• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Light Novel

Epilogue

2 Bình luận - Độ dài: 1,592 từ - Cập nhật:

Tôi và Kaede ngắm sao trời cho đến tận sát giờ. Tất nhiên là chúng tôi nắm tay nhau suốt khoảng thời gian đó. Kaede đã bĩu môi trong bất mãn, nhưng quả nhiên chẳng may có gì đó xảy ra lúc bộ tôi ôm nhau thì xấu hổ lắm.

“Bư~……Anh nhất định phải bù đắp lại đấy nhé?”

“……Anh hiểu rồi. Khi quay trở về nhà thì anh sẽ bù đắp.”

Ngược lại, tôi khẩn cầu cô ấy cho tôi ôm cho đến khi bản thân thỏa mãn cơ. Chỉ cần cảm nhận được mùi hương hay hơi ấm của Kaede thôi là khiến tôi trở nên hạnh phúc rồi. Muốn cứ như thế rồi vào giấc ngủ luôn.

“Aa……Tối nay em muốn ngủ cùng với Yuuya. Anh ngủ chung phòng với lại Higure nhỉ? Do em ở cùng với Akiho nên có thể lén đổi được chứ? Nếu làm thế thì mọi người sẽ trở nên happy đó?”

Quả thật là thế. Nếu lén lút đổi thì sẽ chẳng bị nhận ra. Dù cho người đi tuần có đến đi nữa, nếu nói rằng thằng Shinji mệt nên đã ngủ rồi thì sẽ xong xuôi thôi. Nhưng mà—

“Anh mong muốn như thế nhiều lắm ấy chứ nhưng mà không được. Giả dụ như Shinji hay Ootsuki có đồng ý đi chăng nữa thì anh cũng sẽ cố chấp mà phản đối. Không thể chấp nhận được.”

“Tại sao thế ạ? Yuuya không muốn cùng em trải qua một đêm hay sao?”

“Không phải như thế. Anh nếu có thể thì muốn ngủ cùng chung một chiếc giường với Kaede mọi lúc cơ. Đặc biệt là ngày hôm nay nữa. Nhưng mà……thì, anh không muốn đâu. Không muốn hình bóng của em trong bộ pajama……bị đứa con trai khác thấy ấy……”

Sẽ có khả năng đổi chỗ mà giữ im lặng với thằng Mogi và Sakaguchi mà. Nhưng mà nếu như hai đứa không biết chuyện đó đột nhiên vào phòng thì tính làm sao? Rồi bộ dạng trong bộ pajama dễ thương bồng bềnh của Kaede sẽ bị hai đứa nó nhìn thấy. Không được. Tôi không thể chấp nhận chuyện này đâu.

“Đứa con trai được nhìn Kaede mặc pajama chỉ mỗi anh thôi. Dù cho là thằng bạn thân Shinji đi nữa cũng không được. Huống chi là hai thằng Mogi hay Sakaguchi chứ. Chính do có khả năng đó nên là anh không thể chấp nhận chuyện này đâu. Xin lỗi nhé, Kaede.”

“……Yuuya, chẳng lẽ nào ý muốn độc chiếm của anh mạnh thế sao?”

“Thế à? Chẳng phải bình thường khi nghĩ rằng chỉ mỗi bản thân là được biết bộ dạng dễ thương của người mình thích thôi sao?”

Nếu như nói cái này là sự ham muốn độc chiếm thì có lẽ là nó đấy. Nhưng mà con trai thì ai chẳng như thế đúng chứ? Chắc chắn là có một mặt của Ootsuki mà chỉ mỗi thằng Shinji biết, và nó có lẽ sẽ không nói hay là cho tôi xem cái đó rồi. Giống như thế đấy.

“Mồ~……Yuuya quả nhiên là một người hết sức tự nhiên mà. Có thể dễ dàng làm em rung động như thế này, anh xấu lắm đó. Nhưng mà……Phải ha. Em cũng không muốn cho ai thấy bộ dạng pajama của mình ngoài Yuuya đâu. Bởi môi chuyện đó là em ‘vô phòng bị’ mà ha!”

Nói thế rồi Kaede ôm chặt lấy cánh tay tôi. Nụ cười ấy tỏa sáng chẳng thua kém gì những vì sao trên bầu trời đêm. Tôi bất giác đã xoa đầu cô ấy. Mái tóc đen dài bóng mượt ấy mềm mượt, không cản trở ngón tay tôi như thể là cát lún vậy. Xoa mái đầu ấy rất dễ chịu.

“Yuuya!? A-, anh làm sao thế!? Sao anh đột nhiên xoa đầu em thế này!?”

“Không thích sao? Nếu như Kaede không thích thì anh sẽ dừng lại……”

“Không được! Đừng dừng lại! Ngược lại em muốn anh xoa hơn nữa cơ! Vì khi được Yuuya xoa đầu, thật là ấm áp và dễ chịu lắm đó.”

Rồi Kaede ‘ehe~’ với vẻ mặt lâng lâng. Aa mồ~, dễ thương ghê. Nếu thế này thì chẳng phải sẽ khiến tôi muốn nhàu loạn xạ nó lên sao!

“Nè~, Yuuya. Anh chỉ xoa xoa, thôi sao? Trước khi quay trở về……em muốn, hôn lần nữa cơ.”

“……Ừm. Anh cũng muốn hôn Kaede nữa.”

Tôi chầm chậm ghé sát mặt lại gần. Cái lúc mà tôi vừa nhắm mắt, vừa định chồng môi của bản thân lên đôi môi căng mọng và mềm mại của Kaede thì——

“A~! Ra là ở chỗ thế này~! A~……”

“Akiho! Chạy nguy hiểm lắm em! A~……”

Cặp đôi ngốc xít bạn thân đột nhiên xuất hiện, tôi và Kaede vội vàng tách rời như là nhảy lùi ra đằng sau. Không phải ‘A~’ đâu mấy thím! Đừng có mà làm phiền đúng chỗ ngon coi!

