Lời thề hiệp sĩ
Hatake Rintaro Hino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 1.4

2 Bình luận - Độ dài: 1,808 từ - Cập nhật:

Bầu trời trong xanh hôm nay hoàn toàn trái ngược với mây mù xám xịt ngày hôm trước.

Cả hai đã không ăn uống đầy đủ kể từ ngày hôm qua nên quyết định thỏa mãn cơn đói bằng đồ ăn mua ở trạm xăng [note63262] dọc đường.

Tsushima nghĩ đến việc vừa ăn uống vừa di chuyển, nhưng Holy kiên quyết: "Ít nhất tôi muốn thong thả trong thời gian ăn uống" nên anh đã nhượng bộ và dừng xe.

Holy bước ra khỏi xe và nằm dài dưới khoảng trời rộng mở. Bên cạnh cô, Tsushima ngậm điếu thuốc chưa châm trên miệng và lấy ra một chiếc bật lửa.

「Mà, anh thực sự thích hút thuốc nhỉ?」

Holy tò mò hỏi. Tsushima nhìn cô một lúc rồi trả lời với điếu thuốc vẫn còn trên miệng.

「Không hẳn là thích hay không. Cô có thể xem nó là một lời nguyền.」

「Đừng có đánh đồng việc nghiện nicotine với những thứ huyền bí như lời nguyền.」

「Không, không phải ý đó.」

Tsushima định giải thích nhưng nửa chừng lại thôi. Anh nghĩ rằng đó không phải là thứ mà anh cần phải nói với Holy.

Holy nhìn chằm chằm Tsushima khi anh ta cứ ngập ngừng không trả lời. Sau cùng, cô không hỏi thêm gì. Có vẻ như cô đã hiểu được Tsushima là loại sinh vật như thế nào.

Holy lấy đồ ăn bên trong xe và nhảy lên mui xe. Chiếc túi cô cầm trên tay đem lại cảm giác nó vô cùng lớn. Tsushima không biết cô đã mua gì nên tò mò ngó qua chỗ đồ ăn của cô.

Và rồi, mọi thứ cô lấy ra khỏi túi giấy chỉ toàn là đồ ăn vặt và đồ ăn nhẹ.

Tsushima bất giác nhăn nhó và tình cờ chạm phải ánh mắt của Holy. Khi đó cô đang liếm lớp phô mai trên đầu ngón tay, ngay lập tức, một dấu hỏi lớn xuất hiện trên mặt cô.

「Sao. Có chuyện gì vậy?」

「Cô có thể ăn thứ gì tử tế hơn được không?」

「Ể, cái nào tôi cũng muốn nếm thử nên là…」

Nghĩ đến việc Tsushima có thể thấy kỳ lạ với đồ mình chọn khiến Holy hơi đỏ mặt. Cô đặt lại một số đồ vào túi để khiến mình trông ra dáng hơn.

Cảm thấy Tsushima vẫn đang nhìn mình, Holy mím môi và giải thích:

「Do địa vị xã hội nên tôi không được ăn mấy loại đồ ăn vặt như thế này. Thế nên mong muốn được nếm thử có gì là sai chứ. Huống hồ giờ nó đã ở trong tầm tay, tôi muốn ăn thử hết.」

「Chà, tôi cũng hiểu được phần nào…」

Tsushima cũng đủ tinh tế để không hỏi thêm sau khi nghe lời giải thích thành thật của Holy.

Tuy nhiên, đó vẫn là một bữa ăn tệ. Tsushima miễn cưỡng đưa cho Holy một chiếc sandwich chứa đầy rau từ trong túi đồ của anh ấy.

「Ít nhất hãy ăn nhiều rau một chút. Nếu ăn quá nhiều thứ kì lạ, cô sẽ bị đau bụng đấy.」

「Eh, thật sao? Thế thì rắc rối lắm.」

Holy cảm ơn Tsushima ngắn gọn trong khi nhâm nhi đồ ăn vặt chứa đầy dầu mỡ và muối trên tay.

Holy ngon lành nhấm nháp chút sốt cà chua dính trên má. Bên cạnh cô là Tsushima sau một thời gian mới được cho vào miệng một thứ gì đó khác thuốc lá.

Chỉ ngồi kề vai dùng bữa thôi nhưng dường như khoảng cách giữa hai người đang rút ngắn lại một cách bí ẩn. Có lẽ đã nhận ra có gì đó hơi không ổn mà lần này chính Tsushima là người bắt chuyện trước.

「Tôi nhớ không lầm thì cô là con út của một quý tộc nhỉ.」

「Ít nhiều thì là vậy...」

Trong khi lau đi lau lại vết tương cà trên má, Holy trả lời một cách thiếu mạch lạc. Ngay từ đầu Tsushima đã biết cô gái này đang che giấu gì đó.

Nhưng đó không phải là điều Tsushima muốn nghe. Anh nhẹ nhàng chuyển chủ đề.

「Họ có mối liên hệ gì với Đồi Gió Hú hả? Giới quý tộc mà quen biết với đám ồn ào đó thì lạ thật.」

Trong giây lát, bàn tay đưa nó lên miệng cô dừng lại, Holy suy nghĩ một hồi.

「Anh biết bao nhiêu về Đồi Gió Hú?」

Holy hỏi với vẻ mặt bình thản. Tsushima cũng trả lời ngắn gọn.

「Tôi biết nó là một tổ chức phản động tương đối lớn ở Đế quốc Barga.」

「Tôi nghĩ đó không phải một cách hiểu sai.」

Không còn là một Holy ngây ngô như trước, cô gập đầu gối đứng dậy với vẻ mặt nghiêm túc.

「Tôi chỉ ủy thác cho Đồi Gió Hú để đi tị nạn thôi. Họ cũng hỗ trợ những người và tổ chức đã mất đi chỗ đứng trốn khỏi Đế quốc Barga. Có vẻ như là đó là cách tổ chức này hoạt động.」

「Họ là đám người có thể thực hiện các hoạt động phi chính phủ ở đất nước bị kiểm soát chặt chẽ như Đế quốc Barga. Rất khó để liên lạc với họ trừ khi cô có mối quan hệ chặt chẽ. Cô liên hệ với họ bằng cách nào?」

「Đó là do bên kia liên lạc trước. Nhìn thấy tình trạng của tôi, một nhân viên mật vụ quan sát từ xa đã đến hỏi thăm.」

Không có dấu hiệu cho thấy Holy đang nói dối. Nhưng có gì đó quan trọng đang bị che giấu. Giọng nói của Tsushima dần nhỏ lại, cuối cùng vùi mặt vào đầu gối.

「Nhưng mà nhé, mặc dù bị gọi là tổ chức phản động, nhưng họ không hoàn toàn xấu. Tất nhiên đôi khi họ cũng dùng đến bạo lực, nhưng luôn có lý do chính đáng. Ngoài ra, Đế quốc Barga cũng có rất nhiều người phản đối đường lối của chính phủ do những cuộc xâm lược và thôn tính liên tục. Họ tồn tại để giúp đỡ những người như vậy.」

「Cô… không phải là thành viên của Đồi Gió Hú đâu nhỉ.」

「Tất nhiên rồi. Tôi chỉ là khách hàng thôi.」

Mặc dù những gì Holy kể có thể có phần sai lệch, nhưng về cơ bản, dường như cô không nói dối. Tsushima suy nghĩ về con đường tương lai của mình và quyết định.

「Tôi không chắc liệu mình có nên nói về chuyện này hay không.」

Tsushima tiếp tục:

「Bằng cách nào đó, hành động của những kẻ đuổi theo cô rất đáng nghi. Tuyến đường tị nạn đó chỉ có Đồi Gió Hú và tôi biết. Tuy nhiên, như thể chúng đã biết trước và sắp xếp một lực lượng lớn đợi ở cảng. Thậm chí cả quân đội chính quy cũng vào cuộc. Không những thế, tiếp theo còn là hai "tín sứ" với tính cơ động cao của một tổ chức quân sự nào đó nữa.」

Có lẽ cô cũng không hiểu ý mà Tsushima đang muốn nói. Holy nghiêng đầu với đôi mắt mở to. Tsushima không còn cách nào khác ngoài việc giải thích chi tiết hơn.

