• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 02: Buổi nhập học muộn màng

Chap 23: Sự kiện bữa trưa! Ể, ai vậy…?

15 Bình luận - Độ dài: 1,370 từ - Cập nhật:

Trans/Edit: hhhhhk

Nay sinh nhật tui nên thả bom cho ae nè

Chúc mn đọc truyện vui vẻ

--------------------------------

“Hừm…”

Vào buổi chiều, tôi ngồi một mình trên mái nhà, chìm đắm vào những suy tư của bản thân.

“Vấn đề này thực sự nan giải…”

Khi nhìn lại một cách thấu đáo, tất cả mọi thứ đều xoay quanh câu truyện đó.

Nếu Mariana không tham gia trận đấu tay đôi thì rốt cuộc Alicia đã đấu với ai?

Không thể hỏi trực tiếp cô ấy được.

Tôi không muốn đào sâu vào vết thương lòng của cô.

Tôi nghĩ rằng sẽ có ai đó biết về vụ việc chấn động này và kể cho mình nghe, nhưng ai cũng tránh mặt tôi nên điều đó là không thể.

Hôm nay là ngày đầu tôi vác mặt đến trường.

Đúng như dự đoán, tôi và Alicia đều bị các quý tộc khác bơ đẹp.

Mà, chẳng sao cả.

Không bị tổn thương và bị cô lập là điều tốt nhất cho sự yên bình của cả hai.

Vụ việc rúng động mà Alicia là sự thật không thể chối cãi, và bị các học viên nhìn bằng ánh mắt phán xét hoặc khinh bỉ là điều không thể tránh khỏi.

Không cần thiết phải lên tiếng vì những thứ như vậy.

Nếu cô đã chấp nhận hoàn cảnh và sống kín tiếng thì tôi sẽ luôn bên cạnh cô ấy.

Dù xuống địa ngục hay bất cứ nơi nào, tôi sẽ luôn bên cạnh cô ấy.

Quay trở lại câu chuyện nào.

Mariana cùng lớp với tôi là nữ chính, nhưng có vẻ không phải như vậy.

Để xác minh sự thật, tôi đành lục lại kí ức về một sự kiện trong tâm trí.

Cốt truyện của trò chơi chỉ diễn ra trong một năm, trong khi thực tế học viên phải theo học ba năm.

Một năm học đầy màu sắc với sự tham gia của nữ thường dân và chàng quý tộc hào hoa.

Các sự kiện xảy ra với nhân vật chính của cốt truyện sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến, và việc tiến triển nhanh với hoàng tử sẽ dẫn đến sự kiện hủy hôn.

Mục tiêu chính là né tránh sự quấy rầy của nhân vật phản diện với sự giúp đỡ của các nam chính, đồng thời củng cố mối quan hệ với họ trong suốt chặng đường.

Nhìn lại thì, bắt đầu trò chơi với một cuộc hôn nhân tan vỡ quả là một nước đi táo bạo mà.

Có lẽ điều đó là cần thiết để trách bị gắn mác là một trò chơi sáo rỗng.

“Nữ chính chắc chắn đang dựng flag với hoàng tử. Nếu không thì sự kiện hủy hôn sẽ không thể xảy ra.”

Tôi vừa lẩm bẩm vừa sắp xếp lại thông tin trong trí nhớ của mình.

Nếu thực sự như vậy thì nữ chính và hoàng tử sẽ không dùng bữa trong nhà ăn, mà là dưới bóng râm của cây.

Thường dân thường cảm thấy mất mặt khi ăn trong cùng một căn phòng với quý tộc vì họ sẽ bị soi mói cách ăn uống.

Vậy nên nữ chính tự mang bữa trưa đi và ăn một mình trong sân, điều này đã trở thành thói quen cho đến khi hoàng tử đến ăn cùng cô.

Nếu độ hảo cảm với các nhân vật khác được tăng cao thì họ cũng sẽ xuất hiện dù không được mời.

Nếu cưa đổ được tất cả thì sẽ thành một dàn harem khá đông đấy.

Sau khi hoàn thành phân cảnh, ta sẽ thấy một ảnh minh họa miêu tả mọi người vui vẻ bên nhau, với tựa đề là “Bữa trưa cùng dàn Harem 01”.

Có vẻ hơi tầm thường rồi.

Ba tháng sau, gần như sự kiện dùng bữa trưa sẽ được đẩy nhanh tiến độ.

Vì vậy, việc khả thi nhất là tìm kiếm Edward Gran Aetherdam, hoàng tử của đất nước này sẽ cho chúng ta biết được ai mới là nữ chính.

Hoàng tử đích thị là một lựa chọn tốt vì cậu ta rất dễ gần.

Mối quan hệ của hai người họ bắt đầu từ trước cả khi nhập học học viện.

Hoàng tử đã lặng lẽ nảy sinh tình cảm với nữ chính trong một lần xuống đi dạo trong khu phố nhộn nhịp, nơi cô cho cậy biết thêm về cuộc sống của những thường dân.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuộc tái ngộ của họ tại học viện như một định mệnh, khiến hoàng tử rơi vào lưới tình.

Kĩ năng cơ bản của hoàng tử cao đến mức dù ở trong dungeon, cuộc tấn công của quỷ dữ hay trận chiến với nước đối địch thì cậu ta đều có thể dễ dàng quét sạch chúng.

Cứ như thể nhà phát hành game đang nói, “Đầu tiên, hãy chinh phục anh chàng này,” biến cậu ta thành người hướng dẫn cách chơi.

“Xin lỗi vì đã để em phải đợi.”

“Thưa điện hạ, em cũng vừa đến thôi.”

“Hahaha, để một quý cô phải đợi, ta thật không đáng mặt hoàng gia phải không? Với lại, khi ăn trưa ở đây, hãy gọi ta là Edward chứ không phải là ‘điện hạ’. Ta muốn em gọi bằng tên thật, chứ không phải bằng tước vị.”

Cậu ta tới rồi, hoàng tử đẹp mã.

Một anh chàng tóc vàng hoe bước vào sân cùng những lời đường mật.

Và cô gái trước mặt Edward không phải là Mariana.

“Em không thể tùy tiện gọi như vậy được…”

“Patricia, trước đây em từng gọi ta là Edward mà không đắn đo gì mà.”

“Đó là vì em không biết ngài là người của hoàng tộc.”

“Đi mà, Patricia. Trước mặt em, ta không muốn là hoàng tử, chỉ muốn là Edward thôi. Nghe thấy em gọi tên mình đã tiếp thêm cho ta sức mạnh.”

“Vậy thì… Edward… nó xấu hổ quá.”

Một bầu không khí lãng mạn bao quanh lấy hai người họ.

Cô gái trước mặt Edward cũng có mái tóc vàng và đôi mắt xanh như bầu trời nhưng chắc chắn là một người khác.

Cô ấy là ai, cô có thể là ai vậy?

Dù có lục tung trí nhớ của mình lên thì tôi cũng không thể biết được học sinh tên Patricia là ai.

Khi tôi cường hóa cơ thể để quan sát kĩ lưỡng hơn, thì tôi nhận thấy chân tóc của cô vẫn còn một chút màu đen.

Rõ ràng là nhuộm tóc rồi.

Một kẻ nào đó đang cố mạo danh Mariana để chiếm lấy vị trí vốn có của nữ chính.

“Này Edward, đừng nói là cậu quên chúng tôi đấy nhé?”

“Phải đó. Đừng lẻn đi ăn mảnh như vậy chứ.”

“Hoàng tử, nếu tất cả cùng ăn trưa thì đồ ăn sẽ ngon hơn, đúng chứ?”

“Bãi sân này đã trở thành phòng ăn của chúng ta rồi, Patricia đúng là biết tấn công dạ dày của mọi người mà.”

“Nhưng nó thực sự rất ngon miệng. Được ăn những món do chính tay Patricia làm cùng mọi người ở đây thì còn tuyệt vời gấp mấy lần ăn ở căn tin hay trong khu kí túc. Thật kì lạ.”

“Nhìn vui quá ha. Cho tôi tham gia với được không?”

“Ahaha, mọi người đều ở đây rồi. Đừng lo, em đã chuẩn bị thêm vì biết mọi người sẽ đến, thôi, ta cùng ăn nhé?”

“Thực sự đấy, mấy người… Patricia thực sự rất mệt mỏi vì các cậu đấy. Cậu không thể tự ý thức thêm một chút à?”

“Không sao đâu Edward, em ổn mà.”

“Patricia, em thật tốt bụng… Đó cũng là điều khiến em trở nên tuyệt vời.”

L-là dàn Harem 01 kìa!

Ngồi xung quanh nữ chính và tạo thành đội hình Harem 01.

Vào lúc đó, mọi thứ gần như đã chắc chắn.

Patricia, người đang giả làm Mariana chắc hẳn cũng giống tôi.

Nhưng mà suy cho cùng, nếu cô là một người bình thường thì sẽ không lập Harem đâu nhỉ?

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Trễ 3 ngày nhưng vẫn chúc mừng sinh nhật trans nha
Xem thêm
Anh này giống Leon thế nhỉ =))
Xem thêm
Hơi trễ nhưng vẫn chúc mừng sinh nhật trans 🍰
Xem thêm
Lê - lê ông?
Xem thêm
Đ-Đệ tử anh long
Xem thêm
NDK
Chúc mừng sinh nhật trans nhé
Xem thêm
Chúc mừng sinh nhật 🎂
Xem thêm
Hpbd Trans (~3~)
Xem thêm