Trang Bị Xịn
박새날
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01-50

Chương 2: Nhiệm vụ không mong muốn (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,153 từ - Cập nhật:

‘Quân khốn nạn!’, hiện tôi rất muốn xiên vào mồm gã Ashur, song điều đó là bất khả thi.

Cấp độ của ông ta là 300, và là một đại pháp sư đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức lần ba. Hơn nữa, cấp độ của đám vệ binh hộ tống cũng toàn trung bình khoảng 180.

Ngược lại, tôi mới chỉ ở cấp 73, thậm chí còn chẳng có cơ hội ăn nổi tên hiệp sĩ cu li trẻ nhất kia nữa.

Tuy nhiên, điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ này.

Là phải hạ hết bọn chúng.

Kể cả thế!

Cứ cho là hoàn thành được nhiệm vụ thì phần thưởng cũng quá rác đi rồi?

‘Trí tuệ -50 á? Điên mịa rồi, giờ mình có mỗi 30 trí tuệ thôi mà, -50 điểm thì thành thiểu năng luôn à? Lại còn bị tất cả quý tộc trong vương quốc thù ghét nữa? Công bằng ở đâu? Thiên đạo ở đâu?? Bố nào làm ra cái nhiệm vụ này thế hả? Aaaaaaaaa!!!’

Chỉ còn một cách duy nhất. Tôi phải chết. Dù cấp độ sẽ bị trừ hai, nhưng vốn dĩ cũng đâu có cửa thắng. Vả lại, hoàn thành cái nhiệm vụ chó chết này thì được nước gì cơ chứ?

“Hức...”, tôi chỉ biết cam chịu.

Áp lực toát ra từ đội vệ binh quả nhiên không thể coi thường.

‘Thế là đi tong 8 cấp chỉ vì cái nhiệm vụ này... Ashur... Sẽ có ngày, ta vươn tới cấp độ cao hơn và bắt lão trả giá. Nhất định là như thế.’

Tôi lườm Ashur và thề sẽ có lúc phải báo thù. Sau đó lại nhắm mắt trước những thanh kiếm chĩa vào người mình.

Thế rồi, tôi chợt nhớ ra cuốn sách của Pagma trong tay.

‘Đợi chút, còn cái này thì sao?’

Nếu cất vào túi đồ thì liệu nó còn tồn tại sau khi tôi chết hay không? Thứ này không phải vật phẩm nhiệm vụ thông thường nên cũng chẳng có gì chắc chắn.

Vốn dĩ, mục đích của Ashur là gì cơ chứ? Sách hiếm của Pagma... Lý do hắn muốn giết tôi là nhằm cuỗm được nó. Xét theo hướng để cốt truyện tiếp diễn trơn tru, cuốn sách của Pagma chắc chắn sẽ rơi vào tay Bá Tước Ashur nếu lão giết tôi.

“Má!”

Đằng nào cũng phải mất thứ này thì chẳng thà dùng luôn thay vì bán! Tôi nghĩ đến một lựa chọn khác, đó là sử dụng sách hiếm của Pagma.

Cơ mà cũng hơi do dự. Tôi ghét các chức nghiệp chế tạo. Bởi chẳng phải chơi game là để tận hưởng chiến trận hay sao? Giờ mà trở thành thợ rèn thì cả ngày chỉ có nước đập sắt bên đống lửa, có lẽ còn phải xách cuốc đi đào khoáng nữa ấy.

Chắc chắn là vậy...

‘Lao động chân tay à.”

Một cảm giác lạnh sống lưng chạy khắp người. Trong hiện thực, tôi đã phải đi phụ hồ rồi, thế mà chơi game cũng làm việc chân tay nữa hay sao! Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy chóng cả mặt.

“Khự...”

Tôi vẫn muốn làm một chiến binh, bởi ước mơ của tôi là được vung kiếm vào địch và trở thành đại tướng quân đội. Ấy thế mà giờ thằng này phải từ bỏ giấc mộng ấy, vì một vật phẩm trị giá cả trăm triệu won sắp rơi vào tay một NPC – vào tay tên khốn Ashur!

‘Thà cứ dùng đi còn hơn là để mất nó vào tay hắn!’, tôi đau lòng mở cuốn sách của Pagma.

Ashur hốt hoảng giơ tay niệm chú.

“Muộn rồi, con lợn ạ!”, tôi cười nhạo tên bá tước trước khi phải câm nín vì những thông báo trước mắt.

[Bạn đã trở thành Truyền Nhân Của Pagma.]

[Cấp của bạn đã giảm.]

[Hiện bạn đang ở cấp độ 1.]

[Mọi kỹ năng và chỉ số đã được đặt lại.]

“......?”

Không thể tin nổi. Chẳng phải chuyển chức là nhằm giúp người dùng mạnh hơn bằng cách cường hóa cấp độ, chỉ số và kỹ năng vốn có ư? Thế thì tại sao cấp độ, chỉ số và kỹ năng của tôi lại bị đưa về khởi đầu chứ.

“Cái quần gì đây?”

Trong lúc thân chủ còn đang bối rối, hàng tá thông báo mới lại xuất hiện.

[Chỉ số Khéo Léo đã được mở.]

[Khởi tạo kỹ năng Chế Tác Của Thợ Rèn.]

[Đạt thông thạo tối đa kỹ năng Chế Tác Của Thợ Rèn.]

[Khởi tạo kỹ năng Thẩm Định Của Thợ Rèn.]

[Đạt thông thạo tối đa kỹ năng Thẩm Định Của Thợ Rèn.]

[Khởi tạo kỹ năng Kiên Nhẫn Của Thợ Rèn.]

[Đạt thông thạo tối đa Kỹ Năng Kiên Nhẫn Của Thợ Rèn.]

[Khởi tạo kỹ năng Tháo Gỡ Của Thợ Rèn.]

[Đạt thông thạo tối đa kỹ năng Tháo Gỡ Của Thợ Rèn.]

[Khởi tạo kỹ năng Sửa Chữa Của Thợ Rèn.]

[Đạt thông thạo tối đa kỹ năng Sửa Chữa Của Thợ Rèn.]

[Mọi kỹ năng thợ rèn đều đã đạt cấp tối đa, khai mở kỹ năng của thợ rèn huyền thoại.]

[Khởi tạo kỹ năng Chế Tác Của Thợ Rèn Huyền Thoại.]

[Khởi tạo kỹ năng Thấu Hiểu Của Thợ Rèn Huyền Thoại.]

[Khởi tạo kỹ năng Thẩm Định Của Thợ Rèn Huyền Thoại.]

[Khởi tạo kỹ năng Kiên Nhẫn Của Thợ Rèn Huyền Thoại.]

[Khởi tạo kỹ năng Sửa Chữa Của Thợ Rèn Huyền Thoại.]

[Khởi tạo kỹ năng Tháo Gỡ Của Thợ Rèn Huyền Thoại.]

[Khởi tạo kỹ năng Hơi Thở Của Thợ Rèn Huyền Thoại.]

[Khởi tạo kỹ năng Chúc Phúc Của Thợ Rèn Huyền Thoại.]

[Khởi tạo kỹ năng Sáng Tạo Của Thợ Rèn Huyền Thoại.]

[Đã đạt danh hiệu “Người Trở Thành Huyền Thoại”.]

[Chỉ số Tĩnh Tâm đã được mở.]

[Chỉ số Bất Khuất đã được mở.]

[Chỉ số Uy Quyền đã được mở.]

[Chỉ số Sáng Suốt đã được mở.]

Khéo léo là chỉ số cơ bản đối với các chức nghiệp chế tạo.

Vậy còn Tĩnh Tâm, Bất Khuất, Uy Quyền với Sáng Suốt là sao.

Thế này liệu có ổn không?

“Ổn lòi lìa ấy!”

Tuyệt vọng quá. Vốn dĩ tôi có 15 kỹ năng bị động và 22 kỹ năng chủ động khi còn là một chiến binh. Ấy vậy mà mất sạch rồi. Kết quả của việc chuyển chức là trở thành một tên vô tích sự hay sao?

Lại còn xuống cấp 1. Bao nhiêu công cày cuốc cả năm trời theo gió về mây, giờ phải chơi lại từ đầu... thằng này thật sự phải chơi lại từ đầu luôn hả?!

“Sao mình lại phải nhận cái nhiệm vụ này nhở? Đ*!@….c~#m@….$@….^n%$!!”

Tôi vận dụng hết vốn từ cha sinh mẹ đẻ để chửi thề trong khi đám hiệp sĩ lao tới.

[Bạn đã bị chém trúng!]

[Bạn đã chết.]

Sinh lực cấp 1 nhanh chóng về 0 chỉ với một đòn của hiệp sĩ cấp 180

[Nhiệm vụ thất bại!]

[Bạn sẽ không thể vào được Patrian nữa.]

[Bất cứ người lính Patrian nào nhìn thấy bạn đều sẽ giết không tha.]

[Cấp của bạn đã giảm 2.]

[Bạn hiện đang ở cấp độ -1.]

[Không tìm thấy nơi đăng ký cư trú nào. Bạn có muốn hồi sinh ở điện thờ gần nhất hay không?]

“......?”, tôi gần như mất trí khi thấy cấp độ của mình.

“Âm kìa? Level âm á???”

Chắc chắn tôi đã bị nguyền rủa vì phạm tội tày trời trong kiếp trước rồi. Ba tháng gian lao ấy vậy mà kết thúc như này sao...? Tôi thoát thay vì hồi sinh vì chẳng còn hứng chơi game nữa.

Sau khi thoát game, tôi lập tức lên mạng và tìm kiếm khắp các diễn đàn Satisfy Hàn Quốc về cấp độ âm. Tuy nhiên lại chẳng có thông tin gì nên đành tự viết một bài.

-------------------------------

[Tiêu đề: Tôi xuống cấp -1]

Nội dung: Tôi làm một nhiệm vụ suốt ba tháng vừa qua và nhận được cuốn sách cổ huyền thoại. Chỉ vì lỡ thua mà level nó tụt luôn xuống -1. Thế là thế nào??? Có ai từng bị vậy chưa????????]

-------------------------------

Tôi nhấn OK để đăng câu hỏi và ra khỏi buồng game. Chỉ thoáng liếc qua hình ảnh trong gương thôi mà trông như có một bệnh nhân hốc hác vì dính bệnh nan y vậy. Đó là hậu quả của việc thiếu ngủ trong suốt 3 tháng để làm nhiệm vụ này. Vậy mà thứ duy nhất tôi nhận được lại là mất mấy trăm triệu won và cấp độ âm.

“Ba tháng thế là đi mây về gió... Ba tháng trời. Hahaha...”

Đáng ra tôi nên đi làm mấy công việc chân tay nặng nhọc thay vì ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng như này. Giờ thì hay rồi, mất thời gian, mất cả cấp độ. Tôi kiệt sức nằm vật ra sàn nhà. Thật buồn, thật trống rỗng, hối hận và khó chịu. Tất cả những cảm xúc tiêu cực bủa vây khiến tôi bất lực. Nếu tôi mà là một người yếu đuối thì khéo đã tự sát luôn rồi.

“... Đi ỉa cái đã.”

Tôi chơi game cũng đã khá lâu nên phải đi thẳng vào phòng tắm vì nhu cầu sinh lý. Hiện đang là 3 giờ sáng. Mọi người trong nhà đều đã say giấc rồi. Nếu lỡ làm nhị vị phụ huynh dậy thì bị ăn chửi mất.

Tôi rón rén đi qua phòng khách, nhẹ nhàng tắm rửa, rồi quay lại nhà bếp và lấy ra một đĩa thức ăn trong tủ lạnh. Sau một hồi lọ mọ tìm cái thìa trong bóng tối thì tôi trở về phòng với một bát cơm.

“Uầy, cơm rang xúc xích này.”

Vị của thịt mới tuyệt làm sao! Tâm trí tôi như sáng suốt hơn sau khi lấp đầy cái bụng đói.

“Mà sao level âm được nhể?”

Tôi ngẫm nghĩ một hồi trước khi ngồi vào buồng game để kiểm tra bài mình đăng trên mạng.

“Gì đây?”

Vào lúc ấy, số lượng người xem đã lên đến hơn 10000 cùng hơn 2000 bình luận.

“Ch-Chẳng có nhẽ?”

Dù không tìm thấy thông tin, nhưng cấp độ âm lại cực kỳ nổi tiếng và khiến người chơi phấn khích vì lợi ích nó mang lại chăng?

Tiếc rằng, thằng tôi sớm phải tỉnh mộng khi đọc bình luận.

-------------------------------

[—anhysl đã trả lời: Level âm mà có thật chắc đêm nào tôi cũng bị ma ám quá.

jack5cu đã trả lời: Uầy~ ~ ~ ~ ~Tôi đang ở cấp -5 này ^.^ Cuối cùng cũng thấy đồng chí rồi.

Tinjuanchuaem đã trả lời: Còn tìm thấy cả cuốn sách huyền thoại nữa á? @@Anh bạn thèm nổi tiếng vậy à?

cim30cm đã trả lời: Mang thằng cha này vào viện tâm thần đi thôi. Nhớ gỡ cả bài đăng luôn.

R34 đã trả lời: Sách huyền thoại... level âm... Thời này đúng là... (¯―¯’) Nhiều đứa ba chấm ghê...

jk12tuoi đã trả lời: -1 là đứng đầu trong bảng xếp hạng... nhưng từ dưới lên à? =)))) Là tao chắc nghỉ luôn game quá =))

Kurukuru đã trả lời: Có bao giờ thấy trường hợp độc nhất vô nhị kia xảy ra đâu, bài này xàm xí vờ lờ.

Fananhbanh đã trả lời: Ông bạn mua đồ ở đâu ngon thế?

—Vanvatthuadecade đã trả lời: Wao, cấp độ âm luôn... Tôi xin bày tỏ lòng thành kính sâu sắc tới trí tưởng bở của ngài. Ngài nên làm nhà văn viễn tưởng thì hơn.]  

-------------------------------

“......”

Xem qua khoảng 2000 bình luận tương tự vậy khiến tôi cảm thấy mình như một thằng ngu vì đã mong chờ.

‘Hình như chưa từng có thông tin gì về level âm... Thế mình là người đầu tiên à?’

Hệ thống của Satisfy được thiết kế để người chơi tự do khám phá và phát triển. Không hề có bộ phận CSKH như các game trực tuyến truyền thống khác. Hệ quả là, hơn 2 tỷ người chơi của Satisfy đã tự phát triển thế giới trong cả năm qua bằng cách tự tìm tòi và trao đổi kiến thức với nhau.

Dẫu vậy, trong một thế giới rộng lớn nhường ấy, vẫn có vô số những thông tin chưa ai phát hiện, chẳng hạn như cấp độ âm của tôi.

Ràooooooo.

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Theo như dự báo thời tiết, hôm nay sẽ có mưa cả ngày. Vậy thì có muốn kiếm việc lao động xem chừng cũng không dễ.

Thế là, tôi ăn nốt chỗ cơm còn lại rồi đăng nhập vào game.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận