Không biết bằng cách nào,...
Wakioka Konatsu (脇岡こなつ) magako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel, Vol 4

Chương mở đầu

13 Bình luận - Độ dài: 560 từ - Cập nhật:

Chẳng biết từ bao giờ, cô lại cứ liếc theo hình bóng của cậu ấy.

Dù là lúc hai đứa tình cờ bước qua nhau…

Dù là lúc cậu ấy ngủ gật trong phòng học…

Dù là lúc cậu ấy lơ đãng nhìn xa xăm…

Dù là lúc cậu ấy ăn trưa trên sân thượng…

Nghĩ lại thì mới thấy, chẳng lúc nào cô không liếc theo cho bằng được.

Dường như ngoài cô ra, chẳng có bạn học nào để mắt đến cậu ấy.

Kể cả khi ánh mắt có vô tình chạm nhau, chẳng có ai ngoài cô nấn ná một chút cả. Họa chăng chỉ có mình Kazemiya-san, cậu bạn ngồi sát rạt phía sau lưng cậu ấy, mới manh nha mọc lên như ngoại lệ đặc biệt. Nhưng ít nhất nếu chỉ xét đến bạn khác giới, thì tình hình coi bộ vẫn cứ là y nguyên.

Không một bạn nữ nào, ngoại trừ bản thân cô… biết được rằng cậu ấy hấp dẫn tới mức nào.

Đôi khi, cô thấy mình đặc biệt chỉ vì một lẽ ấy.

Tuy rằng có tội lỗi, vì phải giữ canh cánh cảm xúc sâu trong lòng, rằng những lúc chỉ có hai người vui biết bao, nhưng hễ nghĩ bản thân đang độc chiếm cậu ấy, cô lại cảm giác như mình tinh tường hơn người. Thậm chí cảm giác ấy còn hiển hiện hơn nữa, lúc cô và cậu ấy ăn trưa cùng với nhau.

Ấy vậy mà bây giờ, vị thế độc tôn kia… có lẽ sắp chẳng còn bất biến được thêm nữa.

Đã bắt đầu có thêm những đối tượng khác giới, những đối tượng cũng bị cuốn hút bởi chàng trai. Và quan trọng hơn cả, cô lại cũng chính là bạn thân của bọn họ. Ánh mắt của bọn họ hướng về phía chàng trai… cô linh cảm được rằng có gì đó rất khác. Tâm hồn cô bứt rứt như ngồi trên đống lửa, tự hỏi liệu do cậu làm hớp hồn hay chăng.

Lỡ đâu một ngày nào... cậu tơ tưởng đến một cô gái khác thì sao?

Trước giờ cô luôn nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, phần nhiều bởi không có chướng ngại nào đáng kể. Thế nhưng, đã đến nước này rồi, cô không còn có thể cứ thụ động được nữa. Cô phải can đảm lên, dù có phải đánh mất mối quan hệ bây giờ.

Nếu trong mùa hè này, cô không làm gì đó để chinh phục chàng trai, thì hai người bạn kia… có lẽ sẽ thừa cơ mà dẫn trước cô mất. Nghĩ đến cảnh chàng trai ong bướm tình tứ với hai cô bạn thân yêu, cô bỗng bất giác mà bĩu môi với nhăn mặt.

Mồ…

Đúng là cô có sợ cậu mất cảm tình đấy… nhưng thế thì đã sao?

Hè này cậu cứ việc chuẩn bị tinh thần đấy, cô buông lời thách thức tới cậu sâu trong lòng.

Ngoảnh về phía tấm lịch tháng bảy treo trên tường, cô cầm bút nắn nót ghi dòng chữ “du lịch qua đêm” lên trên mấy ngày cuối.

Nếu cần cô sẵn sàng nhắc lại thêm lần nữa, rằng cô đã đoạn tuyệt con người mình trước kia.

Lần này, nhất định cô sẽ khiến cậu để mắt đến mình.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Sắp đại chiến rồi
Xem thêm
Tầm này ko có chị em j hết
Xem thêm
Cuộc chiến giành trai chính thức bắt đầu :))
Xem thêm
Lúc trc thì chị chị em em rồi thấy trai là cắt đứt quan hệ:))))
Xem thêm
Chị em cũng vẫn phải vì tương lai thôi, thôi thì "có quá nhiều nữ chính thua cuộc"
Xem thêm
H này còn bạn bè , chị em gì nữa
Đã đến lúc cẩu chiến ( Shurabara ) giành trai rồi 😈
Xem thêm
Đây là POV của Rin à :)))
Xem thêm
tầm này thì POV ai cx thế thôi
đến lúc đấm nhau giành trai rồi
Xem thêm
chị em cây khế:))
Xem thêm
Thôi xong chị em tương tàn
Xem thêm
TFNC ❤️❤️❤️
Xem thêm