Konosuba: Ano Orokamono n...
Hirukuma Yuuki Hagure
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Lời thề hiệp sĩ tới người

Phần kết

0 Bình luận - Độ dài: 963 từ - Cập nhật:

Sau đêm đó, Công chúa Leonor và đoàn tùy tùng của cô ấy đã làm lành với nhau và rời Axel, hướng thẳng đến thủ đô của Belzerg theo kế hoạch.

Chúng tôi đã dành khá nhiều thời gian để bay xung quanh thị trấn trên lưng Faitfore nhưng lúc đó khá muộn nên có vẻ chưa ai nhìn thấy em ấy. Thật nhẹ nhõm khi biết bạch long bay xung quanh thị trấn chưa trở thành đề tài bàn tán trong thị trấn.

Còn mối quan hệ giữa tôi và Lynn… có vẻ không thay đổi gì nhiều.

“Sao cậu lại có vẻ mặt thảm hại vậy?”

Thậm chí lúc này cô ấy đang ăn đĩa rau trộn đối diện tôi như mọi khi.

Thì đúng là chúng tôi cũng chẳng tiến triển thêm gì cả.

Sau đêm đó, cô ấy đã ngủ thiếp đi ngay khi xuống khỏi lưng rồng.

“Hình như hai người hành động hơi lạ sau đêm đó đấy?”

Keith đột nhiên can thiệp trong khi nói một điều kì quặc.

“Có vẻ hai người đã thân nhau hơn, hay là hai người có vẻ để ý đến nhau hơn đấy.”

“N-n-nói gì vậy hả? Không đời nào tôi có cảm xúc như vậy cho Dust!”

Hiếm khi thấy Lynn hoảng loạn thế này thật đấy.

Có thể nào cô ấy cũng cảm thấy gì đó với tôi không?

“Keith, đừng trêu cô ấy nữa. Dù nó có đúng thì đó cũng là chuyện riêng của họ. Tôi chỉ có thể nói là cuối cùng cũng đến lúc này rồi.”

“Taylor, đừng nói mấy thứ kì lạ nữa!”

“Ổn mà, phải không? Chúng ta không nên giấu mọi người về chuyện này. Giờ thì hãy thì thầm những lời nói yêu thương ngọt ngào mà em hay nói với anh nào.”

“Tôi sẽ giết cậu!”

“Hự!”

Cô ấy đấm thẳng vào mặt tôi và làm tôi ngã ra nền đất.

“Con khốn, cho dù cô cố giấu sự xấu hổ của mình thì cũng vừa vừa thôi! Tôi chịu đủ rồi! Ra ngoài đi, tôi sẽ dạy cho cô một bài học!”

“Được! Ra trước đi!”

Chết tiệt, cứ tưởng bọn tôi cuối cùng cũng tiến triển thì còn lại thế này nữa. Tôi phải cho cô ta biết ai mới là-

“Aaaaa! Đồ khốn khiếp, cô dám bắn lén tôi!”

Tôi nghe thấy tiếng niệm phép nên đã né sang một bên và thấy một tia sáng bắn qua nơi mình vừa đứng.

“Chậc, hắn né được.”

“Nếu tôi không né là tôi chết đấy!”

Dù bọn tôi đang đấu đá nhau, đồng đội của tôi chỉ nhìn mà cười.

Thật ra, không chỉ có mỗi họ làm vậy.

“Ồ, lâu lắm rồi mấy thấy Lynn và Dust đánh nhau đấy! Tôi cược cho Lynn.”

“Tôi cũng cược cho Lynn nữa. Dust, thua nhanh lên!”

“Cố lên nhé Lynn! Nếu cần thì tôi sẽ giúp cô!”

Đám mạo hiểm giả bắt đầu đứng xung quanh chúng tôi.

“Sao mọi người lại đứng về phe Lynn hả!?”

“Tự nhìn lại bản thân đi!”x4

Mọi người, kể cả Lynn, nói cùng một câu.

“Đừng có nói cùng lúc như thế!”

Hừ, đúng là một đám ồn ào… và tôi cũng không muốn thay đổi gì cả.

Công chúa Leonor, đây quả thực là nơi thuộc về tôi. Tôi rất vui vì được dành thời gian cùng bạn bè của mình ở đây mỗi ngày.

“Hự! Đừng có tấn công người đang suy nghĩ trầm tư chứ!”

“Cậu lại nghĩ về tình yêu của đời mình nữa hả?”

Sao cô lại đem chủ đề này ra?

Được, nếu cô muốn thế thì tôi chiều theo ý cô.

“Người duy nhất tôi yêu chính là cô đó Lynn!”

Tôi tuyên bố dõng dạc trước đám đông.

“Ồ!!!”x3

Mọi người xung quanh chúng tôi ồ lớn.

Trước lời tuyên bố bất ngờ của tôi, mọi ánh mắt đều chuyển sang Lynn.

Người được nhắc đến lắc đầu và cúi xuống như trong đêm đó.

“Cô có thể nhảy vào ôm tôi mà, biết chứ?”

Tôi mở rộng vòng tay để đón nhận cái ôm, thay vào đó cô ấy lại húc đầu vào bụng tôi.

“Đừng có nói nhảm nữa. Không đời nào tôi làm vậy… ở một nơi thế này.”

Tôi không nghe rõ cuối câu nhưng nếu cô ấy đã tỏ ra như vậy thì tôi cũng có cách đối phó của riêng mình.

“Cô thật sự được đà lấn tới vì tôi tỏ ra tốt với cô. Được thôi, tôi sẽ lột sạch đồ của cô và bắt cô phải van xin sự tha thứ!”

“Nếu cậu nghĩ mình làm được thì cứ việc!”

Thường thì khi bọn tôi đánh nhau, đám mạo hiểm giả say mèm sẽ bắt đầu tham gia và biến nó thành cuộc hỗn chiến.

Dù chỗ này toàn lũ đầu đất nhưng lại là nơi tuyệt vời nhất với tôi.

“Mọi người, xin hãy yên lặng!”

Người phá hỏng cuộc vui là tiếp tân Luna.

Mọi người có mặt, kể cả tôi, giữ yên lặng khi thấy sự nghiêm trọng trong lời nói của Luna.

“Tôi đang có một tuyên bố khẩn cấp ngay bây giờ, mọi mạo hiểm giả ở đây xin hãy nán lại một chút.”

“Thôi nào, ồn ào thế này là bình thường mà. Tuyên bố khẩn cấp đó là gì vậy?”

Thường thì họ sẽ chỉ cười cợt và bỏ qua nhưng hôm nay cô ấy bị sao vậy?

“Có tin tức chúng tôi muốn chia sẻ cho mọi người về quân đội Quỷ Vương sắp tấn công thị trấn này.”

Giọng điệu và biểu cảm nghiêm túc của cô ấy khiến tất cả mọi người như chết lặng.

u82255-aabc3029-cdce-48fa-9b6b-27e163838502.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận