• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01: Khi nữ phản diện tức giận (phần 2)

13 Bình luận - Độ dài: 1,097 từ - Cập nhật:

Lời chào thân mật tôi trao đi sau nhiều trăn trở, mong tìm được sợi dây liên kết, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng và phủ nhận. Đang ngập ngừng có nên tiếp lời không, Shael bỗng lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. 

“Không vui đâu nhá.” 

“...” 

Lời nói sắc bén của cô ấy như những lưỡi dao nhọn, phác họa hình ảnh một người phụ nữ tàn nhẫn. Tuy nhiên, mức độ độc ác vẫn nằm trong giới hạn có thể chịu đựng được. 

Sau này, cô ấy thậm chí còn giết tôi, vị hôn phu của mình Nghĩ về điều đó, tôi quyết định phải làm gì đó. Bây giờ khi tôi nhìn cô ấy, cô ấy thậm chí không nhận ra ánh mắt của tôi.. Vẻ mặt lạnh lùng vẫn hiện hữu, nó khiến tôi cảm thấy rất buồn. 

“Nghĩ đến kết cục của cô ấy trong tiểu thuyết...” 

Đây có thể là cơ hội cuối cùng. Cơ hội cuối cùng để tôi cứu rỗi cô ấy, kẻ phản diện đáng trách này. Nếu tôi thành công, vô số bi kịch, thậm chí là cả chiến tranh, đều có thể được ngăn chặn. Nhưng quan trọng hơn cả, trong tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng này này, tôi lại là vị hôn phu của một nữ phản diện. Hành động của cô ấy có thể hủy hoại cả tôi. Tôi có thể chọn sống ẩn dật hoặc hủy hôn, nhưng... ai có thể sống yên ổn sau khi chuyển sinh vào một nhân vật trong tiểu thuyết? 

Vậy nên tôi thề. Tôi sẽ cố gắng thay đổi cô ấy. Tôi sẽ thay đổi cô ấy... những hành động độc ác và lời nói cay độc của cô ấy. Nếu tôi vun đắp tình cảm và chăm sóc cô ấy từng chút một, tôi tin rằng mình có thể thay đổi cô ấy. 

Và sáu tháng đã trôi qua. 

Như tôi mong đợi, nhiều thứ đã thay đổi. 

Tuy nhiên, người thay đổi là tôi chứ không phải cô ấy. 

**** 

‘Cái gì, mày định thay đổi cô ấy bằng cách quan tâm đến cô ấy sao?’ 

Nói gì đó hợp lí tí đi! Bộ không thấy vị hôn phu của cô ấy đã cố gắng thế nào trong tiểu thuyết này à? Cha mẹ cô ấy, Công tước và Nữ công tước, hẳn cũng đã nỗ lực rất nhiều. Nhưng thay vì cải thiện, lời nói và hành động của cô ấy ngày càng tệ hại hơn. 

"Eran, hôm nay anh trông như con mực vậy." 

“Tôi biết.” 

"Không, giờ nhìn kĩ lại thì anh chẳng bằng một con mực." 

Khách quan mà nói, tôi đẹp trai miễn bàn. Trong phòng tôi có vô số thư từ được xếp gọn gàng, thể hiện sự ngăn nắp của bản thân. 

‘Tôi sắp mất trí rồi...’ 

Không có ác quỷ nào sinh ra đã ác! Tôi vẫn tự nhủ vậy, nhưng tại sao cô ấy ngày càng độc ác hơn? Cô ấy không hề bị ngược đãi hay đối xử bất công. Cha mẹ yêu thương cô ấy. Là tiểu thư nhà công tước, chuyện thiếu thốn tiền bạc là điều không thể xảy ra. 

‘Trong trường hợp...’ 

Có thể chính sự quan tâm thái quá này đã khiến cô ấy hư hỏng. Đương nhiên là trẻ nhỏ cũng cần bị mắng nếu làm sai. 

Tuy nhiên, Shael Azbel, nhân vật phản diện, lại không như vậy. Hãy cùng xem hoàn cảnh của Shael. Là con gái của một Công tước, vốn dĩ số người có thể trực tiếp chỉ trích cô ấy rất ít. Còn cặp vợ chồng Công tước? Họ là những người có trái tim thuần khiết. Số lần họ thực sự tức giận với Shael chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. 

Hôn phu của cô ấy? Người ta đồn rằng vị hôn phu trước khi bị chiếm hữu cũng từng chăm sóc Shael. 

Bản thân tôi hiện tại cũng vậy, dù đã nghe nhiều lời cay nghiệt, nhưng tôi không thể nghĩ ra ai khác. Vậy nên, không ai có quyền trách móc Shael Azbel độc ác. 

Nói cách khác, Shael là một cô gái chưa bao giờ được dạy dỗ đúng cách. 

"À, thanh kiếm anh tặng tôi, nhưng nó có vẻ vô dụng với tôi, nên tôi đã vứt nó trên đường." 

“...” 

Cô ấy vứt món quà ra đường. Đó là hành động và lời nói vô lễ không nên dành cho người tặng quà. Dù vậy, chẳng ai dám trách móc cô ấy. 

Vậy mình phải làm sao? Tôi đã nghĩ ra một giải pháp đơn giản cho vấn đề này. Chỉ cần diễn vai đó. Một giải pháp có thể khiến tôi gặp rắc rối. Có thể là một lựa chọn khiến tôi hối hận. Nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa. Bởi nó gợi lại tất cả những gì tôi đã phải chịu đựng trong vài tháng qua. 

"Tóc anh dạo này có vẻ hơi khác so với trước đây. Có phải anh đang bị rụng tóc không?” 

Ngay lúc đó, cô ấy lại bắt đầu thô lỗ. Việc đề cập đến chuyện rụng tóc có hơi quá đáng. Kể cả có đúng thì cũng do cô ta. Hít một hơi thật sâu, tôi chờ thời cơ để trừng trị cô ta. Rồi cơ hội cũng đến... 

“Anh có gội đầu đúng cách không đấy?" 

“Câm mồm, đồ khốn.” 

“...?” 

Cô ấy nhìn tôi với vẻ không tin nổi. 

'Đúng, mọi chuyện nên như vậy. Bởi vì tôi đã luôn kiên nhẫn cho đến bây giờ. Bấy lâu nay tôi đã quá nhẫn nhịn. Đó là một khoảng thời gian thực sự khó khăn. Nhưng từ giờ trở đi sẽ không như vậy nữa.’ 

“Cái gì...Cái gì?” 

"Ngừng sủa như chó đi..." tôi nói. "Có phải tai cô bị tắc nghẽn không? Kỹ năng kiếm thuật của tôi có thể giúp cô thông lỗ tai đấy." 

“...” 

Cô ta không nói lời nào. Khuôn mặt ngơ ngác của cô ta khiến tôi hả hê. Cuối cùng, tất cả những đau khổ của tôi cũng được đền đáp. 

“Cái, cái gì!” 

“Câm mồm.” 

“...” 

Phải cứu vớt cô ta. Đó là lời thề mà tôi đã từng tuyên thệ. Cho dù có gian khổ thế nào, tôi cũng không bỏ cuộc. 

Chỉ có một con đường duy nhất để cứu vớt cô ta. 

Nếu cô ta cư xử thiếu tôn trọng, hãy mắng cô ta một cách thích đáng. 

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Ơ ơ ơ
Thật đấy à@@ really;-;!
Câm mồm@@
Xem thêm
bật hay đấy
Xem thêm
Anh này bật căng ác
Xem thêm
=]] cảm giác hơi gg dịch nhỉ thoại đoạn 31 với 33 sao lại cô, anh chứ nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chỗ nào á bác
Xem thêm
@phongtan: thoại đoạn Shael chê Eran rụng tóc với ko gội đầu ý, rõ là Shael đg khịa bẩn Eran rồi Eran mới bắt đầu chửi lại mà
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Anh dám bật nóc nhà luôn :))
Xem thêm
Tính cách hơi bất thường nhỉ :))
Xem thêm
Anh này hơi khoẻ!
Xem thêm