Vol 4: Ma Cà Rồng Trong Phòng Học Bị Đình Chỉ
Chương 07: Trước ngày bắt đầu kỳ nghỉ hè
0 Bình luận - Độ dài: 536 từ - Cập nhật:
Trước ngày bắt đầu kỳ nghỉ hè
Sau buổi lễ bế giảng.
“Xin chào.”
“Chào nhé. Từ hôm nay, chị sẽ làm phiền em nhiều.”
Akeno-san và Xenovia xuất hiện trước nhà tôi với hành lý to đùng trên tay.
Ngay sau khi Akeno-san chào tôi:
“Ise-kun!”
Chị ấy nhào vào ôm tôi! Owaa! Đột ngột thế!?
“Chị, Akeno, đã tới bên em rồi đây. Ise-kun...”
Đ-Đừng nhìn em bằng ánh mắt ngấn lệ ấy chứ... Ngực tôi như thắt lại luôn!
“...A-Akeno và Xenovia cũng sẽ sống cùng nhà với chúng ta...Đ-Đây là đề nghị của Onii-sama. Koneko cũng định tới sau.”
Hội trưởng nói vậy, giọng có phần bất mãn.
Nghe đâu là Sirzechs-sama đề xuất điều này để “cải thiện mối quan hệ thân mật của mọi người trong gia tộc”.
Dù Hội trưởng phản đối tới cùng, bố mẹ tôi lại đồng ý, thế là chuyện Akeno-san và Xenovia chuyển vào sống chung đã được quyết định.
Và ngay khi đến nhà, Akeno-san đã bám dính lấy tôi không rời.
Uu, tôi vui chứ, nhưng ánh mắt mà Hội trưởng và Asia nhìn tôi như xuyên thấu cả tâm can...Hay đúng hơn, trông đáng sợ luôn ấy!
Akeno-san, chị đang tận hưởng tình cảnh này phải không? Cảm giác vòng một của chị thật tuyệt, nhưng mà...
“Ise-kun ♪ Tối nay ngủ cùng chị nhé. Ufufu ♪ Chị muốn cùng em làm nhiều chuyện trong phòng suốt đêm luôn~”
“Thật á!? Uooooo! M-Máu mũi!!”
“Asia, cậu có phiền nếu mình ngủ chung phòng không?”
Xenovia hỏi vậy, nhưng Asia thì đang nhìn tôi và Akeno-san với ánh mắt đẫm lệ. Ooh, kiểu này chắc tôi bị Asia mắng mất...
Hội trưởng thở dài rồi nhéo má tôi. Đau đấy, onee-sama...
“Nhưng mà, căn nhà này bắt đầu chật rồi nhỉ? Quyết định rồi. Trong kỳ nghỉ hè, chị sẽ cải tạo lại nhà. Chị sẽ liên lạc với onii-san.”
Eeeeeeh!? Nhà Hyoudou từ giờ sẽ ra sao đây...?
Thế là học kỳ đầu tiên kết thúc.
Tiếp theo là kỳ nghỉ hè! Tha hồ chơi bời!
Vì sống chung với Hội trưởng và mọi người, chắc chắn sẽ có nhiều điều xảy ra — ít nhất thì, theo “kế hoạch” là vậy. Mà chắc không tới được giai đoạn đó mất...
Dù sao thì, tôi là người hầu của Hội trưởng, kouhai thú cưng của Akeno-san, và anh trai đáng tin của Asia.
Khốn thật! Mùa hè là thời điểm quan trọng để nam sinh trung học “tốt nghiệp” đấy!
Tôi không muốn nghe lũ con trai lớp tôi khoe khoang sau hè là “tôi đã tốt nghiệp rồi!” đâu!
Nếu tôi còn bị Matsuda hay Motohama vượt mặt thì tôi không còn mặt mũi sống tiếp nữa mất.
Aah, cái cuộc sống “mufufu” hồng hồng ấy... Đang xa dần vì phải luyện tập!
Nhưng, tôi phải mạnh hơn. Tôi phải rút ngắn khoảng cách với Vali, và nếu muốn sống sót như một ác quỷ thì cần phải nâng cao sức mạnh.
Nếu muốn có harem, trước tiên phải có thể lực!
—Tuy nhiên! Trong kỳ nghỉ hè này, tôi muốn được làm chuyện đó với Hội trưởngggggg!


0 Bình luận