Saikyou Onmyouji no Iseka...
Kosuzu Kiichi Shirakomiso; Sisoe; Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

vol 6

Chương 3.1: Âm dương sư mạnh nhất vào thành (Phần một)

1 Bình luận - Độ dài: 1,163 từ - Cập nhật:

Chương 3: Âm dương sư mạnh nhất vào thành (Phần một) [note53960]

Sau cuộc tản bộ, tôi quay về cỗ xe như thể  chưa có chuyện gì xảy ra, đặt Amiyu còn đang ngủ ngon lành vào phía sau xe và xuất phát.

Một vài giờ đồng hồ đi dọc đường núi trôi qua.

Ngay trước khi mặt trời lên đỉnh, những bức tường thành lọt vào tầm nhìn của chúng tôi

“….Đó là…”

Thành phố tự do Lakana.

Một thành phố cho mạo hiểm giả được gây dựng từ tiền bạc thu nhập về từ các hầm ngục.

Tôi đã từng nghe kể về sự tồn tại của nó nhưng đây vẫn là lần đầu tiên  tôi thực sự đặt chân đến đó.

Tôi nhìn thành phố và lẩm bẩm.

“Tường thành cao thật đó.”

Không những Rodnea mà bức tường thành kia còn cao hơn cả thành của Đế Quốc nữa.

Không chỉ có thế, tất cả các cổng thành, hành lang và cả những đỉnh tháp nằm xen kẽ giữa các cổng đều có vẻ công phu. Thành phố cũng trông có vẻ cực kỳ thận trọng với các mối nguy từ bên ngoài.

Thật là kỳ lạ.

Nơi này không phải là một vị trý quan trọng gì cả.

Mặc dù đây là một vùng giàu mạnh, nguồn cung của nó cũng không phải là từ những nơi đáng trộm cướp như hầm mỏ hay bến cảng gì cả mà là từ những hầm ngục.

Tôi cũng không nghĩ là họ cần phải thận trọng về những cuộc tấn công từ các ma tộc hay quân đội đối địch làm gì cả.

“Nhỡ đâu họ đang chuẩn bị cho một cuộc chạy loạn thì sao?”

Amiyu, người vừa tỉnh dậy được một lúc, trả lời từ phía sau.

Tôi quay người lại nhìn cô.

“Chạy loạn…..Là gì vậy?”

“Một cuộc chạy loạn. Một cuộc quái vật tán loạn là khi mà một nhóm quái vật tấn công làng mạc hoặc thị trấn. Mấy vụ việc như thế không thường xảy ra nhưng với số lượng hầm ngục và rừng xung quanh đây thì mọi người phải chuẩn bị cho tất cả mọi việc có thể xảy ra đúng không.”

“Heh….thật vậy à?”

Đây là lần đầu tiên tôi biết về chuyện này.

Ở kiếp trước, có nơi gọi là Hyakki Yagyo, một nơi mà quỷ và ma quỷ tràn vào thành phố vào lúc ba giờ sáng nhưng chúng không tấn công thủ đô, thành phố hay làng mạc gì cả. CHúng lắm thì cũng chỉ có những người gặp chúng là bị ăn thịt mà thôi.

Hiện tượng thì có điểm tương đồng nhưng trong thực tế thì có một số điểm ắt phải khác biệt.

Tôi hỏi.

“Mấy vụ chạy loạn xảy ra như thế nào vậy?”

“Xem nào….. đôi khi nó có vẻ như là 1 loài quái vật ngẫu nhiên xuất hiện với một số lượng lớn hoặc là do chúng chạy thoát khỏi quái vật khỏe hơn chúng nhưng số còn lại thì không ai biết lý do cả….. Họ kể rằng vì một lý do nào đó mà rất nhiều chủng loài quái vật khác nhau xuất hiện cùng một lúc. Những nơi gần rừng hoặc hầm ngục lớn thường có khả năng xảy ra cao hơn.”

“…huh”

Hàng loạt chủng loài khác nhau cùng một lúc…..

Sau khi nghe câu đó tôi có đoán ra được lý do ở một chừng mực nào đó.

Nếu như các hầm ngục sinh ra quái vật thì chúng có thể xuất hiện với một số lượng lớn nếu các điều kiện xuất hiện được gặp.

Tôi có thể mường tượng được các điều kiện cho nó dựa trên dòng chảy năng lượng tôi cảm thấy được từ các vùng xung quanh,--, thứ mà tôi cảm nhận được lần đầu tiên trong đời sau khi chuyển sinh.

Tuy nhiên hiện tại tôi không cần phải lo đến nó.

Trong khi tôi còn mải nghĩ về vấn đề đó, cỗ xe tiếp tục tiến đến Lakana.

**********

Sau đi sang phía bên kia tường thành, tôi thấy để miêu tả nơi này một cách chính xác nhất thì tôi phải dùng từ “hỗn loạn”.

Các công trình đều đơn giản và không có bất kỳ một công trình cao tầng nào cả. So với Rodonea và Thành phố Đế Quốc, nơi này có vẻ kém phức tạp hơn. Tuy nhiên, nơi này lại có nhiều người với nhiều diện mạo khác nhau. Có nhiều người có màu tóc và da khác thường với các chủng tộc bán nhân.

Và lẽ đương nhiên nhiều người mang theo vũ khí bên mình.

Đây đúng là thành phố của Mạo Hiểm Giả.

Sau khi vào được Lakana, tôi và Amiyu bán đi cỗ xe.

Chúng tôi có lưỡng lự vì đó là cỗ xe được Fiona chuẩn bị cho nhưng chúng tôi không có đủ tiền để giữ nó lại.

Nếu họ có bao giờ đòi lại nó thì chúng tôi sẽ phải dùng tiền trả lại sau.

Vậy là, đổi lại cho việc dễ thở hơn về tình hình tài chính, tôi sẽ phải xin lỗi về sau.

Vừa cất đi túi tiền tôi vừa cùng Amiyu tản bộ qua đường phố nhộn nhịp. 

“Giờ mình làm gì tiếp vậy, Seika?”

Amiyu hỏi tôi và nói.

“Mình nghĩ chúng ta nên tranh thủ kiếm chỗ trọ lại cái đã.”

“Mình muốn…. gặp lãnh chúa ở đây trước cái đã.”

“Lãnh chúa của Lakana á? Vì sao vậy?”

“Vì Fiona đã nói rằng ngài ấy đã thông báo về tụi mình sẵn rồi nên mình nghĩ là tốt nhất tụi mình nên gặp mặt ông ấy.”

Và nếu — được thì chúng ta có thể biết được ý định của họ.

Tôi muốn biết rằng liệu họ có thể trở thành kẻ thù của mình được không.

Fiona đã nói rằng bản thân cô là một người hỗ trợ chúng tôi nhưng đó là chỉ là một người mà thôi.

Nếu cô quyết định rằng việc bán đúng chúng tôi cho phía đang tìm Anh Hùng thì cô sẽ làm.

Tôi vẫn chưa xác định được ý đồ của Fiona.

Tôi không nghĩ rằng bản thân có thể nhìn thấu được kế hoạch ngay lúc đó nhưng nếu tôi dùng thức thần để giám sát thì không sớm thì muộn rồi mọi chuyện cũng sẽ được làm rõ cả thôi.

Tôi sẽ thông báo với họ về sự hiện diện của Anh Hùng và quan sát phản ứng của mọi người.

Để có thể quyết định được rằng liệu nơi này có an toàn hay không thì đây là một việc cần thiết.

“..... Và mình nghĩ rằng lãnh chúa sẽ biết một chỗ trọ tốt mà không đắt tiền.

“Hỏi người quen thuộc với đúng là tốt hơn thật.” 

Nghe thấy tôi giải thích, Amiyu gật đầu tán đồng.

Ghi chú

[Lên trên]
Bản Eng nó chia làm hai phần riêng mà mình tưởng là chap 3 với 4 là về phần vào thành. khi nòa mình dịch xong phần hai thì đợi tầm 1 ngày cho mọi người đọc rồi mình nhét chung vào sau.
Bản Eng nó chia làm hai phần riêng mà mình tưởng là chap 3 với 4 là về phần vào thành. khi nòa mình dịch xong phần hai thì đợi tầm 1 ngày cho mọi người đọc rồi mình nhét chung vào sau.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận