• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: A Baby’s Resolve: Brother-Sister Reincarnation Arc

Chương 01: What God Said

3 Bình luận - Độ dài: 1,167 từ - Cập nhật:

Tôi bị tông bởi một chiếc xe tải.

Ngay cả khi tôi cảm thấy rất đau đớn, ý thức của tôi đang mờ dần đi.

Và ngay bây giờ, trước mặt tôi là một cô gái trông giống như một nữ thần.

“X-xin chào……”

Nữ thần (?) tôi sững sờ.

Cô ấy nếu ước chừng thì khoảng 12 tuổi.

Có một vòng tròn trên đầu, một đôi cánh trên lưng cô ấy, cô ấy còn mặc một chiếc áo choàng trắng và cầm một cây gậy lớn.

Cô gái này không khác gì ngoài nữ thần.

Nhưng, cô ấy dường như là một người vô tâm.

Và xung quanh đây đang bao trùm aura (hào quang) của sự căng thẳng khiến tôi cười nhăn nhó.

… Như thể đang quan sát một người?

“Xin lỗi… Có phải đó là những gì họ gọi là thần?”

“Ah, V-vâng. Đúng vậy, thứ lỗi cho tôi! Tôi là những gì họ gọi là “Nữ thần Ánh sáng” !”

Như nữ thần đã nói.

Bây giờ, như một người sống trên trái đất, và cô ấy là một người có trách nhiệm sáng tạo ra thiên đường và trái đất. Tôi không được nói bất kì điều xấu nào.

… Không.

Tôi không còn “sống” nữa.

Tôi không thể nắm bắt (hiểu) được những gì đang xảy ra.

Khoảng không gian vô tận này, có tôi và nữ thần đang đứng ở đây.

Giấc mơ, đó là từ duy nhất tôi có thể nghĩ đến, nhưng tôi nhớ rõ nó.

Ngay khi chiếc xe tải di chuyển nhanh vào tầm nhìn của tôi, cơn đau ngay lập tức đột ngột lan khắp cơ thể tôi…

“……. Tôi thấy… Tôi đã chết…. huh..”

Tôi nghĩ có một cơ hội trong thời điểm đó, nhưng......

Nhưng, như tôi nghĩ, tôi rất vui.

Tôi không muốn tiếp tục sống trong cơn ác mộng đó....

"Umm…. Cậu có nghĩ rằng cậu có thể hiểu được tình hình hiện giờ...?"

Tôi gật đầu với nữ thần người đang hỏi tôi câu hỏi đó.

"Tôi đã chết rồi, đúng không? Tôi bị tông bởi một chiếc xe tải. Có nghĩa là tôi sẽ bị xét xử để lên thiên đường hay xuống địa ngục?"

"Không, ừmm, đó là..."

Vì một lý do nào đó, nữ thần đã ngừng nói.

Tôi không thể tức giận. Những gì các nữ thần đã làm.

Chẳng mấy chốc, cô gái trông như một vị thần đã nói tiếp.

"Nói cho cậu biết sự thật.... Có một vài nhầm lẫn."

“Nhầm lẫn?”

“Đó không được cho là ngẫu nhiên xảy ra…”

“Ngẫu nhiên…?”

Không hiểu lời của nữ thần là có ý gì, tôi đã lên tiếng.

"Giống như hiện tượng ma?"

"Đ-đúng rồi! Một cái gì đó như thế -desu!"

Điều đó có nghĩa là tôi không được cho là đã chết, nhưng vì một lý do nào đó tôi đã bị giết một cách tùy tiện.

"Eh, vậy thì, bằng cách nào đó tôi sẽ sống lại, đúng không?"

"K-không, nó không phải là một cái gì đó như vậy..... Đó không phải là điều mà tôi có thể làm.... Thay vì nói thế, cậu sẽ được tái sinh vào một thế giới khác với những kí ức còn nguyên vẹn của cậu."

"Thế giới khác? C-cô đang nói với tôi rằng cô có thể làm được điều đó? "

"T-tôi rất xin lỗi! Mọi người gọi tôi là "Nữ thần Ánh sáng" nhưng ấy vậy mà, tôi xin lỗi!"

Speaking of other people……

Trong khi nhìn chằm chằm vào nữ thần đang cúi thấp đầu cùng với khuôn mặt tái nhợt,

“G-giờ như thế này? Cậu sẽ được tái sinh thành một gia đình giàu có và tôi sẽ ban cho bạn kĩ năng và những thứ khác nhưng ... "

Điều đó dường như cần một số thủ tục.

Vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy một linh cảm chẳng lành.

Nhưng, tôi không thể từ chối lời đề nghị đó.

Đó là một lời đề nghị từ nữ thần. Tôi sẽ có.

Tuy nhiên...... ---đó cũng là điều mà tôi muốn xác nhận.

“Xin lỗi… Cô nói rằng tôi không được cho là chết rồi, đúng không?”

“V-vâng.”

“Vậy------- em gái tôi cũng bị chiếc xe đó tông…..?”

Tôi bị chiếc xe tải chạy ngang qua khi đi cùng với cô em gái tôi nhỏ hơn tôi 3 tuổi.

Em ấy được cho là cũng bị tông như tôi nhưng.

Nếu kí ức của tôi hoạt động đúng.

"Người đó có chết không? Người đó có tái sinh ở đâu đó không? "

“Ah, đúng là có chuyện đó nhưng…”

Trong khi vẫn đứng, vị nữ thần mỉm cười nhăn nhó.

“Tôi đã gặp cô em gái cũng một thời gian gần đây rồi… Cô ấy hỏi nếu được thì cho cô ấy được tái sinh ở cùng một thế giới như anh trai cô, tôi vui vẻ chấp nhận những gì cô ấy muốn!"

Nghe đến nỗi mà----

Cô.

Cô.

Cô-----

“----- Cô đã làm ra cái chuyện quái quỷ gì thế nàyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!”

Tôi không đếm xỉa gì đến việc gọi với vẻ tôn kính và túm lấy bộ đồ của nữ thần.

“Cô không biết bất cứ điều gì đâu!!! Cô được coi là đấng toàn năng, đúng chứ!!! Cô nên biết!!!! What kind of sister is that!!!!!!”

“Hiiiii….hic”

Cuối cùng.

Cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng!!!

Khi tôi nghĩ rằng tôi không còn dính dáng gì đến cô em gái giống như quỷ dữ của tôi nữa, vậy mà...... !!

"Vậy thì tôi không muốn nó!! Tái sinh ấy!! Thiên đường hay địa ngục cũng được, hãy gửi tôi tới đó, một trong hai cũng không thành vấn đề!!!!"

"T-tôi xin lỗi... !!!! Vô dụng rồi. Điều đó là không thể!! Nếu tôi không thể tái sinh cậu thì tôi sẽ---"

Cái----?

Vậy còn tôi thì sao?

“Eeeeeh!”

Ngay khi tôi nghe những lời nữ thần đã nói, tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ dần đi.

Vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy cái gì đó ấm áp đang chảy trong cơ thể tôi.

Phạm vi nhìn thấy của tôi toàn màu trắng----

*doki* *doki*

----- Tôi nghe thấy cái gì đó từ đằng sau tai của tôi, đang làm tôi yên tâm bởi một lý do nào đó.

Đây là---- không lẽ nào….

Giống như nhịp tim của một người mẹ vậy...?

Ý thức của tôi đang bị cuốn vào trong phôi thai.

“---- Vì lý do nào đó, xin hãy chạy đi!!!”

Giọng nói của nữ thần dường như vượt qua ranh giới của đường chân trời.

“Ẩn thân, chạy trốn, đừng để bị tìm thấy! tôi sẽ luôn là đồng bọn với cậu!!!”

Liệu tôi có thể làm được điều đó?

Nói như vậy, tôi đang đến với cô em gái của tôi người đã kìm hãm (giam hãm) tôi suốt 5 năm trời………

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Số nhọ
Xem thêm
Dạo này thích đọc main số nhọ :V
Xem thêm
TRANS
Giống tui
Xem thêm