nhưng anh là hoàng tử đó, . Anh có nên mời một người lạ đến lâu đài của mình dễ dàng như thế không? Không phải anh đang  có chút lơ là phòng bị sao?”

Alex nhìn chằm chằm khuôn mặt lo lắng của anh với vẻ ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

“Em đang lo lắng cho tôi à? HAhaaha….mắc cười thật. Ngay cả khi em muốn lấy mạng tôi, tôi không nghĩ em sẽ nói điều gì đó như thế đâu”

“Aah, anh nói cũng đúng.”

“Anh chắc chắn rằng em đã thấy  một điều khi em đến đúng chứ? Đúng vậy ở đây có rất nhiều hiệp sĩ và anh cũng khá tự tin trình độ kiếm thuật của mình đấy! Cách đây khá lâu cũng đã, có một cuộc ám sát của các sát thủ bên quốc gia đối địch, nhưng hiện tại, chúng ta không cần phải lo nữa vì ta  vẫn đang sống trong  thời  bình. Nên vì thế, anh không lo lắng hay sợ hãi chút gì cả.”

Nhìn xung quanh tôi khá chắc chắn là có  rất nhiều những hiệp sĩ mặc áo giáp hầm hố đang đứng trước cổng lâu đài. Alex bản thân anh ta cũng rất  mạnh. Có vẻ như anh ấy có thể hạ gục anh ấy chỉ bằng một tay nếu anh ấy làm điều gì ngu ngốc

Alex hướng ánh mắt tò mò về phía Yulie.

“…Các phương thức dịch chuyển ở đây cũng khá nhiều nên cũng là lẽ thường khi có ai đó tạo ra phương pháp dịch chuyển con người từ thế giới khác đến đây. Nhưng  anh đoán em đã cố gắng hết sức khi đến được đây rồi nhỉ, làm tốt lắm!”

“Ư-ừm.”

“Thật thú vị, em đã nói là ký ức của mình đã mất kể từ lúc đến được nơi này. Nhưng tại sao em vẫn nhớ tên mình và thế giới mà bản thân từng ở, nhỉ?”

"Đ-Đúng vậy. Trước khi tôi nhận ra mình đang ở đâu thì đã thấy mình ngã vào người anh rồi… n-...nên thực sự tôi không nhớ được gì cả."

“Hừm ...Anh hiểu rồi. Trong thời gian em ở đây, nhớ hãy kể cho anh nghe về đất nước xinh đẹp mà em từng sống trước khi bị dịch chuyển đến đây đấy .”

“Và cũng anh xin hứa với em. Anh sẽ sớm tìm ra cách để em có thể trở về quê nhà của mình,” anh ấy an ủi.

 Có vẻ như anh ấy đã nghĩ rằng anh đã  mất trí nhớ tạm thời khi bị ngã từ trên cây cao đó xuống nên anh ấy cho qua mà  không nghĩ quá nhiều về việc này.

Lúc đầu anh tính kể cho Alex về việc ‘Cả hai  đến từ những chiều không gian khác nhau’ Nhưng chính anh cũng không thể hiểu được mớ lý thuyết về không gian, vũ trụ nên anh cũng không biết nên giải thích chuyện xảy ra như thế nào với anh ấy. Một phần cũng là vì anh cũng không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp lên nên anh quyết định lẳng lặng làm theo lời của anh ấy.

Giật mình bất thình lình Yullie tự nhiên cảm thấy những chuyện xảy rất giống với cốt truyện gốc của cuốn tiểu thuyết anh từng đọc của em gái mình

Nữ chính của câu chuyện  gốc này là Claire, một cô gái sống trong một ngôi làng nào đấy ở ngoại ô thành phô. Trong đang cưỡi ngựa, thì con ngựa của cô ấy hoảng sợ hú lên khiến cô bị một vết thương khá lớn ở vùng đầu và cũng nhờ đó khiến cô ấy có cuộc gặp tình cờ với Alex, hay nói đúng hơn Hoàng tử của Vương triều Elgia, ‘Alexis Vim Brigsen’. Vì do con ngựa đã khiến cô mất trí nhớ tạm thời nên, từ đó cô đã được Hoàng tử cho vào cung điện của mình đến khi khỏi bệnh hoàn toàn.

‘Đừng nói là kể từ giờ mình là nữ chính đấy nhá..?!’

Dù không muốn tin. Nhưng từ tình huống này, cuôc gặp gỡ tình cờ này, đến việc từ một đứa con trai như anh lại ở trong cơ thể của một cô gái. Dù không tin nhưng nó vẫn là sự thật.

Anh không biết đây loại hình tra tấn gì của thần , nhưng nếu  cái thứ này được gọi là ‘chuyển sinh’, thì  tên thần kia chắc hẳn là một kẻ điên. Dù sao đi nữa thì, anh cũng muốn được trở thành anh hùng cứu thế hay cái gì đó tương tự nhưng nếu bắt buộc là phụ nữ thì... ngực to chẳng phải sẽ tốt hơn sao...

‘Oi  chuyện cũng quá kì lạ rồi, nó hoàn toàn khác chuyển sinh mà mình từng nghe rồi đó '

Nhìn bản thân mình ttrong gương đặt ở cạnh lối đi được phản chiếu lại, anh đã bất ngờ vì khuôn mặt  lại mình có giống y hệt em gái của anh, Aika.

Đôi mắt to đen láy với chiếc mũi nhỏ và đôi môi đỏ hồng thanh lịch. Kết hợp cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ dài đến ngực, thay vì tỏ ra lòe loẹt, khuôn măt anh lại toát lên vẻ quyến rũ như một bông hoa dại nở rộ trên cánh đồng.

Trên thực tế , Yuuri và Aika thường được khen rằng họ sẽ là “cặp anh em hấp dẫn” nếu họ ít nói. Nhưng tính cách của họ lại không phù hợp với nó tý nào cả.

Khuôn mặt thiếu nữ của anh bây giờ trông có vẻ lớn tuổi hơn Aika một chút. Nếu cô em gái anh đạt đến tuổi 20, chắc chắn cô ấy sẽ giống như vậy. Nói cách khác anh không chỉ phải đối mặt với việc thay đổi giới tính mà còn phải sinh hoạt khi có khuôn mặt giống hệt em gái mình, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng khó xử. [note59232]

‘Mình cần phải quay về ngay, nhưng làm sao để mình có thể quay lại đây? Để xe tải đâm tiếp hay tiếp tục bị ngã từ trên cây xuống...’

Nhưng thành thật mà nói,  rơi từ trên cây xuống là một phương án không hợp lí lắm là vì cú ngã  đó là kể từ lúc anh bị dịch chuyển qua thế giới này vì vầy anh không đề cao phương án này. Còn cách kia thì anh không thể làm được vì thời này làm sao có thể thấy được xe tải. Thay thế bằng xe ngựa cũng là một cách, nhưng anh không tính mạo hiệm mạng sống  để thử làm nó chỉ vì thứ gì đó được gọi  một cơ hội có khả năng thành công  thấp

Nên chỉ còn lại một cách mà thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Hừm thực ra khúc này tôi thấy bên eng được ng ta dịch là đây là' một giai đoạn mới...' nhưng tui cứ thấy nó sao sao nên tui có chút thay đổi để hợp lí tý, khi nào tôi tìm được raw nhật hoặc cái gì đó tương tự thì tôi sẽ sửa nó sau h thì tôi thấy v là ổn r nếu mn có idea khác thì cứ bl tôi sẽ tiếp thu
Hừm thực ra khúc này tôi thấy bên eng được ng ta dịch là đây là' một giai đoạn mới...' nhưng tui cứ thấy nó sao sao nên tui có chút thay đổi để hợp lí tý, khi nào tôi tìm được raw nhật hoặc cái gì đó tương tự thì tôi sẽ sửa nó sau h thì tôi thấy v là ổn r nếu mn có idea khác thì cứ bl tôi sẽ tiếp thu
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận