Đánh giá truyện Làm sao ta quên nhau?
Sắp xếp theo

Một điểm 5⭐ động viên dù cốt truyện còn đang dang dở. Approved by hoanbeo1123 (đánh giá chi tiết bên dưới).

Bạn tìm kiếm điều gì ở những bộ Light Novel Slice-of-Life? Những "lát cắt" Slice thật là thực tế, giản dị, đầy màu sắc, và tiết tấu storyboard chậm rãi; đó chính là điều bộ Light Novel này thể hiện được rất tốt. Với ba (+1) nhân vật chính xoay quanh giữa những tình cảm - tình bạn ngọt ngào, những suy ngẫm rất thực tế như đã từng trải; nhưng lại đầy sự ngây ngô trong tư tưởng; đó mới chính là hiện hữu của "cái hồn" trong nhân vật.

Câu chuyện có một màu buồn phảng phất về sự đối lập trong nhân vật Main-char Long: một nửa trách nhiệm, gắn trong con tim nỗi đau vô bờ từ Quyên; đối lập với sự hạnh phúc dành tới từ Lan mà cậu cho rằng, cậu không-xứng-đáng được nhận nó. Câu chuyện khơi gợi về sự trưởng thành của những cô cậu học sinh đầy ngây ngô, hi sinh hết bản thân mình cho tình yêu (Lan) & tình bạn (Cúc). Đó mới là tuổi trẻ!

Điều tôi thích nhất ở bộ Light Novel này, là sự khắc hoạ rất sâu những tiết tấu chậm, nhưng không bị rườm rà; là sự khắc hoạ nhân vật không bị quá-ngây-ngô - nhưng cũng không quá-sắc-sảo - tất cả sự logic đó thổi nên một cái suy nghĩ cực kì "hồn người" của những cô cậu học sinh cấp 3. Nói qua một chút về Light Novel Nhật thì Koukousei thường là một cái gì đó "khù khờ" quá, main bị đần quá; còn Cấp 3 của Việt Nam trong Light Novel thường là bị thẳng thắn quá; hay là bị Trung Quốc quá, hay là bị một-cái-gì-đó thái quá; nhưng riêng bộ này, sự hài hoà và trung lập giữa vùng giao thoa nét văn hoá Nhật & Việt, khiến bản thân mình vô cùng hài lòng.

Dù cốt truyện còn dang dở, chưa triển khai được ý chính sẽ đi về đâu và đi đến đâu; nhưng có một tiềm năng cực kì tốt. Và tôi chúc rằng tác giả sẽ luôn làm tốt như vậy - là một độc giả, tôi cũng chỉ biết gửi mấy lời như thế.

Luôn theo dõi và đánh giá bằng một con tim chân thành và trung thực. Chờ đợi một cái kết thật đẹp cho tất cả mọi người.
Xem thêm
AUTHOR
Đánh giá
Sau 2 ngày thì tôi đã đọc xong truyện bro :))
Phần cốt truyện, tôi đánh giá 3* do tình tiết điểm mạnh là nhẹ nhàng, lối viết văn của bro cũng rất dễ làm người đọc follow theo.
Tuy nhiên vẫn còn khá nhạt nhòa, chung quy chưa có nhiều điểm nhấn, sang chương mới nhất của tập 2 thì có cải thiện chút, hy vọng sẽ duy trì phong độ và thăng hoa hơn nữa.
Bonus thêm 1* vì Tuyết Lan đúng phóc gu tôi, kiểu đọc mà bị crush ẻm luôn í. Mong tác cho bé một cái kết đẹp nha.
Xem thêm
Truyện sáng tác
4,50 2 Đánh giá