Sekai de Ichiban “Kawaii”...
Aminohada Kuwashima Rein
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 [Đã hoàn thành]

Lời bạt

4 Bình luận - Độ dài: 472 từ - Cập nhật:

Chào mọi người, tôi là Aminohada. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã mua cuốn tiểu thuyết này nhé! 

Tác phẩm này bắt nguồn từ trang web [Shousetsuka ni Narou] khoảng ba năm trước, và sau khi giành được Giải thưởng Tiểu thuyết Trực tuyến lần thứ 10, tôi đã vinh dự được xuất bản chính thức. Thật lòng mà nói, tôi còn quên mất là tôi đã gửi tác phẩm đi dự thi cơ, cứ thế sống những ngày tháng bình thường như mọi khi, nên hãy tưởng tượng tôi đã ngạc nhiên như thế nào khi đột nhiên nhận được email thông báo trúng giải. Không biết nhà xuất bản nào lại đồng ý nhận một cuốn tiểu thuyết với nội dung như thế này nhỉ? Theo biên tập viên của tôi, tiêu đề truyện đã gây ấn tượng khá mạnh, làm tôi vui lắm vì thực sự khá tự hào về cái tên đó. Mọi người biết mà, mấy thể loại rom-com (tình cảm hài) kiểu này thường phô bày hết mọi thứ ngay trên tiêu đề mà! 

Trong các tác phẩm của tôi, hiếm khi nào tôi viết nhân vật chính là nam, và vì Kouki lại suy nghĩ khá phóng khoáng, nên việc xây dựng hình tượng cho cậu ấy không hề dễ dàng. Tuy vậy, nhờ có Amamiya-san xuất hiện, tôi hy vọng cả hai có thể mang đến một hình ảnh thật đáng yêu. Tôi sẽ rất vui nếu mọi người tiếp tục ủng hộ cặp đôi dễ thương nhất và nhì thế giới này nhé! Các cô gái còn lại trong Tứ Đại Mỹ Nhân đều có nét riêng, nên tôi rất vui nếu có thể dành nhiều đất diễn hơn cho họ trong tương lai. 

Bây giờ, đến phần cảm ơn. Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến họa sĩ Kuwashima Rein. Vẻ đẹp của Hikari quả thực ở một đẳng cấp khác... và Amamiya-san cũng vô cùng đáng yêu! Thật vinh dự cho tôi khi được nhận những hình minh họa từ bạn. 

Tiếp đến, tôi xin chân thành cảm ơn mọi người ở ban biên tập đã chọn cuốn tiểu thuyết này là tác phẩm thắng giải. Và tôi cũng rất may mắn khi có được một biên tập viên tuyệt vời luôn giúp đỡ và hỗ trợ tôi trên từng bước đường. Tất nhiên, tôi không thể quên bạn bè và gia đình, những người đã ăn mừng tin xuất bản này nhiệt tình chẳng kém gì tôi, nếu không muốn nói là hơn. Và dĩ nhiên, cảm ơn rất nhiều đến những độc giả đã ủng hộ tôi từ trước đến nay. 

Và cuối cùng, cảm ơn tất cả mọi người đã đọc đến tận đây! Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau... 

 Aminohada 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi NoQuan2