Maou no Musume wa Sekai S...
Nenjuu Mugichatarou Shiino Sera
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 01

2 Bình luận - Độ dài: 1,789 từ - Cập nhật:

Cảnh báo: Bộ này đổi ngôi từ thứ ba về thứ nhất cực kì loạn xạ, vui lòng thông cảm.

Tại căn phòng không cửa sổ lờ mờ sáng xuất hiện một viên capsule chứa đầy chất lỏng, cùng một cô gái lơ lửng ở bên trong.

Cô sở hữu một mái tóc dài màu bạc, cùng một cơ thể thanh tú ở giữa giai đoạn dậy thì.

Cô bé ấy đủ đẹp để mê hoặc bất cứ ai ngước nhìn, tuy nhiên, cô lại có nét gì đó không thực do quá hoàn hảo và đẹp đẽ.

Và trên hết, cô gái đó càng thêm phần bí ẩn khi trên làn da trắng trẻo của cô tỏa ra một làn hào quang cầu vồng mờ ảo.

Tên của cô là Iris, và là con gái của Đại Quỷ Vương.

Tuy vậy, cô bé đó không được sinh ra từ trong bụng mẹ, mà được sinh ra từ viên capsule này dựa trên mẫu gen của Đại Quỷ Vương.

Bản ngã của Iris hình thành vào tầm một tháng trước. Đến hiện tại, cô bé đã phát triển được khoảng một năm rồi.

Ở phía trước của viên capsule, Đại Quỷ Vương đang thảo luận cùng lũ tay sai của mình.

Iris chưa bao giờ rời khỏi viên capsule này, tuy vậy, cô lại có thể hiểu được lời nói của họ.

Cô biết được rằng mình chỉ là một vũ khí sinh học được tạo ra từ gen của Đại Quỷ Vương với sứ mệnh tiêu diệt toàn bộ loài người.

“Thật tráng lệ… xin hãy nhìn này, thưa ngài Đại Quỷ Vương. Mọi chỉ số của Iris đều cao hơn mong đợi, thậm chí còn hơn cả những gì chúng ta kỳ vọng. Đến cả tôi, người đã tạo ra Iris cũng không thể giải thích được chuyện này. Thực ra, dù ngài có ép thì tôi cũng không thể nào mô phỏng lại được cô bé này. ”

“Kukuku… hệt như mong đợi từ đứa con gái được thừa hưởng gen của chính Đại Quỷ Vương ta. Đối mặt với sức mạnh cỡ này, nhân loại chẳng sớm thì muộn cũng bị hủy diệt thôi, và tộc quỷ chúng ta sẽ thống trị cả thế giới. Không, không những thế, với sức mạnh này, chúng ta thậm chí còn có thể xâm lược cả thiên giới và lật đổ các vị thần.”

Phía trước viên capsule là người đứng đầu dự án phát triển Iris cùng với ngài Đại Quỷ Vương.

Iris chưa từng thấy một nhân loại bao giờ, nhưng cô biết họ trông giống hệt các quỷ nhân.

Điểm khác biệt duy nhất giữa hai chủng loài là vòng đời.

Đại Quỷ Vương hiện nay đã 300 tuổi, trong khi người đứng đầu của dự án này thì đã ngoài 600.

Tuy vậy, nhân loại có vẻ còn chẳng thể sống được nổi một trăm năm.

Nếu xét theo sức mạnh về phép thuật, thì quỷ tộc cũng vượt trội hơn nhân loại.

Tuy nhiên, quỷ tộc vẫn thua trong trận chiến thuở xưa và bị ép sống chui rúc vào một góc của thế giới.

Lý do cho việc này rất đơn giản.

Chẳng qua số lượng nhân loại quá áp đảo mà thôi.

Cái giá cho sự trường thọ của quỷ tộc là khả năng sinh sản kém.

Cho dù sống hơn một ngàn năm, một quỷ nhân lại không thể sinh ra nhiều hơn hai hay ba con.