“Cũng sắp đến giờ rồi nên bọn này nghĩ nên đến đến đón hai người và đến đây, thì ai ngờ lại đúng lúc……Kaede, chẳng lẽ nào cậu là một đứa táo bạo đến tận mức này sao……”

“Akiho là đồ ngốc! Đã đúng ngay đoạn cực kỳ hay luôn đó!? Tại sao cậu lại cản trở khoảnh khắc nụ hôn hạnh phúc tuyệt vời của tớ và Yuuya hả!?”

Kaede trong một thoáng áp sát, giữ lấy vai Ootsuki rồi lay cùng với những lời phản đối trong khi đối phương thì thở dài lấy một hơi cùng với cú lắc đầu ‘ôi chao ôi chao’. Tốt đó, cứ như thế nào Kaede!

“Tinh thần như thế trông như là mày đã truyền đạt đàng hoàng cảm xúc của mình rồi nhỉ, Yuuya.”

“Ừ thì, nhờ ơn trên cả. Nhưng mà bọn mày cũng nghĩ thời điểm một chút đi. Đừng có đến phá bĩnh ngay đoạn tuyệt vời nhất coi?”

“Hahaha. Cái đó thì chỉ còn có thể nói xin lỗi thôi nhể.”

Ờ thì vì đây là lần thứ 3 nên tao có thể bỏ qua. Chứ nếu đây là lần đầu tiên thì tao tuyệt đối chẳng bỏ qua đâu à. Dù có gọi là bạn thân đi nữa thì kỷ niệm đấy sẽ mang theo suốt cả một đời đấy.

“Waao. Yuuya. Mày lúc làm thì cũng làm cho ra trò ghê ha. Tao nhìn nhận mày lại rồi đó.”

“Kaede. Tớ hiểu cảm xúc của cậu mà. Ừm ừm, phải ha. Một khi đã hôn rồi thì sẽ trở nên hạnh phúc và muốn hôn nhiều lần hơn ha. Hơn nữa tâm trạng lại còn bay vút khi được tỏ tình dưới bầu trời đầy sao như thế này nữa.”

Shinji mở mắt to ngạc nhiên, còn Ootsuki đang bị giữ lấy vai mà lay lay thì giải thích cảm xúc với vẻ mặt như một nhà thông thái. Và nhắc đến đến Kaede thì cô ấy chuyển mục tiêu từ Ootsuki sang tôi, mặt trở nên đỏ rồi đánh bộp bộp vào tôi.

“Mồ~! Tại sao Yuuya lại nói thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra thế hả!? A-, anh không thấy xấu hổ sao!?”

“X-, xin lỗi. Sắp bị nhìn thấy tất nhiên là anh xấu hổ chứ, nhưng chuyện sau đó không thể hôn Kaede khiến anh tiếc hơn cơ……”

“Ư ư……Em không thể thắng người vô tư lự được……”

Rồi Kaede úp mặt vào ngực tôi. Và tôi xoa đầu cô ấy và nói ‘ngoan lắm ngoan lắm’.

“Nè~, Shin. Yosshi xoa đầu Kaede một cách tự nhiên kìa, cái này là mơ hả anh?”

“Đáng tiếc đây là sự thật Akiho à. Và đây là bộ dạng của Yuuya đã trở nên thành thật đó. Có ai ngờ đến được nước này đâu ha……”

Thằng vẹo Shinji, mày ăn nói thoải mái quá rồi đấy nhể. Bộ chuyện tao xoa đầu Kaede hiếm thấy lắm à? Nếu chỉ xoa đầu thôi thì có sao đâu. Vả lại xoa xoa mái đầu của Kaede khiến cô ấy làm vả mặt lâng lâng dễ thương lắm đấy.

“Yu, Yuuya. Quả nhiên xấu hổ quá anh……”

“Ưn~……Để anh xoa thêm chút nữa đi, Kaede. Không được sao?”

“Ư ư……Kh-, không……phải không được.”

Hoan hô. Được phép của Kaede rồi nên mình có thể xoa xoa thỏa thích. Cái gương mặt đấy là sao hả, Shinji. Tính làm phiền à?

“Tao không có tính làm phiền thế giới của hai đứa bây đâu? Nhưng tao chỉ nghĩ nếu không sớm quay về sẽ tệ thôi.”

“Shin. Mình bỏ ‘cặp đôi vợ chồng’ này ở lại rồi về thôi anh. Thế này sẽ tiếp tục mãi mãi luôn đó.”

“Cũng phải ha. Vậy nhé Yuuya, Shinji. Bọn này quay về đây. Mong rằng hai đứa không có bị trễ nhé!”

Nói thế rồi hai người bọn ho quay trở về căn nhà nhỏ.

“……B-, bọn mình cũng quay về nhỉ.”

“P-, phải ha. Quay về thôi anh. Phần tiếp theo để ngày mai quay về rồi hẵn nhé.”

Tôi nắm lấy tay của Kaede thật chặt rồi bước đi. Buổi tối nay là đêm tuyệt vời nhất cuộc đời tôi cho đến hiện tại. Nhưng mà cái quan trọng là cô ấy chau mày lại và đang suy nghĩ chuyện gì đó. Sao thế nhỉ?

“……Nè~, Yuuya. Quả nhiên tối nay em đến gạ tình anh được chứ?”

“Tất nhiên là không được rồi, Kaede à.”

-----------------

Hết tập 1

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

cảm ơn trans, ước trans ra tập 2 😭
Xem thêm