• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 05: Sayama Kaho (5)

3 Bình luận - Độ dài: 1,121 từ - Cập nhật:

Từ khi trở thành vật tiêu khiển cho Gou, tôi đã thay đổi chóng mặt.

Gou không chỉ cho tôi ăn uống, mfa còn cho cả quần áo, mĩ phẩm, phụ kiện,... tất cả những gì cần thiết cho phái nữ.

Từ đó, tôi bắt đầu ăn diện lên và trở nên xinh đẹp, mọi ánh mắt xung quanh tôi cũng đã thay đổi theo.

Cánh đàn ông chỉ coi tôi như đối tượng tình dục, còn cánh phụ nữ thì rất nhiều người đã nhìn tôi bằng con mắt ghen tị, phải chăng là họ ghen tị vì tôi đã trở nên xinh đẹp như người mẫu chăng?

"Sayama! Cậu hẹn hò với tớ không?"

"Kaho-chan! Lần tới tụi mình đi karaoke không?"

Sau khi tôi lột xác thành con người khác, thì ai ai cũng tiếp cận tôi. Thế mà từ trước tới giờ, họ chỉ coi tôi là vật trang trí của bà chị cơ đấy.

Con nào con nấy đều là một lũ cặn bã, nhưng tôi cũng phải chấp nhận họ với tấm lòng Bồ Tát thôi.

... Dù chỉ là vẻ ngoài.

"Ahahaha... Kaho, nhờ em mà anh đã có một thú tiêu khiển rồi đấy!"

"Hehehe... Em sẽ làm bất cứ điều gì miễn Gou vui vẻ."

Vào ngày nghỉ nọ, tôi đã ở qua đêm trong phòng của Gou.

Gou vừa lướt điện thoại vừa cười toe toét.

Trong màn hình điện thoại là video, hình ảnh của những nữ sinh mà Gou đã quan hệ tình dục. Trong số đó cũng có những nữ sinh cấp ba cùng trường và từ trường khác nữa. Tất cả đều đã có bạn trai và đều vứt bỏ họ để chọn ôm lấy Gou.

Một số thì bị mê hoặc bởi Gou, một số thì bị buộc phải chia tay vì video hay hình ảnh mà Gou đã chụp lúc hành sự.

Và đám đàn ông bị vứt bỏ thì một là nghỉ học và trở nên tự kỉ, hoặc hai là chuyển trường.

Cũng có một số thì vẫn đến trường, nhưng khi thấy mặt bạn gái cũ thì phát điên lên hoặc nôn mửa.

Và Gou cũng có sở thích khác là tận hưởng dáng vẻ đau khổ của đám đàn ông. Cố để nhịn cười, cười ở một nơi không người.

Có những người phụ nữ đến cả một Gou hoàn hảo cũng không thể tiếp cận, có vẻ như họ ưu tiên cho bạn trai mình hơn là một Gou có ngoại hình hoàn hảo.

Dù có rủ rê người phụ nữ đó cỡ nào đi nữa, thì Gou hoàn toàn không có một cơ hội nào để bắt thóp cô ta.

Nếu mà còn tiến tới hơn nữa, thì có khả năng Gou sẽ bị cô ta cào cấu, nên là đến giờ Gou vẫn miễn cưỡng bỏ qua những người phụ nữ như thế.

Mà giờ đã có sự giúp đỡ của tôi, thì những người phụ nữ đó hoàn toàn có khả năng rơi vào tầm tay của Gou.

-----------------------------

"Satou-kun, xin lỗi vì đã bắt cậu phải đi cùng mình nha?"

"Có sao đâu mà, ban đêm chỉ có một mình cậu đi thế này thì nguy hiểm lắm... với lại nhà của tớ gần đây nên không sao."

Sau giờ học, vào mùa đông nọ, tôi và Satou-kun, bạn cùng lớp đi về chung.

Khi tôi nói là sợ đi vào ban đêm, thì cậu ta dễ dàng cắn câu. Dù gì thì cũng là cái bẫy mà tôi giăng ra mà.

-----------------------------

"Satou-kun, cảm ơn cậu đã đi với mình đến đây nha."

"Đã bảo là đừng bận tâm rồi mà! Thế tớ về đây."

"Đợi đã!"

Thấy Satou-kun đang tính về nên tôi bám lấy cánh tay cậu ta.

"Nè Satou-kun, nếu được thì cậu lên phòng mình chơi chút không? Mình muốn cảm ơn cậu ấy mà."

"À thôi, cậu đâu cần bày vẽ làm gì."

"Không được... sao?"

Tôi cố tình ấn bộ ngực đầy đặn của mình vào người cậu ta và thản nhiên cởi dần nút áo.

Dù cậu ta đang giả vờ bình tĩnh, nhưng tôi có thể thấy rằng mắt cậu ta đang dán chặt vào ngực tôi.

Nhân tiện, đây là căn phòng chung cư mà Gou đã thuê cho tôi.

Đây là một trong những căn phòng mà Gou dùng thay cho khách sạn tình yêu.

"A! Không được đâu... tớ có bạn gái rồi mà."

"Thì mời cậu uống trà thôi mà, có sao đâu."

"T-Thế à, trà không thì được thôi."

"Vậy thì mời cậu lên phòng nha."

"À, ừm..."

Đàn ông là sinh vật dù biết bản thân đã có bạn gái rồi, thì vẫn không thể nào cưỡng lại được dục vọng. Chứ mà đừng nói là học sinh cấp ba đang độ tuổi sung sức, cỡ này thì cậu ta sẽ dễ dàng bỏ mất cảnh giác.

Sau đó tôi chỉ cần bỏ thuốc kích dục được Gou cho, nó sẽ biến cậu ta thành một con dã thú và nuốt chửng cơ thể tôi.

Kể từ hôm đó, Satou thường xuyên qua đêm với tôi.

Có vẻ như cậu ta không thể quên được cơ thể tôi, và cậu ta cũng lơ là cả bạn gái mình.

Và tôi vẫn cố tình tiết lộ với cô ta là tôi đang có mối quan hệ với bạn trai cô ta.

Dù có là người con gái nào đi nữa, một khi mà biết người bạn trai mình tin tưởng phản bội, thì trái tim cô ta sẽ sinh ra khoảng trống.

Như thường lệ, bạn gái của Satou khi biết được chuyện phản bội thì cô ta đã ngay lập tức chia tay với cậu ta.

Tôi thường được Satou bảo là không gì dễ dàng thao túng hơn là một người phụ nữ đang đau khổ.

"Thằng đấy ác thật ha, dám đi ngoại tình và bỏ rơi một đoá hoa xinh đẹp như em thế này..."

Gou cứ việc dùng lời ngon ngọt để thiết lập mối quan hệ với người bạn gái đó.

Và đây chính là sở thích mới của Gou. 

Những người phụ nữ đã huỷ hoại niềm kiêu hãnh của Gou khi không cúi đầu trước Gou từ trước đến nay. Rất đơn giản, tôi sẽ cướp bạn trai từ cô ta, và khiến con tim cô ta rơi xuống vực thẳm, và Gou sẽ tìm đến cô ta.

Sau đó, Gou sẽ "nhặt" đám con gái đã bị cắm sừng kia về, và Gou sẽ trở thành người chiến thắng trong trò chơi cắm sừng này.

--------------------------

P/S: Đám sướng đời phải chết. <(")

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Sau cho thằng này ntr bạn gái xong chia gou hốt nó rồi nhỏ này chia tay thằng này.....
Xem thêm
Ủa truyện này có mỗi con quỉ cái này th hả trans, hay còn quỉ cái nào k z
Xem thêm
chà, giờ thì chờ quả páo xem thế nào thôi chứ hết cứu rồi
Xem thêm