Sousei no Tenken Tsukai
Nanano Riku Cura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel: Công bố thiết lập

Giới thiệu nhân vật 『 Song Tinh 』 ① : Chích Ảnh

0 Bình luận - Độ dài: 568 từ - Cập nhật:

Giới thiệu nhân vật 『 Song Tinh 』 ① : Chích Ảnh

Nhân vật chính. 16 tuổi. 

Kiếp trước là một trong 【 Song Tinh 】 mà nước 【 Hoàng 】tự hào, đại tướng quân Hoàng Anh Phong. 

Kể từ khi ra trận ở tuổi 15 cho đến nay, hắn đã 'nam chinh bắc chiến' với song kiếm do Tiên Đế ban tặng (Ở đời sau được gọi là 【 Thiên Kiếm 】) .

Trước khi chết thảm ở 【 Lão Đào 】, hắn chưa bao giờ bị thương hay bị đánh bại ở trên chiến trường. Ngoài ra, bản thân hắn dường như không muốn làm võ tướng, mà mong muốn trở thành một văn thần.

Sau hơn một ngàn năm, hắn được chuyển sinh đến vùng đất Vinh, được cha mẹ ở kiếp này đặt tên là 『 Chích Ảnh 』. Sau khi cha mẹ đều qua đời, hắn được 【 Hộ Quốc 】 Trương Thái Lam nhận nuôi và cùng nhau lớn lên với Trương Bạch Linh.

Bởi vì phương châm của Trương gia, hắn đã được dạy võ nghệ từ nhỏ, đồng thời lại kế thừa tài năng thiên phú của kiếp trước, chỉ cần ở trên chiến trường giải phóng võ lực thuần túy kia là hắn có thể tung hoành ngang dọc khắp chiến trường.

Chỉ là bản thân cũng kế thừa nguyện vọng của kiếp trước, mong muốn trở thành văn thần và đang nhắm đến vị trí quan lại địa phương.

Hắn giả vờ cẩu thả bất cản ở bên ngoài, nhưng ở bên trong lại là một người cực kỳ nghiêm túc và chính trực với trực giác rất xuất sắc.

Hơn nữa, bởi vì lờ mờ nhớ lại nhiều chuyện của kiếp trước, hắn cũng hơi thờ ơ lạnh nhạt với tài năng của bản thân và người cầm quyền.

Đối với Trương Thái Lam thì gọi thân mật là "lão đa" . Đối với Trương Bạch Linh thì trêu chọc là "đại tiểu thư" . Yêu thương bằng cách này hay cách khác. (Bản thân Bạch Linh vừa vui vừa bất mãn với điều này)

Theo quan điểm của tác giả.

Võ lực: 95+ (Sẽ phát triển sau này)

Chỉ huy: 80+

Chính trị: 50

Mị lực: 90 (Mị lực ở chiến trường: 100, binh sĩ sẵn sàng dốc hết sức quên mình phục vụ. Tài năng hơn người và khiến cho người khác phải kinh ngạc.)

(Chú thích: Nói một cách chính xác, mị lực nên được dịch thành đạo đức và danh vọng của một con người, nhưng tôi đã lựa chọn thuật ngữ này từ trong Tam Quốc Chí.)

Cảm giác đại khái là như vậy.

Chỉ huy đội quân ít người là mạnh nhất, có lẽ là người bất khả chiến bại và có hiểu biết nhất định về mưu lược. Thế nhưng, bản thân hoàn toàn không phù hợp để trở thành văn thần chút nào.

Năng lực chỉ huy đội quân trên một vạn người khó có thể đánh giá là 『 mạnh nhất 』.

Cảm giác đại khái là như vậy.

Trong số những nhân vật nam xuất hiện trong tác phẩm của tôi, cậu ta cũng là nhân vật mạnh mẽ thuần túy hiếm thấy.

Cura-sensei, Chích Ảnh mà ngài vẽ, quá đẹp trai quá ngầu!!!!!

*

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận