Tuyệt vọng vì thất tình,...
Nito Rin; NitriN; 二兎凛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Đến lúc cosplay rồi!

Chương 18: Tỉnh táo lại

2 Bình luận - Độ dài: 1,430 từ - Cập nhật:

Trong lúc tôi không để ý, kênh cả tôi đã đạt mốc mười nghìn lượt đăng ký.

Nghĩ lại thì mấy ngày vừa qua tôi không kiểm tra số lượng người đăng ký. Chả lẽ đã có chuyện gì đó tác động lên sao?

“Kênh của em mới được hai nghìn lượt đăng ký gần đây thôi mà, có chuyện gì đó đã xảy ra sao?]

“Tôi cũng không chắc nữa, nhưng chẳng phải đây là chuyện tốt sao?”

“Ừ, chị nghĩ kênh em đang trên đà phát triển đấy, Yuka-chan.”

[Em cũng thấy vui lắm, nhưng liệu nó có thực sự ổn với kênh của em không?]

Mọi chuyện đang diễn ra một cách quá suôn sẻ khiến tôi thấy lo lắng.

“Ổn thôi mà. Em đang cố gắng hết sức rồi còn gì, Yuka-chan?”

Kaoru onee-chan vỗ đầu rồi động viên an ủi tôi.

“Vâng… Em sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa.”

“Đừng có cô quá đấy nghe chưa?”

“Chị ấy nói đúng đấy. Đừng có làm gì quá sức.”

Cả hai người hộ đều thật tốt bụng, tôi cảm thấy thật ấm áp và cảm xúc cứ trào dâng.

Nhưng mà tôi cần phải thay đổi bầu không khí thôi.

“Rồi kết thúc mấy chuyện đấy thôi! Yuka-chan, tôi có thể xin vài tấm ảnh được không? Nếu có thể dùng chúng khi báo cáo với cấp trên thì sẽ tuyệt lắm.”

“Vâng, được thôi ạ!”

-------------------------------

Sau buổi chụp hình, tôi đi về nhà cùng với Kaoru onee-chan.

“Yuka-chan, xuống ở đây thì ổn chứ? Có cần chị đưa về tận nhà không?”

Kaoru onee-chan lo lắng hỏi.

“Không sao đâu ạ, Kaoru onee-chan!”

“Ừ, vậy nếu có chuyện gì cứ gọi chị nhé, chị sẽ ngay lập tức phi đến ngay.”

Kaoru onee-chan trả lời lại rồi đưa tôi danh thiếp của chị ấy.

“Được rồi, vậy tuần sau gặp lại nhé.”

“Cảm ơn chị vì ở với em hôm nay, onee-chan.”

Và sau đó tôi về nhà.

… Đúng rồi đấy

Tôi đã đi về nhà…

Trong khi vẫn là Shirahime Yuka.

-----------------

“Ahhhhhhhhhhhhh!!!!”

Khi mà tôi đã tỉnh táo trở lại.

“Mình đã làm cái quái gì vậy?! Một dự án của một công ty?! Và crossdressing ư?!”

“Mà tại sao mình còn mặc bộ đồ này cho đến khi về tới nhà chứ?! Dù mình đã mang theo bộ quần áo đã mặc trước đó! Hơn nữa, kênh của mình có hơn 10 nghìn lượt đăng ký rồi á?!?!?!”

“Đầu mình như muốn nổ tung vì số lượng thông tin này rồi!!!”

“... Nhưng mà, mình bây giờ dễ thương thật.” (Trans: giờ mới nói thì hơi muộn đấy)

Thật xấu hổ khi thừa nhận nhưng mà hình ảnh mình đang phản chiếu ở trong gương thật quá đỗi dễ thương mà.

Cũng khá vui khi mà xoay người và tạo dáng.

“Ahh, mình là con trai mà! Là Con Trai!!!”

--------------

“...Chị về rồi đây.”

“Onee-chan, mừng chị v- chị ổn không thế?!”

“Yura, chị đi chết đây.”

“Có chuyện gì đã xảy ra vậy?! Không phải chị chỉ đi gửi phần thiết kế trang phục à?!”

“Em biết gì không, Yuki-kun đã biến thành Yuka-chan.”

“N-Nghĩa là sao?”

“Nhân viên ở công ty tiền bối của chị làm đã cho Yuki-kun crossdressing.”

“Chị có chụp ảnh lại không?”

“Yura khá thành thật với suy nghĩ của mình đấy nhỉ?”

“Ảnh!!!”

“Đây ,đây! Nè!”

“??????”

“Ê, onee-chan.”

“Sao thế Yura?”

“Em gái siêu cấp dễ thương này là ai vậy? Làm thế nào mà một mô hình 3D lại có thể sống động như thật vậy? Từ từ, đây là đời thực à? Không thể nào, việc này không thể là thực được.”

Yura bối rối và bắt đầu nói năng lung tung.

“.... Fuu.”

“Bình tĩnh lại chưa Yura?”

“Em xin lỗi, em hơi bối rối vì cái sự dễ thương này.”

“Không chỉ vậy đâu, Yuki-kun còn đi thẳng về nhà trong khi vẫn mặc bộ đồ của Yuka-chan đấy.”

“Hả?”

“Chị tưởng mình thăng đến nơi rồi cơ.”

“Đáng lẽ em nên đi cùng…”

Giọng nói hối tiếc của Yura vang vọng khắp căn phòng.

-----------------

“Mọi người vất vả rồi !”

Sau buổi chụp hình, tôi quay trở lại tòa nhà văn phòng.

“Araa…, Haruka-chan à, vất vả rồi!”

Người quản lý hơi năng động quá mức của tôi gửi lời chào.

Dù sở hữu ngoại hình đẹp trai như vậy, nhưng tại sao cái cách nói chuyện dễ thương đấy lại hợp thế chứ?

“Có chuyện gì tốt xảy ra hay sao ạ?

Tôi tò mò hỏi sau khi thấy vẻ hào hứng của anh ấy. Đã lâu rồi tôi không được thấy nó.

“Ara, em có hứng thú à! Chuyện là…”

Trong lúc nói thì anh ấy cho tôi xem một tấm ảnh.

Tôi không thể tin vào mắt mình.

Trong tấm ảnh chính là Yuka-chan.

“Ể? Yuka-chan?”

“Ara, em biết em ấy à?”

“Em ấy là một Vtuber mới! Em cũng mới biết từ tuần trước thôi, và em ấy siêu siêu dễ thương luôn!”

“H-Haruka-chan, tự nhiên em em phấn khích thế.”

“E-Em xin lỗi, em lỡ lời ạ.”

Tôi đã hơi phấn khích quá rồi.

“Không sao. Em ấy quả thật dễ thương thật.”

“Vậy quản lý, tấm ảnh là như nào vậy?”

“Là dự án mới của công ty. Chắc em có thể hiểu phần còn lại nhỉ?”

“Ể? Yuka tham gia vào dự án?”

“Vậy đứa trẻ này…”

“Là người thật đấy.”

“Vậy là ông trời đã ban cho chúng ta tạn hai món quà sao…”

“(Nếu mà nói thực sự em ấy là con trai thì sẽ phiền phức lắm, mà mình cũng không cần phải nói nhiều đến vậy đâu nhỉ.)”

“Vậy đó là dự án nào vậy ạ?”

“Chúng ta sẽ làm một IV (image video) cho thương hiệu mới.”

“IV? Một video quảng cáo… cho GloryCute?”

“Đúng vậy đấy.”

“Em nhớ là anh nói đang đi tìm ứng viên. Em rất vui vì cuối cùng anh cũng đã tìm được một người mẫu ưng ý.”

“Ufufu, cảm ơn em. Nhưng mà nhìn vẻ mặt em trông cũng đang vui lắm đấy.”

Chắc là tôi không thể giấu được cái nụ cười toe toét đang nở trên khuôn mặt tôi rồi.

------------------

828: tên: Anon Onee-chan

Yeeeeeeesssssssssss!!!!!!!!!!!

829: tên: Anon Onii-chan

>>828: sao vậy?

830: Anon Onee-chan

>>829: Nó đang lan truyền! Nó thật sự được lan truyền rồi!!!

831: tên: Anon Onii-chan

>>830: từ từ, ý bạn có phải là cái đoạn cắt mà đã được đề cập trước đó?

832: tên: Anon Onee-chan

>>831: đúng vậy đấy!

Nó không ngừng xuất hiện khắp nơi, thông báo thì cứ không ngừng xuất hiện wwww

833: tên: Anon Onii-chan

>>832: vậy chả phải trở thành người nổi tiếng rồi à?

mà liệu nó có ảnh hưởng gì không nhỉ?

834: tên: Anon Onee-chan

>>833

Đừng có sốc khi nghe tin này nhé,...

kênh của em ấy đã vượt mốc 10k lượt đăng ký rồi…

835: tên: Anon Onii-chan

>>834: Hả?????

836: tên: Anon Onii-chan

Tôi mới đến đây, nhưng mà tweeter điên rồi

cái tweet đó đã có hơn 20k lượt chia sẻ và 60k lượt thích rồi. Cứ như là một Vtuber nổi tiếng vậy.

837: tên: Anon Onee-chan

tôi rất ngạc nhiên khi thấy nó trên tài khoản irl đấy.

838: tên: Anon Onii-chan

nó cũng xuất hiện trên dòng thời gian của tôi luôn

839: tên: Anon Onii-chan

>>838: bro có clone à…?

840: tên: Anon Onee-chan

>>838: mấy cái clone của phụ nữ thì đáng sợ lắm, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một cái của đàn ông luôn.

Thật sự thì trông nó như thế nào vậy?

841: tên: Anon Onii-chan

>>840: sự thực thì nó cũng không khác tài khoản chính của tôi lắm

từ từ, mà việc có clone thì sao chứ?

842: tên: Anon Onii-chan

tự nhiên tỉnh thế wwww

843: tên: Anon Onee-chan

Tầm ảnh hưởng của Yuka-chan càng ngày càng lan rộng….

844: tên: Anon Onee-chan

chắc chúng ta sẽ có một buổi stream đặc biệt mừng đồng thời việc đạt được 10k lượt đăng ký và mở kiếm tiền.

Mọi người nghĩ sao?

845: tên: Anon Onii-chan

>>844: 

Chắc chắn sẽ có thương vong…

846: tên: Anon Onee-chan

>>844:

fuwa-chan với yuru mama cũng sẽ quy tiên cho coi

847: tên: Anon Onee-chan

>>845

>>846

ý tôi không phải thế… nhưng mà kệ đi

-------------------

Và ngày diễn ra lễ hội ngày càng đến gần.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

ẢNH MINH HỌA ĐÂU????
I NEED DA CUTE SHOTA
Xem thêm