Otonari no Tenshi-sama ni...
Saekisan Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 251 - Thay đồng phục mới

1 Bình luận - Độ dài: 924 từ - Cập nhật:

Mải nói chuyện với Kayano, chẳng mấy chốc chuyến tàu đã đến nơi làm việc của cậu, quán cà phê.

Cậu có phần căng thẳng vì đây là lần đầu tiên bản thân cậu làm bán thời gian. Không biết liệu Kayano có để ý tới cảm xúc của cậu hay không, vì Kayano tiến vào quầy cùng cậu mà không hề do dự

Khi cậu bước vào, một tiếng chuông đầy hoài niệm vang lên. Một nhân viên nam ra chào họ, đó là một người mà cậu chưa từng gặp lần trước. Dường như các nhân viên ở đây đều đang học đại học.

“Chào Kayano-kun. Người đứng đằng sau em có phải là người mới của chúng ta không nhỉ?”

“Vâng, đúng vậy. Cậu ấy trực cùng ca với em.”

Có vẻ Kayano đã giới thiệu Amane từ trước. Các nhân viên nam nở một nụ cười về phía Amane, và Kayano gật đầu chào lại, thúc vào lưng Amane và đi đến hành lang nối với quầy sau.

Cậu ta quay đầu lại nhìn và Amane cũng vậy, cậu thấy một khách hàng nam đang chuẩn bị bước vào.

“Một khách hàng chuẩn bị đến, vì vậy chúng ta hãy thay ca nhé. Xin lỗi Miyamoto-san, chắc là em sẽ giới thiệu hai người với nhau sau nhé.”

“Được thôi. Gặp cậu sau nhé, người mới-kun.”

Nhân viên được gọi là Miyamoto, nháy mắt một cách tinh quái với Amane đang căng thẳng và lo lắng, và quay lại đi đến chỗ người khách kia.

Amane khẽ gật đầu, nhưng cậu không kịp chào lại Miyamoto, người quay lại vẫy tay với họ khi nhìn thấy tình cảnh của Amane. Hai người sau đó vào phòng thay đồ của nhân viên.

“Tủ đựng đồ và chìa khóa của cậu đây, đồng phục cậu bên trong đó đó. Mau thay đồ lẹ đi.” 

Có vẻ như quản lý Itomaki đã nhờ Kayano hướng dẫn Amane, và giao chìa khóa tủ đó cho cậu. Amane nhận nó, và thay bộ đồng phục đi làm, theo sự chỉ dẫn của Kayano, người vừa cởi áo khoác ngoài.

Bộ đồng  phục được chuẩn bị sẵn rất vừa vặn với Amane, vì nó đã được đo kích cỡ từ trước.

Amane mặc đồng phục giống như Miyamoto, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần slacks, đeo nịt bụng ( Cái này ông nào không hiểu có thể surf gg cummerbund ) và tạp dề đen.

Bộ trang phục này có chút phần kém trang trọng so với những gì cậu mặc trong lễ hội trường, nhưng tính ra thì nó vẫn có chút sang trọng hơn, rất phù hợp để làm bồi bàn.

Amane nhìn bản thân cậu trong một chiếc gương lớn ở phòng thay đồ, trông cậu giờ đây cứ như là một người khác vậy. Cậu nhìn về phía Kayano, người đã nhanh chóng thay đồ, trông cậu ta rất chững chạc và chín chắn.

“…Trông mình không kỳ lắm đâu nhỉ?”

“Mình nghĩ trông cậu ổn đấy. Shiina-san mà thấy cậu lúc này chắc cô ấy sẽ cực kì hạnh phúc luôn.”

“M-mình chưa có ý định cho Mahiru xem…”

“Mình đoán Mahiru sẽ rất tiếc khi cậu nói vậy đấy.”

“Cô ấy đã từng thế rồi, nên mình cũng có thể hiểu cổ sẽ tiếc như nào.”

Amane dự là sẽ làm quen nhanh chóng với công việc này, một phần là để không gây rắc rối cho cô và cũng là để không bắt cô phải đợi đến lúc đó.

Cậu nợ một nụ cười gượng và Kayano cũng vậy.

“Dù sao thì, Kido có vui khi thấy cậu ở đây không?”

“Ayaka hả? Cổ sẽ thích nếu mình cởi đồ thay vì phải mặc nhiều đồ như bây giờ.”

“À ừ…”

Amane trông có vẻ như được khai sáng, và vẻ mặt nhăn nhó của Kayano cứ thế ngày càng tăng lên, cậu ta cứ nói và nói.

“Không phải là cô ấy không quan tâm đến trang phục của mình hay gì, nhưng cô ấy cứ như là một kẻ gây rối thường xuyên cho mình vậy.

“Ừm. Cơ bắp của cậu tuyệt đấy. Có bí quyết gì không vậy?”

Trong khi thay đồ, Kayano đã để lộ ra cơ thể mình, những múi cơ thậm chí còn hiện lên bên ngoài lớp áo, đúng là không thể tin được mà. Chúng chẳng phải những tảng mỡ thừa, mà đó là những múi cơ mà cậu ta có được trong quá trình rèn luyện thích hợp, điều này khiến Amane cực kì ấn tượng.

“Cậu có thể hỏi Ayaka, và cô ấy sẽ cho cậu biết một cách chi tiết, tất cả những thứ nên và không nên làm.”

“À…cảm ơn…”

Amane có thể tưởng tượng ra nụ cười nham hiểm của Kido khi nói chi tiết về những thứ đó, nghĩ vậy cậu nở một nụ cười cứng nhắc.

“…Cậu cũng muốn luyện tập à?”

“Hmm, mình nghĩ là một khóa luyện tập phù hợp thì có lẽ cũng được, và chắc là Mahiru cũng sẽ thích thôi… Dù sao thì cô ấy cũng được bạn gái cậu khai sáng mà.”

“Mình xin lỗi. Thực sự xin lỗi cậu nhiều.”

“N-nó ổn mà, thế nên mình cũng sẽ có lí do để luyện tập luôn.”

Kayano bối rối xin lỗi Amane vì người bạn gái cuồng cơ bắp của cậu, còn Amane nhún vai, và bảo rằng Kayano không cần quá lo đâu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận