Slayers Đặc Biệt
Hajime Kanzaka Rui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Hoàng tử Saillune

Lời bạt

0 Bình luận - Độ dài: 1,162 từ - Cập nhật:

Đại diện cho tác giả: L

   

Dạo gần đây trên phố có rất nhiều biến động, nhưng mọi người những ngày qua cảm thấy thế nào?

Lâu rồi không gặp! Và cảm ơn vì đã chờ đợi!

Hôm nay ta mang đến cho mọi người Slayers Special Tập 1: Hoàng tử Saillune đây!

Người bàn luận hôm nay sẽ là ta, L, sau khi ta cho ông tác đi ngủ và cướp lấy lời bạt.

Chà, bởi đây là tuyển tập những câu chuyện ngắn, hãy cùng bắt đầu chuyện mục bàn luận về từng câu chuyện nào.

   

Hoàng tử Saillune: Đây là tác phẩm đầu tay được đăng lên tạp chí của tác giả.

Kẻ báo thù: Như tiêu đề.

Kẻ diệt cướp: Như tiêu đề.

Lời thách đấu của Naga: Đọc đi thì biết.

Lâu đài của Elsia: Như tiêu đề.

Slayers Excellent Đối đầu ác nhân! : Một câu chuyện mới được viết gần đây, trong đó đám ác nhân không xuất hiện và đánh nhau suốt năm phút chẳng vì lí do gì cả. Đây là một câu chuyện hiếm hoi được viết dưới góc nhìn thứ ba.

   

…Chà, chắc vậy là đủ để tóm gọn lại mọi câu chuyện rồi đó.

Hả?! Ta tận tâm giải thích đến vậy rồi mà mấy người vẫn không hiểu hả?!

Các người thật tồi tệ! Lúc nào cũng vậy! Các người chẳng bao giờ lắng nghe ta cả!

Bỏ chuyện ngớ ngẩn đó qua một bên…

Đầu tiên, hãy đọc những câu chuyện đó đi. Miễn không gây rắc rối cho hiệu sách thì đọc luôn tại quầy cũng được. Ngay cả khi tác giả không cho phép thì có ta cho phép đây.

Được rồi, phần “Thử thách cho độc giả của L,” được cho là mang lại tới 90% thu nhập cho bộ sách chính, sẽ tạm dừng ở mảng truyện ngắn nhé. Cuộc thi “Vẽ chân dung Trông-Họ-Có-Thể-Là-Như-Vậy” được công bố từ tập 3 vẫn còn đang mở nhé. Tùy theo tháng mà mức độ cạnh tranh sẽ thay đổi rất nhiều, vậy nên nếu may mắn thì mấy người có thể nhận được một số phần quà nhà làm tệ hại từ tác giả.

Nhân tiện, hồi tháng ba, giải nhất thuộc về “Zanaffar” của Tamiki Yui-san từ Wakayama, giải tháng tư thuộc về “Cô gái ở quê” của Kagura Kazumi-san từ Shizuoka, và giải tháng năm thuộc về “Khuôn mặt thật của Zolf” của Nakata Atsushi-san từ Nara. (Ta đang viết lời bạt này vào tháng sáu.)

Những thông báo sau này sẽ chỉ được gửi tới người chiến thắng. Nếu các người không nhận được bất kì thông bao nào trong hai tháng, coi như mấy người không thắng đi.

Cũng có những bức tranh của “Tác giả” và “L Xấu Xí” (nhăn mặt) được vẽ bởi những người rảnh rỗi.

…Chỉ cần một bất ngờ như vậy là được rồi.

Thực ra vẫn còn rất nhiều nhân vật tội nghiệp mà chúng ta vẫn chưa nhận được tranh, mặc cho họ đã được nhắc tới trong truyện, nhưng bọn ta cũng đã nhận vài bức tranh về đám chimera tạo ra bởi Daymia và thậm chí cả những con bọ kì quặc Lina dùng để câu cá! Aah! Dành chút tình yêu cho những người còn thua cả bọ đi chứ! (cười)

Ngoài ra, tại tập ba, bọn ta đã ra đề “Những nhân vật chưa từng được minh họa hoặc chỉ được minh họa một cách không rõ ràng trong Tạp chí Dragon hoặc phần tiểu thuyết,” vậy nên lần này bọn ta sẽ thay đổi thành “Những nhân vật không được minh họa rõ ràng (hoặc chưa từng được minh họa) trong tiểu thuyết.”

Ồ phải rồi, ta cũng đã nhận câu hỏi từ một người đã vẽ Thuộc hạ S rằng đó là nam hay nữ—giờ mới để ý rằng ta vẫn chưa từng nói tới chuyện đó. Để đi hỏi chính chủ xem.

“T-Tôi ư? Tôi là đàn ông. Một tôi khác cũng là đàn ông, nhưng năm người còn lại thì tôi không biết. Họ vẫn đang bặt vô âm tín.”

Câu trả lời đó.

Giờ cậu ta làm lộ luôn danh tính của mình rồi.

Tuy nhiên, hình dạng thật của cậu ta giống hệt như những gì đã được minh họa, vậy nên nếu muốn vẽ để dự thi thì vẽ nhân dạng của cậu ta ấy. Nhân tiện, cậu ta đang bị đóng băng trong nhân dạng của mình (Trông khoảng tầm 20 tuổi).

Câu hỏi cho các người đây—nhân dạng cậu ta là của ai?

…Đó là một câu hỏi khá đơn giản thôi nếu sử dụng phương pháp loại trừ.

Và do đó là một câu hỏi đơn giản nên sẽ không có thưởng đâu nhá.

Bọn ta cũng nhận lời góp ý rằng nên đặt những bức tranh chiến thắng cùng với số điểm trong phần lời bạt, nhưng bởi hầu hết những bức tranh ấy lại đều có màu (…hoặc đúng hơn là hầu như những bức đen trắng đều chỉ là vẽ với mục đích gây hài), bọn ta hiện không có ý định làm vậy. Xin lỗi nhé.

Còn về những phần thưởng sau này, những thứ kiểu như “Chuông gió L-sama Thì-Làm-Sao” hoặc “Mặt nạ Phải-Làm-Gì-Với-Bà-Chị-Đây” đều đang được tác giả xem xét.

Ngoài ra cũng có góp ý rằng nên tặng một trong “Tứ Nguyên Kho Báu được đóng dấu L” hàng tháng, tuy nhiên, nếu nghĩ đến các nguyên tố như đất, nước, lửa, gió—“gió” có thể là chuông gió hoặc quạt, “nước” sẽ là cốc trà hoặc một cái ly, “đất” thì cùng lắm cũng chỉ có thể là một chậu hoa, còn “lửa” thì là hộp quẹt, vậy nên ý kiến đó bị bác bỏ.

…Nhận một hộp quẹt về làm phần thưởng cho tác phẩm mình đã dồn toàn bộ tâm huyết vào thì thật đáng buồn…

Dù khó mà nghĩ rằng sẽ có ai vui khi nhận được một cái chuông gió hoặc mặt nạ…

Chuyển sang chủ đề khác, những bộ doujinshi của Slayers thì sao? Ta có nhận về một số câu hỏi về việc đó, vậy nên giờ ta sẽ trả lời.

Hiện đang có hai họa sĩ được cấp phép. Một trong số đó đã được thông báo công khai trên Tạp chí Dragon, vậy nên coi đó là thông tin công khai và viết thông tin liên lạc xuống đây cũng không sao đâu. (Được không, Kikimaru-san?)

   

Mã bưu tín X7X, Thành phố Asahikawa, Kagura 7-jo, Khu phố 9

Yamada Yoko-sama / Kikimaru-sama

   

Trong trường hợp muốn đặt câu hỏi, tốt nhất hãy đính kèm vào đó một phong bì có tem và địa chỉ cá nhân hoặc một tấm bưu thiếp trả về cùng với lá thư của mình.

Đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại bộ truyện tiếp theo. Giữ gìn sức khỏe nhé!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận