trừ mai và gia đình mai, mẹ của main còn lại thì là rác. Đừng nói đến là tha thứ nữa vì chả có lí do nào thỏa đáng mấy cái hành vi chết tiệt của bọn nó đâu
Truyện viết chắp ghép từ nhiều POV nhưng chưa đào sâu chi tiết mỗi nhân vật, diễn biến cũng khá nhanh. Ví dụ hội trưởng từ đâu mà biết main, mời về hhs, rồi công lý, bla thấy từ đâu:v cũng không có nhiều đoạn hội thoại rồi bụp cái yêu sâu đậm._. biết là yêu thành hận thì theo cách viết sẽ tsun vs main và sau lưng ít nhất sẽ không hùa theo đám quần chúng mà sẽ có chút gì đó bảo vệ chứ :v cảm nhận rõ ràng tc hời hợt(À mà chị gái main này Yan lạ quá._.) Phần đầu gây ức chế và phần sau là phần "hành" ngược lại rồi tha thứ. Đọc giải trí, lướt qua chứ không nên đào sâu nhiều chỗ khá vô lí hay kiểu tự dưng rớt xuống giải thích không rõ Tất nhiên tự nhận không viết được như tác giả nhưng vẫn có quyền nhận xét ._. Mấy b fan bỏ qua
469 Bình luận
Mấy bộ Trauma, Hiểu Lầm xem mấy đứa thủa nhỏ mà chán quá
Phần đầu gây ức chế và phần sau là phần "hành" ngược lại rồi tha thứ. Đọc giải trí, lướt qua chứ không nên đào sâu nhiều chỗ khá vô lí hay kiểu tự dưng rớt xuống giải thích không rõ
Tất nhiên tự nhận không viết được như tác giả nhưng vẫn có quyền nhận xét ._. Mấy b fan bỏ qua