Đánh giá truyện Ân tứ tiếng lạ
Sắp xếp theo

Một bộ truyện hay, có chiều sâu và cũng là bộ mình thích nhất của Langsat. Nếu mà để nói vắn tắt nội dung thì, chắc là "vở độc diễn của một kẻ hèn nhát" chăng? Có thể nó vẫn chưa phải là tác phẩm hay nhất của tác giả, nhưng thích mà, không cần có quy chuẩn. Thích vì cảm xúc mà nó mang đến, vì những phút giây lắng đọng lại, chiêm nghiệm về bản thân khi đặt mình cùng hệ quy chiếu với nhân vật chính. Ông ta tồi tệ đến thế, và hoá ra mình cũng không tốt đến như mình nghĩ. Có khá nhiều thứ để nói qua mỗi chi tiết mà tác giả cài cắm, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu mọi người tự mình trải nghiệm nó. Lời khuyên là hãy đọc chậm lại, ngẫm nghĩ một chút, và nếu có thể thì hãy đọc vào buổi đêm yên tĩnh. Biết đâu bạn cũng sẽ có được những trải nghiệm đọc như mình?
Xem thêm
Truyện sáng tác
5,00 1 Đánh giá