• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 2-11: Ta có một kế hoạch hoàn hảo. (1)

6 Bình luận - Độ dài: 1,044 từ - Cập nhật:

"Tôi nói là... hãy cùng nhau đi nào."

Khi tôi nói những lời đó, dường như cả thế giới đang chuyển động chậm lại.

Carol từ từ đứng dậy, khuôn mặt đẫm nước mắt của cô dần chuyển thành một nụ cười rạng rỡ.

Rồi như thể nút tua nhanh đã bị đè lên, cơ thể nhỏ bé của Carol bất ngờ lao vào người tôi như một chú husky ngốc nghếch nhưng dễ thương.

“Uwaaaaaan, ta biết Lilith là nhất mà. Ta biết cô chỉ là một người dễ mềm lòng nhưng lại có miệng lưỡi sắc bén thôi, cô sẽ không bao giờ bỏ rơi ta, ta biết chắc mà."

“Đừng… đừng lại đây… bẩn quá, lần cuối cùng cô tắm là khi nào vậy? Ấy! Bỏ cái tay ra!"

“Uwa… haha, chạm tí có mất mát gì đâu mà lo."

“Woah! Cô sờ vào đâu đấy, nè, không phải ở đó...."

"Điểm nhạy cảm của cô ở đây à, Lilith?"

“Mau xuống khỏi người tôi.” Tôi đẩy Carol ra khỏi người khi cô ta đang cố lợi dụng chuyện này theo cách biến thái, "Nếu cô mà còn nhây nữa thì tôi sẽ đổi ý đấy."

“Uwaa… đừng có ba phải thế chứ."

"Lo trình bày kế hoạch của cô trước đi."

Khi tôi đề cập đến kế hoạch của Carol, cô ta liền ngạo nghễ hếch mũi lên trời như một đứa trẻ năm tuổi vừa được phiếu bé ngoan ở trường mẫu giáo.

"Đây là một kế hoạch siêu cấp kỹ lưỡng mà ta đã nghĩ ra sau khi vắt kiệt vô số tế bào não của mình trong ba ngày. Tỷ lệ thành công của nó là 100%, không hề có một kẻ hở nào."

“Oa… wow… bất ngờ quá... ngạc nhiên quá... vỗ tay... vỗ tay..." Tôi trả lời một cách vô cảm.

“Hmmm, vểnh tai lên và lắng nghe cẩn thận đi.” Carol xoay tròn tại chỗ một vòng, sau đó chống nạnh một bên tay, tay còn lại chỉ lên trời. “Bước đầu tiên: chúng ta cần thu thập tin tức nội bộ của chúng một cách chính xác và cụ thể, ví dụ như số lượng cường địch, vị trí của lính canh, địa hình của nhà đấu giá, cũng như tìm hiểu số lượng nô lệ và biết nơi họ bị giam giữ.”

Nghe có vẻ hợp lý. Kế hoạch của Carol ai ngờ nghe cũng khả quan phết.

"Cô có thể nói trọng tâm của kế hoạch là gì không?" Tôi hỏi.

“Nhà đấu giá được bảo vệ nghiêm ngặt và ngay cả những vị khách tham gia đấu giá cũng không được mang theo vệ sĩ hay những cuộn phép cao cấp. Do đó, lẻn vào và tấn công từ bên trong là không khả thi, vì vậy… ta đã nghĩ ra một phương pháp tuyệt vời để đột nhập.”

"Đó là đi vào với tư cách của một nô lệ!"

"...Vĩnh biệt, ngay bây giờ, ngay lập tức, không quay đầu lại lần nào nữa."

“Uwaa… Lilith, tại sao cô lại rời đi?” Carol ôm đùi tôi một cách điệu nghệ.

“Thật vớ vẩn!” Tôi gầm vào mặt Carol, "kế hoạch của cô chẳng khác gì cống thêm nô lệ cho bọn chúng bán cả!"

“Nô lệ gì, ta đã nói là ta sẽ giả vờ, giả vờ đó.”

"Ờ, chắc rồi, lúc mới vào thì đấy là ngụy trang, nhưng khi bị bán đi thì cô là nô lệ thật đấy! Còn nữa, mọi nô lệ đều bị rằng buộc bởi một hợp đồng, cô định xử lý nó thế nào?"

"Đừng lo, ta đã hoàn thành nghiên cứu rồi. Có hai loại hợp đồng nô lệ, một cái là Huyết Khế Ước, nó có thể được hủy bỏ và không có giá trị lâu dài, những nô lệ thông thường bị bán đi một cách vội vàng sẽ có loại hợp đồng này."

“Còn cái kia là gì?”

“Cái kia là…” Tôi không chắc có phải do mình tưởng tượng hay không, nhưng tâm trạng Carol có vẻ hơi trầm xuống, "nó được gọi là Linh Khế Ước. Loại hợp đồng này sẽ tạo ra một mối liên kết trực tiếp giữa lình hồn của nô lệ với công cụ lập khế ước và chủ nhân, vì vậy loại hợp đồng này là vĩnh viễn và không thể hủy bỏ sau khi hợp đồng đã được thiết lập. Và nếu như công cụ lập khế ước bị phá hủy hay chủ nhân chết, nô lệ cũng chết theo."

Carol… cô ấy có vẻ rất am hiểu về loại hợp đồng nô lệ này.

"Làm sao cô có thể chắc rằng mình sẽ không bị ép phải ký Linh Khế Ước thay vì Huyết Khế Ước?"

"Không cần lo, Linh Khế Ước cần một thủ tục cực kỳ dài dòng và tẻ nhạt để có thể thực hiện, nên chỉ có những người sinh ra đã là nô lệ mới có loại khế ước đó."

"Thiệt không?"

“Đương nhiên là thật, ngươi không tin lời của ta sao?” Tôi ném một cái nhìn hơi hoài nghi vào Carol khiến cô ấy có chút hờn dỗi.

"Mhm." Tôi gật đầu, "đếu đáng tin tẹo nào."

“Waaa, Lilith cô thật quá đáng!”

“… làm thế nào để cô giả vờ rằng mình là một nô lệ?”

"Dễ thôi, gần đây số lượng các cuộc đấu gia đã tăng lên nên để có thể cung cấp đủ "món khai vị" cho quý khách có hứng chú tâm vào sự kiện chính, nhà đấu giá đã cử người đi bắt cóc các nữ thường dân trong đêm khuya.”

“Chỉ cần ta giả làm thường dân, thì với dáng người hoàn hảo và khuôn mặt xinh đẹp của mình, ta sẽ bị bắt cóc trong vòng nửa giờ.” Carol ngẩng cao đầu tự hào.

Chuyện đó méo đáng tự hào đâu cái con này!

“Được rồi, được rồi…” Tôi ngắt lời Carol, người đang giả vờ rằng mình rất quyến rũ.

“Giả sử như cô thực sự vào được, thì cô định ra bằng cách nào?”

"Tất nhiên là..." Carol nhìn tôi với ánh mắt rạng rỡ, "cô chỉ cần mua ta thôi."

“………”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Con ngu này sống được đến giờ cũng tài 🐧
Xem thêm
Hơi phức tạp nhỉ main gồng lên cái là xong 🐧
Xem thêm
Đoán nhé, sau đó Carol vô tình bị đóng cái Linh khế ước và phải phụ thuộc vào main hết cả quãng đời 🐧. Cơ mà có 2 cách ngắn gọn hơn mà nhỉ, một là main giàu, hai là đem danh hiệu khè là đc rồi. Khi main xài ánh mắt hoàng kim thì cả rồng cũng khiếp hãi, huống gì là con người 🐧
Xem thêm
Kế hoạch hay đó, mỗi tội hơi rườm rà. Đề xuất cắt luôn công đoạn sau, chỉ làm đến đoạn tống con kia vào làm nô lệ thôi
Xem thêm
Kế hoặch định vãi, Thế sao ko bà mua luôn nô lệ cần cứu luôn ko cho đớ mất công ko
Xem thêm
Wow kế hoạch đỉnh đấy, lilith mua luôn cái tòa đấu giá cũng được mà,
Xem thêm