Dragon-san Wants a Friend
Đang cập nhập
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 01

5 Bình luận - Độ dài: 4,097 từ - Cập nhật:

    Tôi vốn là một con rồng.

    Mắt tôi trải dài theo chiều dọc qua mống mắt vàng , và móng vuốt thì sắc lẻm tựa như móng của một     con cá sấu . Cơ thể tôi hoàn toàn được bao phủ bởi những chiếc vảy đen với toàn thân được bao phủ bởi một màu tím. Cặp sừng đàn lớn lên từ đầu , và dọc theo cơ thể cứ thế trải dài trông như một làn sóng , mọc lông rồng từ đầu đến đuôi , khi đứng trông đầy ngạo nghễ như bờm của một con sư tử . Với đôi cánh đỏ phát triển ở phía sau giúp tôi bay tự do thoải mái trên bầu trời , tôi nhìn cứ như một cọn rồng toàn vẹn chẳng gặp bất cứ vấn đề nào vậy

Tôi đã biết tên mình kể từ ngày tôi được sinh ra . Tuy nhiên , tôi sẽ rút ngắn nó thành Vee vì tên thật tôi rất dài nhé .

Tôi được sinh ra từ những hòn đá nóng chảy khi mà núi lửa phun trào ở thế giới mà có tên , nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm nhớ nó làm gì . Bên cạnh đó , tôi biết công việc của tôi trong thế giới này là là ổn định vòng tròn của ma thuật vốn đã không ổn định. .Tôi cũng nhớ mình cũng từng là con người ở kiếp trước, và tôi cũng giữ lại được gần như toàn bộ kí ức của mình từ đó đến giờ .

Giờ tôi là rồng rồi . Trước khi làm rồng như bây giờ tôi đã từng là một sinh viên đại học trong một thế giới được gọi là Trái Đất

……. Mẹ kiếp ! Tôi muốn chuyển sinh thành người cơ mà

    *****************

Xin lỗi các bạn có lẽ tôi hơi lạc đề mất rồi

Đó là vào khoảng 2 tháng sau khi tôi bắt đầu học đại học . Tôi đã đến buổi gặp mặt dành cho các học sinh mới trong trường . Tôi muốn để lại ấn tượng tốt với mọi người .Tôi chọn một bộ trang phục sau khi suy xét về nó trong khoảng thời gian dài . Và khi đi đến địa điểm họp mặt . Tôi đã đi một đôi cao gót mà thường thì tôi chẳng bao giờ đi cả ,Tôi cuối cùng bị trượt chân bởi một cái vỏ chuối  , và làm đầu tôi bị đập xuống đường , một cái chết chẳng thể nào xấu hổ hơn nữa

Tôi được ghi danh vào một trường đại học xa trường cấp 3 của tôi , đành phải chia xa vói tất cả bạn bè và lần đầu tiên trong đời dời xa vòng tay bố mẹ . Lúc đó tôi mới nhận thấy được sự quan trọng của bạn bè ,khi mà sau 2 tháng mà chẳng có ai nói chuyện cùng. Do vậy việc tôi chẳng có bạn bè ấy như tạo động lực cho tôi ép tôi phải đi tìm những người bạn mới , và đây có lẽ sẽ là cuộc gặp cuối cùng mà tôi có , sau một khoảng thời gian dài mà chẳng có tiến triển

………

Tôi chẳng quan tâm nếu như tôi được mời chỉ vì họ chẳng tìm được người khác . Tôi cũng chẳng quan tâm nếu chẳng ai ở đó tìm kiếm , kết bạn để tạo nên mối quan hệ bạn bè .Cũng như tôi cũng chẳng để tâm  nếu tôi chẳng kết bạn được với ai qua buổi gặp mặt này . Tôi chỉ muốn làm quen những người cùng tuổi với tôi mà thôi

Cái khoảng khắc mà khi tôi đc tái sinh , kí ức hỗn loạn ùa về khiến tôi òa khóc và la hét lớn đến nỗi mà những núi lửa xung quanh tôi đều phun trào dữ dội.Giờ đây , khi một vài trăm năm đã trôi qua tôi đã tái sinh thành một con rồng , một loài được cho là mạnh nhất đã chẳng làm phiền tôi nữa . Nó như thể chẳng làm tôi mắc chứng sợ hãi như trước nữa

……. Cuối cùng nó cũng chẳng làm phiền tôi nữa rồi

Ngoại trừ sự thật rằng loài rồng được gọi là một giống loài đơn độc . Một loài mà gần như chẳng bao giờ giao tiếp với các loài khác

Để duy trì tính ổn định của vòng tròn ma thuật  , tất cả những thứ mà tôi cần phải làm chỉ là đi vòng quanh , kích thích vài chỗ  hoặc thi thoảng sử dụng ma thuật để cố định lại dòng chảy ma thuật trôi nổi trong không khí mà được gọi là “leyline” mà trông cũng chẳng đúng lắm  . Đó cũng là công việc đơn giản hơn tôi tưởng tượng nhiều .

Dù vậy, Tôi vẫn chỉ mới là con rồng sơ sinh , Nhưng thực ra thì kiến thức từ kiếp trước của tôi liên tục cản đường tôi và tôi cũng chẳng có tất cả kiến thức mà tôi nghĩ là phải có như một con rồng khi tôi đã tái sinh .

Ví dụ như , ma thuật là cái gì ? Tại sao tôi tin được mình có thể làm tan biến cái cục tròn tròn trông như cái nút thắt từ một quả bóng len cũ kĩ bị bỏ quên trong túi trong nhiều năm trời ?

Nếu như tôi không gặp được tinh linh mộc thì chắc hẳn đến bây giờ tôi vẫn là một thất bại lớn của tạo hóa mất .

Được biết đến như là mộc tinh linh , anh ấy là một tinh linh đã hang trăm năm tuổi đã đến chỗ tôi khi tôi đang khóc to bởi xung quanh mình bij bao phủ bởi nham thạch.Chẳng quan tâm đến việc dung nham chẳng hòa hợp với tinh linh mộc tí nào cả . Và hơn hết anh ấy bình tĩnh dạy cho tôi tất cả những điều mà tôi cần phải biết trong hàng năm trời .

[Không cần phải cảm ơn tôi đâu , tôi cuối cùng cũng có người để tán gẫu sau một khoảng thời gian khá dài rồi . Chỉ cần nghĩ về nó như là một niềm vui nhỏ đối với người già như tôi vậy]

Anh ấy nói thế như thể điều này chẳng có gì là to tát , nhưng bạn chắc hẳn cũng chẳng thể biết được lượng kiến thức mà anh ấy đã dạy tôi đã giúp tôi sửa được mớ vòng tròn ma thuật này .Tôi biết ơn tất cả mọi thứ mà mộc tinh linh đã dạy cho tôi vô cùng .Yet , tôi đã tái sinh vào dị giới và ở đây chẳng có bạch mã hoàng tử hay những thứ dễ thương nào hết á , cũng chẳng có câu chuyện như gặp được gã vô cùng đẹp trai nào hết  . Đây đúng là địa ngục , tôi phải giữ ổn định những vòng tròn ma thuật chết tiệt này một cách hoàn hảo đến nỗi mà chúng không gây bất ổn được nữa ! Tôi thề đấy !

………Được rồi, vừa nãy tôi chỉ hơi ủy mị chút thôi , cũng do tôi chẳng có động lực cho việc này .

Dù sao thì, với những chiếc vảy cứng như thép và những kĩ năng tuyệt diệu mà tôi học được , Tôi có thể sửa vòng tròn ma thuật kia mà tôi nghĩ là nó sẽ chẳng chẳng thể gây nên vấn đề gì nữa trong ít nhất 1000 năm theo giờ trái đất .

Được rồi ! Theo tôi nào !

Chà , Và cuối cùng những vòng tròn ma thuật chết tiệt ấy khiến tôi mất đến 100 năm chỉ để sửa chữa khu vực rìa núi Veshana

[Cô đã làm một điều hết sức tuyệt vời dù cô mới chỉ là một con rồng sơ sinh thôi đấy ]

Đó là những từ mà tinh linh mộc đã nói nhưng tôi biết thật đau đớn khi nhắc về …Ý tôi là đây là một công việc thật khó với những con rồng đang thực hiện nhiệm vụ này .Vì vậy , tôi cần cải thiện những kĩ năng của mình , chuẩn bị hành trang cho những nhiệm vụ trong tương lai .

Đúng rồi , mỗi lần tôi hoàn thành xong nhiệm vụ tại đây , tôi vẫn chẳng được tự do mà lại phải tiếp tục nhận những nhiệm vụ khác .

Các quốc gia khác dường như đang xảy ra nhiều vấn đề hơn nên vì vậy ở cả núi vòng tròn ma pháp cần phải sửa chữa ấy . Dĩ nhiên là sau 5000 năm hoặc lâu hơn tôi sẽ được phép tự ý chọn địa điểm điểm , ở lại đâu đó tại thế giới này , nhưng vào lúc này tôi vẫn phải dịch chuyển liên tục giưax các địa điểm khác cững bởi vì tôi chắc chắn mình là con rồng trẻ nhất trong toàn bộ vũ trụ bao la này.

Cũng bởi vì vậy , tôi phải dời hòn đảo nơi mà tôi được làm lại cuộc đời lần nữa  , vào ngày sinh nhật lần thứ 100 của mình , tôi sẽ nhớ ngài mộc tinh linh người mà luôn giúp đỡ tôi lắm .

Tôi trong tư thế hoàn toàn tự nhiên vào ngày tôi dời đi.

Ngài mộc tinh linh nói rằng ở đây có rất nhiều loài với trí thông minh trong thế giới này mà tôi có thể làm bạn , việc mà tôi đã chẳng thể làm vào kiếp trước.

Bởi ngủ và ăn vốn chẳng cần thiết với tôi  , nên chẳng có gì tốt hơn việc thực hành phép thuật mà tôi được mộc tinh linh dạy , chẳng hạn như dự báo thời tiết xem thời tiết sẽ chuyển biến thế nào trong nhiều giờ đồng hồ nữa .

Tôi chẳng ghét ở một mình nhưng ở một mình làm tôi thấy chán vô cùng , cảm tưởng như chán đến muốn chết luôn đấy. Chết vì buồn chán sau khi chết bởi trượt vỏ chuối

Nhiều lúc tôi thực sự mong đợi rằng sẽ có một ai đó gần tôi nói chuyện và kết bạn với tôi .Tuy nhiên , hi vọng đó đã tan vỡ sau một vài địa điểm tôi đi qua mà chẳng gặp bất cứ ai cả

Địa điểm mà tôi chuyển đến là một đồng cỏ dường như trải dài đi vô tận . Khi tôi đã sở hữu được lượng lớn kinh nghiệm với việc sửa chữa những vòng tròn ma thuật , thời gian mà tôi cần để ổn định “leyline” dường như trở lên ngắn hơn . Khi tôi nhìn thấy vòng tròn ma thuật ở thế giới này , tôi nghĩ tôi cần làm một đường thẳng từ quốc gia gần nhất và nó như vậy là đủ để ổn định nó rồi . Nó còn không tối của tôi đến 50 năm , hoặc điều đó là điều mà tôi nghĩ vậy .

Trong nhiều năm liền , tôi làm việc chăm chỉ trên con đường này . Nó giống như kiểu chỉ có tôi trong khoảng trống ở nơi vùng đất bị bỏ hoang này . nhưng tôi thề , tôi đã làm việc chăm chỉ lắm đấy .

Rồi một ngày , một tinh linh mà tôi đã nhờ để ý đến bất cứ điều gì bất thường đã đến báo với tôi rằng có một lượng lớn con người đến từ cả hai đầu của cánh đồng này .

Tôi, vốn rất ngây thơ nên chỉ nghĩ điều đó lạ lùng một chút thôi và cũng chẳng suy nghĩ đến những trường hợp khác có thể xảy ra nữa .

Nếu như tôi nghĩ về nó thấu đáo  hơn , tôi sẽ nhận ra tại sao mà những con người vượt qua bao rắc rối để đến được đây , từ mộ nơi vốn cách rất xa nền văn minh của họ  , hoặc ít nhất thì tôi cũng cảm nhận được sự khó chịu trong không khí mà những tinh linh cảm nhận . Nhưng bản thân tôi lại quá ngu muội rằng tôi cuối cùng sẽ có một người để tiếp chuyện cùng . Dù sao thì tôi đã chẳng gặp được ai để tán gẫu kể từ khi mà tôi tạm chia xa với mộc tinh mà .

Vào thời điểm mà tôi nhận ra những người ấy là những người lính với vũ trang tối tân , thì trận đấy đã chuẩn bị bắt đầu . Họ phóng ma thuật vào những người khác không ngừng nghỉ , “leyline” mà tôi vừa sửa xong lại trở lên méo mó lần nữa . Ở cái hoàn cảnh đó , tôi chỉ đứng nhìn chăm chăm mà chết lặng bởi những sự kiện xảy ra ngay trước hai đôi mắt của tôi.

Sau đó tôi đã nhận ra rằng nơi dây là vùng biên giới của hai quốc gia rộng lớn và họ luôn xảy ra chiến tranh hầu hết mọi thời điểm . Kết quả là họ đã sử dụng hết ma thuật từ “leyline” đến nỗi mà hầu hết mọi người chẳng sử dụng ở vùng biên giới . Vì vậy , hai quốc gia đã tạm thời đình chiến . Tôi , người mà chẳng biết tí gì về những điều vừa xảy ra xuất hiện từ đâu và chỉ biết sửa lại “leyline”. Sau khi tôi chắc chắn rằng ma thuật lại có thể sử dụng ở biên giới , 2 quốc gia cố gắng lại bắt đầu có hành động xâm lược các quốc gia khác và chiến tranh lại tiếp tục xảy ra ở thời điểm này .

Chỉ còn một chút nữa thôi là tôi đã xong công việc của mình rồi , vậy mà tất cả sự cố gắng của tôi lại bị sụp đổ bởi cuộc chiến tranh ngu ngốc .Chẳng cần nghĩ ngợi gì , tôi nhảy vào ngay giữa cuộc chiến và gầm lên bằng ngôn ngữ mà mộc tinh linh đã dạy tôi ,

[Này mấy tên khốn ! Nếu các ngươi không dừng lại ngay bây giờ thì ta sẽ giết tất cả !]

Làm ơn, Lúc này tôi đang thực sự rất cáu . Tuy nhiên , Họ vẫn chẳng dừng xung đột .Rồi họ bắt đầu tấn công tôi .

[Đó là một con rồng , một con rồng đó]

[Đây là cơ hội của chúng ta , chỉ cần chúng ta giết nó , chúng ta sẽ có đủ thức ăn để nuôi sống cả đội quân này đến khi chiến tranh kết thúc !! Lên nào anh em ơi , đừng để kẻ thù cướp lấy cơ hội này ]

Phép thuật bắn liên tục vào vảy tôi trong khi kiếm và giáo đâm liên tục vào chân tôi .

Cả cơ thể tôi còn chẳng cảm thấy như đang bị cù lét và tôi đã rất cấu vì họ cản trở công việc cảu tôi . Trên hết , họ tấn công tôi . Theo lẽ tự nhiên , tôi mất sự kiểm soát của mình , tấn công cả hai đội quân

Tôi có thể vẫn còn trẻ nhưng dù sao tôi vẫn là rồng . Đừng đánh giá thấp chị mày đấy nhé ! Sử dụng tất cả mọi cách mà mộc tinh linh đã dạy cho tôi , tôi đã tạo nên sự hỗn loạn bao trùm cả khu vực đó .Chỉ khi tôi nhìn thấy những người lính chạy khỏi cuộc chiến , trở về quốc gia của họ thì tôi mới nhận ra điều đó

Không ai trong những người lính trả lời những điều tôi nói , Nhưng sự thật rằng tôi cũng chẳng hiểu được từ mà họ nói .

Liệu họ thậm chí có hiểu những điều tôi muốn nói không ?

**********

[Cough…. Đó là bởi vì ngôn ngữ mà cậu nói là là một ngôn ngữ hết thời, nó đã không được ai sử dụng trong hàng trăm năm rồi .  Cough cough!! Tôi biết nó bởi vì nó rất hữu dụng cho phép thuật , cough, tuy nhiên , xã hội loài người luôn thay đổi liên tục , thứ ngôn ngữ đó đã hoàn toàn hết thời rồi . Nó đã được gọi là Kokuyou, cough cough cough !!!!!⌋

[Được , tôi hiểu rồi , cảm ơn bạn Ligurila.Giờ nghỉ một chút đi ] Tôi nói khi ném Ligurila lên trời , đưa cô ấy về nơi mà cô ấy vốn thuộc về .