Ngược lại, nhân loại có thể đẻ hơn mười đứa nếu họ thực sự muốn.

Trận chiến kéo dài tới vài thập kỷ đã suy giảm nặng nề số lượng quỷ nhân.

Dĩ nhên, phe nhân loại cũng bị tổn thất nặng nề, nhưng càng ngày càng nhiều chiến binh lại xuất hiện.

Ban đầu, quỷ tộc dường như là loài thống trị, nhưng chẳng biết từ lúc nào, nhân loại đã trở thành chủng tộc đứng đầu.

Hàng ngàn năm đã trôi qua sau trận chiến đó.

Số lượng quỷ nhân không tăng quá nhiều, tuy vậy, số lượng nhân loại lại bội lên rất nhanh và xâm lược toàn bộ khu vực xung quanh.

Để giải quyết vấn đề về『số lượng』, quỷ nhân đã chú trọng đầu tư để cải thiện『chất lượng』chủng tộc mình ngày một xa hơn.

Bạn đầu, họ tính sẽ huấn luyện kĩ lưỡng cho những đứa trẻ được sinh ra từ những cá thể quỷ tộc vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc này chắc chắn sẽ tốn cực kì nhiều thời gian, và còn chưa kể đến chuyện tỉ lệ thành công thấp.

Để tỉ lệ thành công tăng lên, chẳng phải tốt hơn nên sản xuất hàng loạt『sức mạnh』sao?

Đó là lúc ý tưởng về vũ khí sinh học bắt đầu xuất hiện.

Họ cấy gen của quỷ nhân mạnh nhất - Đại Quỷ Vương Berberus - vào những vũ khí sinh học bên trong viên capsule.

Dĩ nhiên, không một ai tin chuyện này sẽ thành công cả.

Họ cuối cùng cũng thiết kế được một công nghệ ổn định sau hàng loạt thất bại. Dĩ nhiên, đây là điều hiển nhiên trong việc xây dựng nên một loại công nghệ mới.

Tuy nhiên, lần thử nghiệm đầu tiên của công nghệ này hóa ra lại là một đại thành công.

Không, vì thông số kĩ thuật của cô bé này cao vượt mức kì vọng, nên đây có lẽ là một thất bại. Họ cuối cùng cũng phát triển ra một loại công nghệ ổn định sau vô số thất bại trước đó.

Dẫu vậy, họ cũng đã tiến thêm một bước tới việc tạo ra một chiến lực có khả năng chiến đấu mạnh mẽ chống lại nhân loại.

Thậm chí, họ có thể diệt chủng toàn bộ loài người chỉ với mỗi cô gái này.

「Dù vậy…….màu ma lực của con gái ta thật đẹp đẽ, nó rực rỡ tựa như sắc cầu vồng vậy……..」

Đại Quỷ Vương nói vậy trong lúc nhìn đăm đăm vào viên capsule.

Làn hào quang màu cầu vồng trào dâng từ cơ thể của Iris hiện đang rò rỉ ra bên ngoài viên capsule.

Màu sắc ma lực được dựa trên sức mạnh ma thuật bên trong cơ thể mỗi người.

Dù màu có là đỏ hay xanh đi chăng nữa, nó sẽ thay đổi dựa theo người đang tỏa ra màu sắc đó.

Không có xác định rõ ràng liệu màu nào là mạnh nhất nhưng thường những người sở hữu ma lực màu đỏ thường có tài năng với ma thuật hệ lửa trong khi với những người có ma lực màu xanh sẽ tài năng ở ma thuật hệ nước.

Với màu sắc của cô nhóc này là cầu vồng, rất có khả năng cô có tài năng về mọi mặt ở phép thuật.

「Iris, sắp tới lúc rồi. Khi cơ thể của con được hoàn thiện, con sẽ được ra thế giới bên ngoài và biến nó thuộc về chúng ta, tộc quỷ!」

Đại Quỷ Vương hét lên.

「Vâng. thưa Cha…..」

Iris đưa ra một câu trả lời ngắn gọn.

Tuy vậy, cô lại không thấy mình mạnh một chút nào.

Họ nói cô rất mạnh, nhưng thực tế thì cô còn chưa từng dùng ma thuật bao giờ.

Thiết bị kiểm tra sức mạnh ma thuật của cô cho rằng cô khá mạnh. Tuy nhiên trước hết, cô lại chưa bao giờ thấy nhân loại mà cô phải tiêu diệt.

Cô không biết thế giới này nó lớn đến nhường nào khi cô chỉ biết mỗi viên capsule và căn phòng âm u này.

Dù được bảo phải làm như thế, cô lại không hiểu bất cứ điều gì và chỉ còn cách gật đầu chấp thuận.

Ba ngày sau.

Sau khi cuối cùng rời khỏi viên capsule, Iris lần đầu tiên nhìn thấy lâu đài cổ kính của Quỷ Vương, cùng với đó là lục địa Kurifot, một vùng đất hoang vu rộng lớn - nơi duy nhất mà tộc quỷ được phép tồn tại.

Chỉ có các quỷ nhân và một vài quái vật khác sinh sống ở vùng đất này.

Đại Quỷ Vương từng nói rằng lục địa Kurifot nằm ở tận cùng của thế giới.

Mục tiêu của cô ấy là thoát khỏi nơi đây vào một ngày nào đó.

Tuy vậy, kích cỡ khủng bố của khu vực này khiến Iris, người không hề biết gì về thế giới bên ngoài bốn bức tường phòng mình, cảm thấy choáng váng.

Theo lệnh của Đại Quỷ Vương, cô phóng một phép bộc phá vào bờ biển của lục địa Kurifot và tạo ra một hố lớn.

Nhìn thấy đám mây hình nấm khổng lồ, vị Đại Quỷ Vương vui mừng khôn xiết.

Với thứ này, chúng ta chắc chắn có thể làm bá chủ thế giới, họ kích động thốt lên những lời gây sốc như vậy.

Như vậy, vũ khí sinh học, Thảm họa Màu cầu vồng (Iris Crisis), đã đáp lại kì vọng của các quỷ nhân và bay hướng về vùng đất của nhân loại bằng đôi cánh đen tuyển của mình.

Tuy vậy, Iris lại bị những nghi ngờ từ những quỷ nhân khác làm phiền lòng trong lúc cô bay ngang qua vùng biển lớn. Cuối cùng, sau khi cô đến được nơi mình phải đến, và thấy thế giới mở rộng ra tới tận đường chân trời cùng hàng loạt những làng quán, cô càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.

「Để mà phá hủy hết đống này……uwaa, rắc rối quá………chậc! 」

Đúng vậy.

Ngược lại với các quỷ nhân khác, Iris không hề ghét con người.

Tuy rằng nhân loại đã đẩy quỷ tộc tới tận lục địa Kurifot, cô vẫn cảm thấy khá thoải mái lúc ở trong viên capsule của mình.

Và điều đó còn đỡ hơn việc phải nhìn thấy thế giới rộng lớn này và khiến cô mất hết động lực.

Chắc chắn có rất nhiều nhân loại đang sống ở đây.

Ứ muốn đâu.

Việc gặp người lạ thật sự rất đáng sợ, kể cả khi mình có những quỷ nhân khác đi cùng, mình vẫn cảm thấy lo lắng.

Mình chỉ muốn nhốt bản thôi lại thôi!

「Mình không muốn những nơi quá rộng rãi…… phải tìm thấy một nơi nào đó hẹp hơn…….mình chỉ muốn ngủ cho hết ngày mà thôi.」

Vậy nên, Iris Crisis, vũ khí sinh học được tạo ra bằng công nghệ tối cao của tộc quỷ, đã bỏ lại nhiệm vụ của mình và bắt đầu tìm kiếm một nơi để nhốt bản thân mình lại.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

👍 truyện hay
Xem thêm