• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Lời tác giả

1 Bình luận - Độ dài: 835 từ - Cập nhật:

Chào các bạn, tôi là Washiro Fujiki.

Tựa truyện này xuất phát từ một ý tưởng loé lên trong đầu tôi. Các bạn biết đấy, trong truyện tranh và những tác phẩm giả tưởng khác, không phải luôn có những câu chuyện về kỳ phùng địch thủ đối đầu với nhau trong một trận chiến một mất một còn cực kỳ cuốn hút sao? Rồi sau đó trong lúc hấp hối, họ sẽ thốt lên những lời trăng trối kiểu như, “Nếu như có kiếp sau, chúng ta có thể trở thành bạn bè…!” mang đến cho chúng ta một kết thúc đầy kịch tích và buồn bã. Vì thế, tôi quyết định rằng, “Thế thì để tôi cho hai người làm bạn trong kiếp sau nhé!!!”, và khiến tôi vẽ ra vô vàn bối cảnh, “Nhưng mà triển khai ý tưởng này kiểu gì mới được?”. Cuối cùng, tôi quyết định thêm vào câu chuyện ham muốn ích kỷ đang gào thét của riêng tôi, “MÌNH MUỐN ĐƯỢC TỎ TÌNH BỞI MỘT CÔ NÀNG DỄ THƯƠNG!”, và đó là cách tựa truyện nơi hai kỳ phùng địch thủ “tái sinh và đính ước” này ra đời.

Anh hùng với sức mạnh thể chất vô song và Hiền nhân với pháp lực không ai sánh bằng, trở thành cặp đôi mạnh nhất tả xung hữu đột nơi thế giới mới này với vận tốc ánh sáng. Liệu vị Hiền nhân hay xấu hổ ngại ngùng có thể lấy hết can đảm để tỏ tình với Anh hùng hay không!? Câu chuyện này đơn giản là vậy thôi. Mong các bạn sẽ cổ vũ cho cô nàng Elria nhỏ bé dễ thương của chúng ta nhé. Cổ đang cố gắng hết sức đó.

Động lực của tôi chỉ đơn giản là vậy, nên đến đây là hết thứ để viết rồi. Tôi không biết mình nên làm gì với phần giấy dành cho lời bạt nhiều một cách kì lạ này nữa… hay để tôi chia sẻ một chút về hậu trường của tựa truyện này nhé.

Tôi dành ra khá nhiều thời gian để nghĩ tên nhân vật, từ cách nói đến cách nghe hay cảm giác trên đầu lưỡi, đến cả ý nghĩa phía sau và ấn tượng mà nó đem lại… Tôi đã vắt óc suy nghĩ suốt ba ngày trời đấy. Thân là một tác giả, những nhân vật trong truyện cũng giống như những đứa con của tôi vậy. Thêm nữa, cái tên là thứ sẽ đi theo chúng ta cả đời, nên bạn có trách cha mẹ vì họ nghĩ tên bạn quá lâu không?

Lấy ví dụ là nhân vật chính của chúng ta nhé. “Reid” là một từ mang nghĩa “tấn công”, “đột kích”, “vây hãm”, “đánh”, và đại loại thế.[note63709] Nó cho chúng ta cảm giác về một sự mạnh mẽ và chủ động, kiểu như trong game MMO mà hay có mấy con raid boss[note63710] cần rất nhiều người mới đánh bại được chúng ấy. Thêm nữa, nếu Anh hùng là tia sáng của hy vọng, thứ có thể xuyên qua mọi tình huống vô vọng, và coi “Reid” là quá khứ của nó, thì cái tên ấy sẽ có ý nghĩa là “Anh hùng của quá khứ”[note63711], tượng trưng cho con người và lai lịch của anh ta, và còn báo trước những sự phát triển trong cốt truyện ở tương lai nữa.

Các bạn bây giờ có thể đang nghĩ rằng, “Woa, tác giả thực sự suy tính kỹ phết đấy nhỉ!?” sau khi biết được cách tôi trình bày ý tưởng, nhưng sự thật là tôi chỉ bật ra một vài hướng giải thích phù hợp và có logic trong khoảng ba mươi giây thôi, nên làm ơn đừng tin tôi quá. Còn tôi, sẽ tin rằng bản thân mình trong tương lai có thể ‘nấu’ ra thứ gì đó hay ho cho tựa truyện này.

Tôi nghĩ là mấy dòng trên đã chỉ ra rằng mọi thứ đều có ý nghĩa nếu có thể giải thích đường hoàng… nhưng thôi, lạc đề quá rồi. Để tôi chuyển sang phần cảm ơn.

Gửi tới anh biên tập viên, xin trân trọng cảm ơn anh. Tôi biết dạo này mọi người đều khá bận rộn, nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng vẫn luôn cố gắng hết sức. Tôi đã hoàn thành bản thảo trước deadline rồi, nên mong anh đừng quạu nhé! Yay!

Gửi tới anh Heiro, xin trân trọng cảm ơn anh vì những bức minh hoạ đẹp tuyệt vời. Tôi cùng anh biên tập viên đã phải chắp tay cúi lạy những anh chàng đẹp trai trong truyện. Thực sự là vô cùng bổ mắt luôn đấy ạ.

Cuối cùng, gửi tới tất cả mọi người tham gia vào quá trình tạo ra cuốn sách này, và tới tất cả những quý độc giả đã cho tựa truyện này một cơ hội, tôi xin chân thành cảm ơn.

                                                                                                                            Washiro Fujiki

Ghi chú

[Lên trên]
Qua đây thì có thể confirm rằng tên của MC chính xác phải là Raid chứ không phải Reid, nhưng vì mọi người đều đã quen với tên hiện tại rồi nên mình sẽ không đổi tên của MC, trừ khi lời bạt những tập tiếp theo có giải thích hợp lý hơn
Qua đây thì có thể confirm rằng tên của MC chính xác phải là Raid chứ không phải Reid, nhưng vì mọi người đều đã quen với tên hiện tại rồi nên mình sẽ không đổi tên của MC, trừ khi lời bạt những tập tiếp theo có giải thích hợp lý hơn
[Lên trên]
mấy con boss thế giới trăm nghìn tỷ HP mà cả server phải vào đấm ấy
mấy con boss thế giới trăm nghìn tỷ HP mà cả server phải vào đấm ấy
[Lên trên]
"Ray of Hope" - Ray với Raid ấy *nghe cũng hợp lý =))))
"Ray of Hope" - Ray với Raid ấy *nghe cũng hợp lý =))))
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận