Isekai de Imouto Tenshi t...
Fukami Oshio Fukukitsune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 29: Goblin

2 Bình luận - Độ dài: 1,259 từ - Cập nhật:

「Được rồi, hai đứa nhìn ta nhé.」

Celine lấy cây gậy dài 50cm từ thắt lưng của mình ra.

Thiết kế cây gậy khá đơn giản, cùng với thứ trông giống một viên ngọc được đính vào phần đầu gậy.

Đúng vậy, đó là đũa phép.

Bạn vẫn có thể sử dụng ma pháp mà không cần đũa phép, nhưng khi bạn sử dụng vật phẩm này, bạn có thể dùng ma pháp hiệu quả hơn.

Đó giống như một món đồ phụ trợ cho ma pháp của bạn.

Celine nắm chặt phần giữa gậy bằng tay trái mình và cầm nó theo phương dọc như thể cô ấy đang cầm một cây cung vậy.

Sau đó, cô ấy di chuyển tay phải mình như thể đang kéo tên.

「Hỏa tiễn –! 」

Một mũi tên bằng lửa xuất hiện giữa hai tay cô ấy.

Và khi cô ấy thả tay phải, mũi tên ấy bay về phía một con goblin.

Mũi tên lửa trúng con goblin trong lúc nó chưa để ý tới chúng tôi. Con goblin bị thổi bay, lăn trên đất rồi bất động.

Rồi, Celine lặp lại động tác ấy ba lần nữa mà không dừng lấy một nhịp.

Không lâu sau đó, cả 4 con goblin đứng quanh đó đều phải ngửi hơi đất.

Hỏa ma pháp thật tuyệt vời!

Mặc dù tôi lại chỉ có thể dùng hỏa ma pháp để đun nước.

「Được rồi. Đi kiểm tra chúng thôi. 」

Tôi đi theo Celine trong sự lo lắng.

Tại đó, có hai con goblin đã bị thổi bay nửa ngực bên trái và hai con khác có cái bánh donut giữa bụng.

Có vẻ như chúng chết ngay lập tức khi dính đòn hỏa tiễn.

「Mấy đứa cảm thấy thế nào? Có chóng mặt hay buồn nôn không? 」

Celine hỏi trong khi chăm chú nhìn ánh mắt tôi.

「Đây không phải là thứ cháu muốn nhìn thẳng vào, nhưng cháu vẫn ổn, cháu không thấy buồn nôn hay sao đâu ạ. 」

「Vậy là tốt rồi. Nếu nhóc không thể chịu được mấy thứ như này, giấc mơ trở thành mạo hiểm giả sẽ khá khó khăn đấy. 」

Cô ấy nói đúng. Sẽ khá khó khăn để trở thành một mạo hiểm giả nếu không có khả năng chịu đựng mấy thứ kinh tởm như này.

「Được rồi. Sau khi giết chúng, chúng ta phải đem bằng chứng của cuộc thảo phạt này về. Hãy cắt phần tai phải của chúng, như này nè. 」

Celine cầm lấy phần đầu tai phải của con goblin rồi cắt bằng một con dao.

「Uhe」

Tôi vô tình thốt ra một tiếng kì lạ, do bên tai tôi cảm thấy nhói trong lúc nhìn Celine cắt tai lũ goblin.

「Về cơ bản thì bằng chứng của việc thảo phạt thành công là tai phải của quái vật. Tai trái sẽ không được công nhận nên mấy đứa hãy cẩn thận. 」

Tôi hiểu rồi.

Vậy ra đó là cách bạn chứng minh rằng mình đã giết được goblin.

Nghe có vẻ phiền phức nhỉ.

Nếu con goblin đó không có tai phải, thì bằng chứng của chúng ta cũng chẳng còn.

Trong khi nghĩ như vậy, Celine nhìn tôi sau khi bỏ tai phải con goblin vào túi da.

「Đây. 」

Celine thử đưa tôi con dao của cô ấy.

Eh?

Tôi cũng phải làm nữa hả?

Không đời nào.

Đừng có để cho một đứa trẻ mới có sáu tuổi làm việc đó!

Hay là tôi hiểu lầm điều gì?

Sau khi thấy tôi đứng đơ ra, Celine đưa con dao cho Nicola.

Nicola nhận lấy con dao không chút chần chừ và cắt tai con goblin như cắt cà rốt.

Sau đó, Nicola đưa con dao cho tôi.

Uwaa~ Nicola-san, tuyệt quá! 

Ngay cả Nicola còn làm được việc này, vậy nên nếu tôi mà bỏ cuộc, tôi chẳng xứng để gọi mình là nam nhi nữa.

Tôi cầm con dao và tự động viên bản thân mình.

Eeeiii – !

Tôi nắm lấy phần đầu tai con goblin và cắt một phát một.

Tôi làm được rồi!

Tôi đã cắt được rồi!

Ah, cảm giác của việc cắt tai vừa rồi vẫn còn đọng lại, khiến tôi nổi cả da gà…

「Hmm. Nicola thì ổn rồi, tuy nhiên với Mark, ta nghĩ nhóc nên làm quen thêm  với nó. 」

「C-Cháu cũng ổn rồi mà! 」

Tôi nói trong khi đưa lại con dao cùng tai phải goblin cho Celine.

「Đừng có ép bản thân quá. Tuy là, sau này nhóc sẽ dễ thở hơn nếu làm quen với việc này ngay khi còn nhỏ đấy; Vậy nên, hãy cùng đi săn thêm một vài con nữa và cùng cắt thêm tai nào~ 」

Sau khi nhận được tai từ tôi và Nicola, Celine thả nó vào trong túi da của mình, rồi đứng dậy và tiếp tục đi sâu vào khu rừng.

Sau một lúc tiến sâu vào khu rừng, chúng tôi vẫn chưa đụng độ con goblin nào cả. Có vẻ khá hiếm khi thấy goblin lảng vảng quanh bìa rừng trước đó. Ừ thì chúng mà cứ lảng vảng quanh đó thì ai mà hái thảo dược được. 

Celine nói rằng có lẽ lũ goblin chúng tôi săn trước đó đã đi ra khỏi rừng, và tấn công gia súc ở trang trại ngoài thành.

Có thể vừa rồi là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng tôi vẫn mừng là Celine đã giết chúng trước khi chúng tấn công lũ gia súc.

Khoảng 10 phút đã trôi qua kể từ khi chúng tôi tiến sâu vào khu rừng.

Cũng vì chúng tôi tiến bước chậm rãi trong lúc cảnh giới xung quanh, tôi không nghĩ chúng tôi đã tiến đủ sâu vào trong rừng, nhưng giờ bọn tôi bắt đầu thấy lũ goblin ở xung quanh.

Đã đến lúc đi săn rồi.

「Hỏa tiễn – ! 」

Celine phóng hỏa tiễn về phía lũ goblin.

Cô ấy lặp đi lặp lại chiêu thức đó, và giết tổng cộng hai chục con goblin.

Sau khi đánh bại chúng, chúng tôi đi dò xét xung quanh để chắc chắn không còn con goblin nào nữa, và sau khi Celine đã chắc chắn rằng mọi thứ đã an toàn, ba người bọn tôi tiến về phía xác lũ goblin và cắt tai bọn chúng.

Celine chỉ định tôi và Nicola cắt tai.

Nicola trông đã ổn và có vẻ quen tay, nên Celine muốn tôi cũng được như Nicola.

Cuối cùng, sau khi tôi cắt tới tai con goblin thứ 10, tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa - quả là lạ một khi tôi đã quen với việc này.

Tuy nhiên, tôi cũng có chút tiếc nuối khi công việc của mình chỉ cõ mỗi cắt tai.

Tôi cũng là một thằng đàn ông!

Nhờ làm quen với việc này, tôi cảm giác như tôi có thể hạ ít nhất một con goblin.

Và thật ra tôi đã lên ý tưởng để giết một con goblin.

Sau đó, khi chúng tôi tiếp tục vào sâu trong khu rừng thêm một lúc nữa, chúng tôi thấy một con goblin lang thang gần một vài bụi cây.

Con goblin đó có lẽ sẽ là một mục tiêu luyện tập tốt với tôi.

Tôi nói với Celine trước khi cô ấy bắn một đòn hỏa tiễn.

「Xin cô hãy đợi một chút. Cháu muốn thử hạ con goblin đó. 」

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Main như đứa trẻ ấy nhở
Xem thêm