Akuyaku Suki no Ore, Oshi...
Takano Kei kodamazon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Lời bạt

3 Bình luận - Độ dài: 471 từ - Cập nhật:

Lời bạt

Hân hạnh được gặp bạn, tôi là Takano Kei.

Tôi sẽ rất vui nếu có ai trong số các bạn đã đọc các series khác của tôi và đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau.

Cảm ơn các bạn đã chọn cuốn sách này.

Tác phẩm này ban đầu được đăng trên các trang Kakuyomu và Syosetu, và đã được chuyển thể thành sách.

Nói chuyện cá nhân một chút, lý do tôi biết đến web novel là nhờ vào những câu chuyện isekai. Vì vậy khi biết rằng tiểu thuyết isekai mà tôi viết sẽ được xuất bản, tôi rất vui mừng. Khi sách được xuất bản, nhìn vào bìa và tranh minh họa, tôi thực sự cảm nhận được rất nhiều điều.

Nhân đây, tôi muốn đề cập đến tác phẩm này.

Đừng lo lắng sẽ không có spoil.

Từ trước đến nay, tôi luôn thích những nhân vật phản diện hơn là nhân vật chính. Tôi tin rằng một câu chuyện chỉ tỏa sáng không chỉ nhờ nhân vật chính mà còn cần có những nhân vật phản diện và đối thủ hấp dẫn.

Những nhân vật phản diện có hoàn cảnh tương tự như nhân vật chính nhưng lại bị tiêu diệt vì một sai lầm nhỏ. Những nhân vật phản diện có sức mạnh áp đảo nhưng bị đánh bại bởi sức mạnh đoàn kết của các nhân vật chính. Có rất nhiều nhân vật như vậy.

Tôi hy vọng các bạn sẽ thích tác phẩm này, nơi tôi đã kết hợp những tưởng tượng từ khi còn nhỏ về việc mình sẽ làm gì nếu là nhân vật phản diện và mong muốn cứu những nhân vật phản diện.

Nếu bạn đọc xong phần chính và nghĩ rằng tác phẩm thú vị đến mức muốn có tập hai, tôi rất vui nếu bạn viết đánh giá trên các trang mua sắm trực tuyến hoặc chia sẻ cảm nhận trên mạng xã hội.

Có lẽ tôi sẽ tìm kiếm và bấm like những bài đăng đó (haha).

Ý kiến của độc giả là động lực và nguồn cảm hứng cho tác giả để tiếp tục viết, vì vậy tôi rất biết ơn nếu bạn phản hồi trên mạng xã hội.

Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn. Cảm ơn họa sĩ minh họa tuyệt vời ngài kodamazon, người đã vẽ Weiss-kun và các nữ chính còn đáng yêu hơn nhiều so với trong trí tưởng tượng của tôi.

Cảm ơn biên tập viên Nishimura và Yamaguchi, những người đã hỗ trợ tôi. Cảm ơn độc giả, nhờ các bạn mà cuốn sách này đã được hoàn thành.

Hy vọng sẽ gặp lại các bạn.

Bonus chút ảnh màu tran tự làm (sau vài tiếng nghịch theo các trick lỏd trên mạng)

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tưởng chap mới -_-
Xem thêm
=)) tưởng chương mới
Xem thêm