• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 18 - Có qua có lại

14 Bình luận - Độ dài: 501 từ - Cập nhật:

Yuika rời khỏi nhà hàng, còn Rina-san và tôi về chỗ cũ.

Dù vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng bầu không khí ngọt ngào ban nãy giờ chẳng còn.

Không biết phải nói gì, Rina-san bối rối gãi má.

“Ahaha... Chị xin lỗi, đột nhiên lại mất tự chủ như vậy.”

“Không, đừng xin lỗi mà. Chị nổi giận vì em khiến em vui lắm.”

“Ừ thì là vậy, cơ mà... Chỉ tại chị không thể chịu nổi nữa thôi.”

“Vậy cũng được mà.”

Rina-san nhìn tôi cười gượng.

“Ừm, thế giờ em có muốn học tiếp không? Kế hoạch ban đầu là thế mà.”

“Trước đó, em hỏi chị câu này được chứ?”

“Hm?”

“Em đã băn khoăn không biết liệu có nên hỏi không... Nhưng em đã chọn mặc kệ.”

Rina-san nghiêng đầu nhìn tôi tò mò.

Hôm nay, Rina-san và Yuika đã cãi nhau trong lớp.

Lúc ấy, Rina-san đã nói một điều khiến tôi bận tâm.

Dù khá tò mò về chuyện đấy, nhưng tôi lại bỏ lỡ mất thời điểm để hỏi, và quan trọng hơn, tôi đã gạt chuyện đấy qua một bên, không biết mình nên đâm sâu vào hay không.

Cơ mà, tôi vẫn tò mò.

“Em nghĩ mình biết Rina-san kể từ khi hẹn hò với Yuika. Nhưng Rina-san đã nói rằng Yuika mới là người cướp em đi khỏi chị. Chị thích em, và cô ấy làm vậy để phá rối chị.”

Nghe tôi nói xong, Rina-san mỉm cười khó xử.

“À...Ừm, chị đã nói thế trong lúc nóng vội nhỉ, chị...”

Cô nhìn tôi với ánh mắt xa xăm.

“Em thực sự tò mò chuyện này đấy, chị nói em nghe được không?”

“Hm... Được thôi, chị không nghĩ Takuto-kun sẽ nhớ đâu. Được rồi, chị sẽ kể cho em.”

Trước cả khi hẹn hò với Yuika, thì có nghĩa là tôi đã gặp Rina-san đâu đó rồi.

Tôi dướn người về phía trước, nhưng Rina-san giơ ngón trỏ lên.

“Với điều kiện là em phải nằm trong top 50 kỳ kiểm tra tới đây,”

“V-Vậy hơi căng nha...”

“Chị không nghĩ thế đâu.”

“Em không muốn chị coi em với chị cùng đẳng cấp đâu Rina-san.”

Rina-san luôn đứng top đầu trong những bài kiểm tra.

Mà nhân tiện thì, tôi thuộc tâm trung trung thôi.

Đặt điều kiện lọt vào top 50 cực khó đấy.

“Vậy à... Takuto-kun, em muốn biết quá khứ của chúng ta chỉ bằng cách dễ dàng vượt qua thử thách thôi sao.”

“...Haizz, em sẽ cố, sẽ cố được chưa, top 50 toàn khối!”

“Vậy sao?”

“Vâng, rồi chị xem.”

Có qua có lại, tôi đã nhận một thử thách khó nhằn.

Chết tiệt...

Cứ liên quan đến Rina-san là tôi lại bị cuốn theo mà.

Chẳng rõ liệu do Rina-san giỏi khiêu khích người khác, hay do tôi quá dễ dãi nữa... Có lẽ là vế sau.

Dù sao thì, tôi đang tràn đầy động lực cho bài kiểm tra cuối kỳ đây.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

không sao kiểu gì cũng có thần romcom buff điểm
Xem thêm
Hoặc ếu nó sẽ điểm thấp và rina sẽ kể quá khứ :))
Xem thêm
Thế té ra việc mấy ông kia học giỏi là do có ny à. Vậy lúc trước thầy cô bịp mình yêu vào là ko học đc, thầy cô lừa em 🤡
Xem thêm
ông cứ thử có ny đi, động lực vl luôn :))))
tôi cũng từng như v, giải này giải nọ các thứ luôn và giờ tôi bị đá cmn luôn r....
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
TRANS
chời
Xem thêm
1: TEM
2: cách để học giỏi hơn: nhờ ny buff sức mạnh =))
Xem thêm