Nếu tôi nói rằng biết tài...
Asano Hajime Kaga Chisaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 09: Màn kịch

15 Bình luận - Độ dài: 1,789 từ - Cập nhật:

“Thật lòng đi, em tiếc lắm đúng không.”

Vụ tỏ tình chắc còn nhai dài dài.

Trong phòng Hội học sinh, Seira diện bộ váy đen tuyền cất lời.

[Tớ thích Kagisaka-kun như bao người nhưng chỉ nên là bạn thôi. Và thật bất công khi cậu tỏ tình trước đám đông, cảm giác như đặt hết tâm tư vậy? Nếu chấm thì tớ chấm 35 điểm. Tớ mà tỏ tình sẽ chọn khung cảnh lãng mạn chỉ duy nhất đôi ta hơn.]

Tomori trên sân khấu tuyên bố sau khi cắt lời tôi.

“Phản ứng Kimitaka khá tươi nhỉ.”

“Vậy á?”

“[Ít nhất không thất bại toàn tập. Giờ xin gia nhập Hội Tan Nát Cõi Lòng Azusa Tomori là vừa.] Em đã nói thế ha? Rõ ràng quan điểm mọi người đã thay đổi.”

“Vâng, nhìn hài hước phết.”

“Dĩ nhiên và trên hết em bảo [Ngại dữ thần. Em thậm chí đi xa tới mức mở bản ghi âm violin và giả bộ đánh bè để trông ngầu hơn.]. Công nhận em diễn đỉnh cực.”

“Chị nhớ rõ từng câu từng chữ à.”

“Trong khối 12 thì chị có thành tích cao nhất, về phần xuất sắc em không vượt chị nổi đâu. Tuy chẳng ai biết nhưng lúc đó em thực sự chơi thủ công nhỉ? Màn trình diễn rất tuyệt vời. Chị cam đoan mọi chuyện đêm nay sẽ thuận theo ý em.”

“Seira, chị tìm ra chân tướng sự việc chưa?”

Diễn một màn tỏ tình rồi bị Tomori từ chối công khai.

Kế hoạch tôi biên soạn. Với cách này, lũ phản diện dưới web ngầm sẽ dịu đi.

Bởi vì dù bị Tomori từ chối nhưng nhiều kẻ vẫn lỳ lợm theo đuổi.

Nên tôi nghĩ mình sẽ nhận được cảm thông song kế hoạch suôn sẻ.

『Thằng K bị đá kìa, LOL.』

『Tao thấy hay mà ta? Tuy diễn giống nhép nhưng tỏ tình chân thành vãi ấy chứ.』

『Đứa nào điên đi tỏ tình trên sâu khấu dạ hội! Thường thức hiển nhiên mà?』

『Cho nó gia nhập chung đi bây. Chào mừng đến Câu Lạc Bộ Tan Nát Cõi Lòng A-T!』

Web ngầm thì đang nhao nhao cả lên.

Thực tế đám bạn cùng lớp cũng an ủi tôi, có người còn khen tôi dám tỏ tình công khai.

(Trên tất thảy.)

Những lời vu khống phỉ báng Chifuyu trên web đã biến mất.

Bản song tấu cùng Tomori là minh chứng họ đã làm lành.

Hơn nữa, nhờ màn trình diễn sánh ngang dân chuyên mà quan niệm về Chifuyu tăng vọt.

Thân là Senpai, tôi rất đỗi vui mừng.

“Nói đi nói lại, lời tỏ tình thực sự hay. Chị không tin đứa ghét nổi bật như em lại làm điều đó.”

“Chắc vậy.”

“Hở? ‘Chắc vậy’... Này lẽ nào…”

“Lời tỏ tình do Tomori và em hợp tác dựng nên.”

Đó là nỗ lực bọn tôi cùng thực hiện tại nhà Tomori đêm ấy.

[T-Thật á?! Dù có là nói dối, ai đời đi nhờ người mình định tỏ tình giúp khi tỏ tình hả?]

[Này là hợp lý nhất rồi. [Bạn quốc dân] khả năng cao gây chấn động khi tỏ tình hơn tôi. Tôi nhớ cậu từng khoe mà? Rằng điểm Nhật Ngữ cao hơn tôi.]

[Ừ đúng nhưng…]

[Hạn chót tới sáng mai. Cùng cố hết sức nào, học sinh gương mẫu. Tôi không để cậu ngủ dễ dàng đâu. Nếu ngủ gật tôi sẽ đánh thức liền.]

[Tên khốn! Cậu đích thị một tên khốn kiếp!]

Cô càu nhàu khá nhiều nhưng vẫn giúp tôi tới tận sáng.

Khi đó, tôi nghĩ đây là cách tốt nhất vực dậy tinh thần Tomori.

(Có vẻ mình đang lợi dụng lòng tốt cô ấy, anh hùng như [Bạn quốc dân] lại nổi cáu khi có người phụ thuộc lòng tốt ý.)

Và… là vậy đấy.

Tôi nghĩ nếu tự mình suy nghĩ kiểu gì thoại tỏ tình Tomori cũng vào ngõ cụt.

“Chị hiểu. Tiện đây là em yêu cầu Azusa-chan song tấu Chifuyu-chan đúng chứ, Kimitaka?”

“Đúng chính em.”

Dựa kinh nghiệm trò chuyện Chifuyu nhờ vỏ bọc Senpai, tôi biết rằng cô ấy và Tomori hay song tấu.

Tin rằng thông qua trình diễn chung thì cổ sẽ tìm cách làm lành.

“Rất ấn tượng, Kimitaka.”

Chị ấy nở nụ cười hoàn hảo của cựu diễn viên nhí.

[Con nhà người ta] bắt đầu thêu dệt.

“Xử lý lời phỉ báng trên web nhắm vào mình đồng thời lo liệu mối quan hệ Azusa-chan và Chifuyu-chan, cùng lúc giải quyết hai vấn đề nhỉ.”

“...”

“Thêm nữa, em cũng khắc phục khuyết điểm của Azusa? Azusa-chan và Chifuyu đã khăng khít hơn và kể từ giờ, Azusa-chan sẽ mở lòng không chỉ em mà còn với Chifuyu-chan. Tương tự tục ngữ “Sau cơn mưa, trời lại sáng”! Đỉnh quá thể! Mọi chuyện suôn sẻ nhờ công Kimitaka–”

“À thế à? Nhưng toàn bộ đều theo kịch bản chị dựng nên, Hiroto-san.”

Khoảnh khắc tôi nhắc một cái tên lạ hoắc trong trường.

“——Vẫn sắc sảo như mong đợi, Kei à.”

Đáp lại người đồng đội cũ. Thủ lĩnh Kazarina đương nhiệm và là cô gái được gọi là ‘Hiroto’ khẽ cười.

“Em biết từ khi nào?”

Mang dáng vẻ trưởng thành lạ lẫm, Seira Hirowatari trong chiếc váy đen tuyền hỏi.

“Ngay từ đầu chị nhờ vả là đã nghi nghi rồi. Nó còn đặc biệt tăng lên khi em gặp chị ở hồ bơi.”

“Ồ, chị cũng thấy nó thiếu tự nhiên.”

“Phải, kì lạ là trùng hợp chị xuất hiện đúng nơi Kazami và em ở, chị còn dẫn theo tên Sadaoka từng bắt nạt Kazami.”

Kẻ giật dây không ai khác ngoài Seira.

Chị ấy lợi dụng người khác để Tomori và tôi hay Chifuyu nhất định tới Yomisaka Land.

Ở hoàn cảnh này thì là kết luận hợp lý nhất.

Hơn nữa, đóng vai trò giật dây—.

“Sau khi em thành cộng sự Tomori, chị biết Kazami đang gặp chuyện.”

“...”

“Và chị chọn dùng cái sự thật ấy. Chị cố tình lời lẽ khiêu khích Kazami dẫn đến động tay chân. Việc có mặt Sadaoka còn làm tình hình leo thang.”

“...”

“Sadaoka cảm mến Seira và quá khứ liên quan đến Kazami. Chị dự rằng nếu thao túng đúng cách thì Kazami sẽ đụng độ cậu ta. Hơn hết, chị cũng đoán Tomori sẽ can ngăn đúng chứ?”

Đó mới chỉ là một trong tình tiết Seira nghĩ ra.

(Chị ấy hẳn tiên liệu tùy trường hợp.)

Trong tất cả, chị ấy chọn người phù hợp cho tình huống và thao túng màn kịch.

Đúng, Seira Hirowatari hoàn toàn trái ngược Azusa Tomori.

Chị ấy lợi dụng người khác với những kế hoạch tỉ mỉ và trình độ diễn xuất để giải quyết vấn đề.

Tựa một nghệ sĩ múa rối đang điều hành vở kịch.

Giống như cách điều khiển rối bằng dây, chị ấy khéo léo bắt đối phương theo ý mình.

Chính tài năng này cho phép chị nắm Kazarina khi tôi rời bỏ. Bộ não của Kazarina.

Kỹ năng chiến đấu tuy yếu nhưng không thành vấn đề vì có người chuyên sẽ thay thế.

“Sau cơn mưa trời lại sáng.”

Chị ấy lặp lại lời hồi nãy, mục đích rõ ràng là phá hủy quan hệ Tomori Kazami rồi hàn gắn lại. Song tạo nên sự gắn kết khăng khít hơn. Nếu chị ấy làm vậy—

“Azusa-chan sẽ mở lòng với Chifuyu-chan. Em không nghĩ là tối ưu nhất sao?”

“À… dẫu lan tin đồn khắp trường Kazami và Tomori cãi nhau là chị đi hơi xa rồi nhỉ?”

“... Chị cũng sốc lắm. Ai ngờ nó là tin nóng hổi.”

“Có nhìn kiểu gì thì tốc độ lan truyền quá nhanh.”

“Thông suốt nào, Kei. Chị không muốn em hiểu lầm nhưng chị—”

“Em hiểu chị không coi thường ai. Chị đặt bạn thân Tomori vào thế cấp bách, hi vọng sẽ khiến em liều lĩnh ra giải vây cho cô ấy.”

“––Tất cả đều đúng.”

Chị vỗ tay đầy hân hoan.

“Chị đã thủ sẵn nhiều kế để sửa chữa sự cố, may mà có em tham gia.”

“Đừng có vớ vẩn. Chị chắc chắn nghĩ em sẽ can thiệp.”

“Sau cùng Kimitaka rất tốt mà. Là Hội trưởng, chị chỉ muốn giải quyết phiền não Anh Hùng trường gặp phải. Azusa-chan không mở lòng với ai ngoài em. Nếu con bé suy sụp thì cả trường khó lòng yên tâm.”

“Hội trưởng Hội học sinh nhúng tay hoạt động mờ ám ổn không?”

“Kẻ gây rối-kun, tội em cũng khác gì? Em nhìn thấu kế hoạch của chị mà chẳng tiết lộ cho Azusa-chan hay Chifuyu-chan. Thay vì vậy, em để họ tự hòa giải nhau.”

“Cái đó…”

“Một phán đoán lý trí tới độ chị muốn khen ôm em liền á. Kei nè? Hãy quay về Kazarina đi? Cả nhóm nhớ em lắm. Hiển nhiên, chị là nhớ em nhất.”

“...”

“Vừa là bạn thuở nhỏ vừa Hội trưởng Hội học sinh, cũng là thủ lĩnh Kazarina chị hoàn toàn cam đoan. Trí não của em kẹt ở trường này quá phí phạm.”

“Xin lỗi, Hiroto-san.”

Tôi không thể quay về Kazarina.

Dù mọi người tha thứ cho tôi nhưng chính tôi sẽ không bỏ qua đâu.

Những sai lầm tôi mắc phải, sai lầm Kei mắc phải. Với lại—.

“Hiện tại, em là cộng sự của Azusa Tomori.”

Tôi dõng dạc tuyên bố.

Nghe câu trả lời, Seira dường như chấp thuận, chị dịu dàng gật đầu.

“Thôi được. Cứ khi nào muốn quay về nhớ báo chị nhé? Bọn chị sẽ chào đón em hoành tráng. Người chị gái này sẽ rất vui nếu em về đó.”

“Em sẽ ghi nhớ.”

“Nhân tiện… haiz. Azusa-chan số đỏ ghê. Được Kimitaka nhận thức quan trọng tới vậy. Ghen tỵ chết mất.”

“Sao chị không thử cạnh tranh xem?”

“Hể? Ý em đấu tay đôi tranh giành Aiyu? Chị nói rồi mà, Azusa-chan—”

“Không vấn đề. Tomori sẽ… Không, cô ấy sẽ là kình địch Seira sớm thôi.”

“Gì cơ…!?”

Lần đầu tiên trong ngày, Seira trưng bộ mặt nao núng.

Chị ấy thừa hiểu lời tôi nói chính là tuyên chiến.

“Ra vậy. Tình tiết phát triển khá bất ngờ.”

“Chị bảo rất lãng phí nếu em chôn chân ở trường nhỉ, kể từ giờ sẽ không đơn giản đâu.”

“Chính xác, Kimitaka. Đêm nay thật náo nhiệt, chỉ tiếc chị em mình không được nhảy cặp…”

‘Nhiều điều thú vị sắp ập tới đây.’

[Con nhà người ta] nở nụ cười rạng rỡ nói.

64b7201b-f58a-4444-83ef-f7b2932d1cab.jpg

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Zuk
CHỦ THỚT
TRANS
Ở Vol 1 tôi chắc vẫn sẽ giữ xưng hô người khác gọi "Hiroto" là anh. Lý do:
1. Không có chi tiết tụi côn đồ ở Vol 1 nói đây là nam hay nữ, có thể lúc hoạt động Seira dùng giọng nam hoặc đổi giọng.
2. Main nó là cựu thủ lĩnh mà gần đây mới chỉ nghi chứ chưa chắc Seira là "Hiroto".
Mọi người có ý kiến gì cứ cmt góp ý nhé.
Xem thêm
không






















theo như những j tôi đọc bên eng mà hiểu thì có lẽ 2 đứa biết nhau từ đầu luôn r chứ k phải là nghi seira là hiroto
seira còn bảo main hãy quay lại nhưng main đã từ chối vì đã làm cộng sự của n9
Xem thêm
Quá gắt rồi đó lão tác, cơ mà Thank trans nhé
Xem thêm
lổ não
Xem thêm
đội cả chục cái mũ bảo hiểm cũng không đỡ được cú quay xe này 🤯
tfnc
Xem thêm
Sự thật nổ não
Xem thêm
Đù 2 ac này cũng ko phải dạng vừa đâu, đều thông minh xuất chúng
Xem thêm
Vừa là hội trưởng, vừa là thủ lĩnh băng đảng ngầm. Cầm đầu xả 2 thế lực đối nghịc ánh sáng và bóng tối à 🫣😱
Xem thêm
Thanks For a New Chapter
Xem thêm