Công ty chuyển nhà của ph...
Sakaishi Yusaku Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Mở đầu

2 Bình luận - Độ dài: 546 từ - Cập nhật:

Mấy năm trước.

Có một ma pháp sư vô cùng tài năng đã nhập học vào Học viện Pháp thuật của một vương quốc nọ.

Học viện này vốn chỉ nhận những học viên sở hữu tài năng xuất chúng, và thiếu nữ ấy, người đã vượt qua vô số học viên xuất sắc khác, đã trở nên vang danh khắp đất nước, hứa hẹn một tương lai vô cùng xán lạn.

Tuy xuất thân chỉ là dân thường, nhưng những thành tích mà thiếu nữ này đạt được lại chẳng hề thua kém bất kì công chúa hay hoàng tử nào. Cô như là một cơn bão đã đập tan những định kiến, để rồi tắm mình trong vinh quang chói lọi… Và sau vài chuyện rắc rối cỏn con, cô đã tốt nghiệp khỏi Học viện Pháp thuật.

Nhưng điều lạ lùng nhất lại là, sau khi rời khỏi học viện thì cô ấy đã đi đâu, làm công việc gì thì lại không một ai biết cả.

Ai cũng thắng mắc tại sao thiếu nữ kia lại cắt đứt liên lạc với mọi người và biến mất không một dấu vết nào như thế.

Những nhân vật có số má trong vương quốc vốn quan tâm đến cô cũng nháo nhào cả lên.

“Rốt cuộc cô ta đã đi đâu vậy!?”

“Ta còn định mời cô ta trở thành Pháp sư Hoàng gia cơ đấy!”

“Không không không, vốn hiểu biết cảu cô ta còn phải vượt xa hơn thế nữa cơ…”

“Cũng có thể là cô ta đã nhập ngũ rồi cũng nên…”

Chỉ có một điều rõ ràng là, tất cả những dự đoán đó đều trật lất hết.

Pháp sư Hoàng gia, nhà nghiên cứu Ma pháp Học, quân nhân, bác sĩ, chính trị gia, … Rốt cuộc người thiếu nữ đã từ chối biết bao danh hiệu và tước vị ấy giờ đang ở nơi nào, làm việc gì cơ chứ. Không hề ít người muốn biết câu trả lời cho câu hỏi ấy.

Và rồi những tin đồn ấy… cũng lọt đến tai người thiếu nữ.

“Giờ mình đang làm công việc này thì có kì quặc quá không nhỉ?”

Người thiếu nữ biết rằng, công việc ấy có thể đêm đến hạnh phúc cho những người xung quanh.

Và cũng chỉ có công việc này mới có thể trải qua những cảm xúc ấy…

Cảm giác e sợ khi gặp gỡ ai đó lần đầu…

Hay sự tiếc nuối khi phải chia ly với họ…

“Chào mừng quý khách đến với cửa tiệm."

Cánh cửa ra vào cửa hàng bị đẩy ra, kèm theo đó là một giọng nói trong trẻo.

Một cậu thanh niên với dáng người mảnh mai bước vào của hàng. Những khách hàng đến với cửa hàng này đều mang trên mặt một biểu cảm vừa mong đợi vừa bất an, và cậu trai kia này cũng không phải là ngoại lệ.

Và sứ mệnh của thiếu nữ này chính là khiến cho những vị khách kia cảm thấy hạnh phúc.

Công việc của người thiếu nữ ấy là gắn kết những cuộc gặp gỡ và chia ly lại với nhau.

Chào mừng đến với – công ty chuyển nhà của phù thuỷ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Nghe cũng ổn
Xem thêm
=pp
Có vẻ hay đấy :33
Xem thêm