「Nghe này, quân đội có thể phục kích cô là vì họ biết cô sẽ đến cảng. Do đó sau khi thất bại, họ cũng không biết chính xác vị trí của chúng ta. Tôi đoán đó là lý do tại sao họ đã đưa lũ "chó săn" đến.」

「Rồi sao nữa? Điều đó có nghĩa là kẻ địch đã biết trước hành động của chúng ta à?」

「Đúng vậy, tôi không muốn nghĩ đến, nhưng có thể ở Đồi Gió Hú có gián điệp. Cô thấy sao?」

「Kẻ phản bội à…」

Holy lo lắng nhìn Tsushima. Mặt cắt không còn giọt máu, cô nhìn xuống chân mình và bắt đầu suy nghĩ. Bên cạnh cô, Tsushima dùng đế giày giẫm nát điếu thuốc đã tàn.

「Có vẻ có nhiều người muốn cô biến mất hơn tôi tưởng.」

Tsushima ăn xong, ngồi dậy lắc đầu phủi tay và đứng trước mặt Holy. Cô ngước nhìn anh với ánh mắt còn lo lắng hơn.

「Trước mắt, chúng ta cần chặn thông tin từ các nguồn đáng ngờ. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ tiếp tục mà không yêu cầu sự hợp tác của Đồi Gió Hú.」

「Nhưng như vậy có thể đi tị nạn không?」

「Đúng là đối phương sẽ hành động có tổ chức. Chúng ta không thể hành động quá chậm được, nhưng tôi biết một người có thể giúp.」

Tsushima biết, nếu mất đi sự hậu thuẫn từ một tổ chức biết rõ nội tình như Đồi Gió Hú, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Nhưng bằng mọi giá, anh phải đột phá theo con đường ngắn nhất.

「May thay, tôi có người quen ở đất nước này. Để xem họ có thể giúp một tay không.」

Tsushima giao tiếp bằng mắt với Holy và cố thả lỏng nét mặt. Anh cố gắng nói với cô rằng "đừng lo lắng", nhưng cô ấy vẫn tỏ ra e dè.

「Xung quanh tôi luôn có những kẻ phản bội. Mọi người đều lợi dụng tôi rồi biến mất. Tin tưởng anh, rồi mọi chuyện sẽ ổn chứ...」

Lời nói của Holy nhỏ dần. Cô như đang nắm chặt thứ gì đó trong lồng ngực. Câu hỏi của cô không hướng đến ai cả. Nếu ai đó đã muốn nói dối, họ có thể liên tục lừa dối để dẫn dắt cô. [note57994]

Tsushima hít một hơi thật sâu để Holy có thể nghe rõ. Trước thái độ của anh, Holy cũng nhìn anh một cách nghiêm túc.

Đối mặt với trái tim ngây thơ trong sáng của Holy, Tsushima nói ra một câu như để động viên một đứa trẻ:

「Đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Cô sẽ bị phản bội đấy. Tuy nhiên, nếu có một điều tôi có thể nói với cô thì: Công việc của tôi là đưa cô đến Elbal. Nên là đừng kỳ vọng hay tin tưởng tôi một cách thiết thực tế. Cô mà làm vậy là tôi khó chịu đến nổi da gà đấy.」

Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Holy há hốc miệng như muốn "từ chối hiểu". Tsushima muốn làm cô vui lên, nhưng do giao tiếp kém cộng với khoảng cách giữa hai người họ chưa đủ gần nên Holy không hiểu được ý nghĩa đó.

Nhìn Tsushima xấu hổ khi quay lại ghế lái, Holy dường như cũng nhận ra sự quan tâm của anh. Nhờ đó, cuối cùng cô cũng vui vẻ trở lại và trên môi đã nở nụ cười.

Ghi chú

[Lên trên]
Chắc Holy cũng sợ Tsushima, kiểu giống thao túng tâm lý ấy.
Chắc Holy cũng sợ Tsushima, kiểu giống thao túng tâm lý ấy.
[Lên trên]
Ở một số nơi thì ngay trạm xăng sẽ có cửa hàng tiện lợi bên cạnh.
Ở một số nơi thì ngay trạm xăng sẽ có cửa hàng tiện lợi bên cạnh.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tks trans
Xem thêm