Tôi đã hỏi về ngôn ngữ của Ligurila , một trong những loại mà chúng tôi vốn rất quen thuộc .

Thật rõ ràng , ngôn ngữ mà mộc tinh linh dạy tôi là một thứ gì đó tương đương với chữ cái latinh trên trái đất .

Chà , tôi đôán mộc tinh linh cũng đã vài nghìn năm tuổi rồi .Anh ấy cũng đã nói với tôi rằng anh ấy đã chẳng nói chuyện với ai kể từ vài trăm năm qua rồi .

Tuy nhiên , tôi vẫn muốn học ngôn ngữ hiện hành.

Dù sao thì với Ligurila , nếu bạn chỉ nhìn cô ấy từ bên ngoài thôi thì cô ấy rất xinh đẹp và thu hút . Nhưng, cô ấy thường xuyên gạ tôi làm một trận đấu sống còn .Mệt mỏi thật ....

Kể cả sau vụ lần này , tôi vẫn sẽ không từ bỏ , tiếp tục cố gắng để giao tiếp với con người.

Có lẽ , tôi chỉ nên tìm kiếm những loài khác mà tôi có thể nói chuyện cùng .

Có rất nhiều loài trên thế giới này có trí thông minh mà.

Tuy nhiên , ,không có quá nhiều tinh linh cấp cao như mộc tinh linh mà bạn và tôi có thể nói chuyện cùng ,.Có rất nhiều những tinh linh như Ligurila nhưng ngoài cô ấy , cái khoảnh khắc mà họ gặp tôi , họ chủ yếu là giao tiếp qua nắm đấm vậy nên nó cũng chẳng phải sự giúp đỡ nhiều .

Dù sao thì , vòng tròn ma thuật rất mỏng manh và liên tục chảy ra .Kể cả nếu nó được ổn định lại một lần , nó sẽ cần được sửa sau vài trăm năm nhưng nếu bạn làm nó không ổn định  , toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ.Tôi ước rằng các pháp sư sẽ biết ý một chút cho loài rồng kể từ khi chúng tôi sửa tất cả những vòng tròn ma thuật sau khi những pháp sư làm lộn xộn nó

Đó là tại sao mà loài rồng rất ghét con người . Đây cũng là lý do mà nhiều con rồng tấn công con người kể cả khi chỉ mới nhìn thấy họ , nhưng tôi muốn giữ hòa bình hơn . Tôi không muốn lia móng vuốt hay đuôi của tôi vào những người khác trừ khi tôi cực kì tức giận .

Với  việc giao tiếp , bạn có thể làm những việc tựa như thần giao cách cảm với hầu hết giống loài miễn là bạn gửi chúng những dấu hiệu như sử dụng ma thuật chẳng hạn. Nhưng, điều ổn nhất mà bạn có thể làm là quan sát nếu họ có một vài dấu hiệu của ý thức  . Tôi vẫn có cơ hội cao hơn với việc nói chuyện với loài người cao hơn bất cứ điều gì .

Ôi , tuổi thọ của loài rồng gần như là vô hạn nên tôi có rất nhiều thời gian.

Chúng tôi gần như là những vật thể chẳng thể bị phá hủy trừ khi cơ thể chúng tôi bị cắt ra thành hàng triệu mảnh nhỏ hay là chúng tôi tự giết chính mình , chúng tôi vẫn không chết . Trên hết , chúng tôi có những riêng ngay vào thời điểm mà chúng tôi vừa sinh ra và bởi vì chúng tôi không có nhu cầu , sự hứng thú của chúng tôi về những con rồng khác giới là rất yếu .

Mục đích mà chúng tôi tồn tại đơn giản chỉ là để sửa chữa , quản lý và bảo vệ vòng tròn ma thuật  . Vì vậy nhìn vào loài rồng như một giống loài , trở thành một giống loài đơn độc chắc hẳn là tốt nhất cho tôi rồi .

Nhưng mà , tôi không thích việc này chút nào

Tôi đã tới buổi họp đó , tôi đã cố để tới buổi họp đó để thoát khỏi việc tôi luôn một mình . chỉ bởi vì tôi được chuyển sinh trở thành một giống loài đơn độc sau khi chết cố gắng trong tuyệt vọng để kết bạn , tôi không muốn từ bỏ giấc mơ kết bạn ít nhất dù được một người của mình .

Kể từ khi không có sự phân biệt về loài đực và cái , tìm kiếm một nửa của mình là một thử thách gần như không thực hiện được với rồng . Nhưng vẫn không có nghĩa là tôi không thể kết bạn . Đầu tiên là tôi phải học ngôn ngữ hiện đại đã !

Vì vậy tôi thề với mặt trời rằng tôi sẽ học ngôn ngữ đó . Nó vốn đã chẳng phải con đường dễ dàng

*********

Ở thế giới này ( Từ góc nhìn của một con rồng ) , cuộc sống chẳng có gì ngoài sửa “leyline” cả . Thật sự quá nhiều nơi có mạch ma thuật bất thường. Thế giới thì rộng hơn nhiều , vượt cả sự tưởng tượng của con người . Vì vậy chúng tôi cố gắng phân ra rồi chọn một địa điểm nơi mà chẳng có con rồng nào khác bởi chúng tôi có thể mơ hồ mà cảm nhận được nơi mà con rồng khác đang ở . Vẫn thế  , có quá nhiều khu vực có “leyline” cần được sửa chữa vì vậy chúng tôi ưu tiên địa điểm mà cần phải được ổn định ngay lập tức 

Địa điểm mà tôi thường đến là những nơi cao ngất và kì vĩ tựa như núi Himalayas , đáy của một đại dương sâu thẳm hay ở giữa sa mạc nơi mà xảy ra bão cát nhiều ngày liền  , vì vậy mà chẳng có sinh vật sống nào có thể tồn tại ở đây .

Kể cả là bây giờ hay sau đó nữa , tôi di chuyển và sửa chữa vòng tròn ma thuật ở gần khu đô thị. Tuy nhiên , sự thiếu cẩn trọng của các loài , cái khoảnh khắc mà họ thấy tôi trong tư thế mặt đối mặt và cầu xin cho sự thương xót hoặc lườm tôi và tấn công tôi

⌈Aaaarrrrrgggggggggggghhhhhhhhhh !!!!⌋

⌈ LÀm , Làm ơn để chúng tôi đi đi mà  !!!!⌋

⌈Mẹ , mẹ !!????⌋

⌈Anh sẽ cầm chân nó một lúc ! em hãy chạy về phía trước , chạy nhanh khỏi nó đi !!⌋

⌈Tại sao !! Anh nói anh sẽ ở bên em mãi mãi một khi ta kết thúc nhiệm vụ này mà ⌋

⌈Hãy …. Hạnh phúc nhé  ⌋

⌈Anh yêu !!⌋

Mặc dù tôi chẳng hiểu họ đang nói thứ quái quỷ gì  , qua ma thuật tôi vẫn cảm thấy thương xót cho họ

Mọi người à , tôi sẽ chẳng làm hại gì đâu

Làm thế nào tôi mới có thể học về văn hóa của họ hay ngôn ngữ khi mà họ luôn cảm thấy sợ hãi bất cứ khi nào họ ở gần tôi cơ chứ

⌈Tôi sẽ chẳng bao giờ kết bạn được mất  ⌋

Tôi tự nói với bản thân mình rồi đánh bật họ ra , sử dụng ma thuật dịch chuyển để chuyển họ đến một làng gần đó . Khi tôi đã xong việc, tôi đã tiếp tục sửa vòng tròn ma thuật trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt

300 năm sau khi tách ra khỏi ngài mộc tinh linh , hy vọng kết bạn mới của tôi đã được tiếp tục một cách mạnh mẽ hơn

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
Đánh giá:
- Sai rất nhiều quy tắc đặt dấu câu.
- Một số từ tiếng anh vẫn chưa được dịch hẳn sang tiếng việt. (Ví dụ: từ "Yet" ở đoạn 22.)
- Một số từ ngữ khá là... không hợp lí.
.
Dù sao thì đây cũng là bản dịch đầu tay nên sẽ không truy cứu thêm, nhưng mình nghĩ bạn nên dành một khoảng thời gian để đọc các bộ truyện fantasy khác và áp dụng vào cải thiện văn phong của mình.
Ủng hộ trans 👍
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
em cảm ơn bác ạ :Đ

Xem thêm
TRANS
Hơi gượng... Cơ mà có triển vọng... Cắm trại chờ xem sống không vậy
Xem thêm
Hóng chương mới
Xem thêm