• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Mở đầu

4 Bình luận - Độ dài: 992 từ - Cập nhật:

Số buổi stream trên Youtube là vô tận. Trong  những buổi stream ấy thì có buổi stream siêu nổi tiếng với 50000 người xem cùng lúc đang diễn ra.

[Được ròi, sang câu hỏi tiếp nào~]

[Hú–]

Buổi stream ấy nói về việc hai nữ Vtuber nổi tiếng trò chuyện với nhau. Buổi stream này được thực hiện định kỳ; mỗi lần đều thu hút hàng chục nghìn người xem lận.

Người này là Yuugure Tsuhiki. Cô nàng có số người đăng ký cao nhất trong công ty Vtuber mang tên [Studio Virtual]---Được viết tắt là StuVir.

Cô ấy rất trong sáng và sôi nổi. Cách nghĩ khác thường đó cho phép cô thản nhiên làm mấy trò đồi trụy và nói về đám con trai. Nhờ chuyện đấy mà cô được cho là người đứng đầu công ty thần tượng StuVir vừa là nỗi ô nhục duy nhất ở công ty đó.

Tạo hình nhân vật của cô nàng rất dễ thương với mái tóc dài đen tuyền và chiếc mũ beret đội trên đầu. Bên tai phải và trái có phụ kiện hình mặt trăng và mặt trời.. Người ta có thể đoán được phần nào rằng vẻ ngoài của cô nàng này khá là thanh lịch.

[Được roài tụi mình vừa nhận được tin nhắn của người xem nên là đọc thoai nào~. Ổng nói là 『Yugure-sằn, tui có câu hỏi dành cho Ringo-sằn đây. Vài ngày trước, Yugure-sằn nói là 『 Tui sẽ đi tìm anh giai khác』trên stream đó. Có tiến triển gì chưa dzậy? Dù Yugure-sằn là thần tượng nhưng bà có tuyên bố sẽ đi săn giai đó nha. Ringo-sằn, vấn đề này bà nghĩ sao?』...]

Người đọc cái tin nhắn dài ngoằng với giọng nói thanh thót đó là Ringo Mikan, người là thành viên của [Wonderful Land]. Cô sở hữu người đăng ký cao nhất trong Wonderful land.

Đặc thù của cô là thường lập ra các kế hoạch và mời mọi người. Những người mà cô ấy mời hầu như lúc nào cũng là những Vtuber nổi tiếng hoặc những người nổi tiếng. Nên cô  được gọi là 「Vtuber Ignitor」 và được người đời kính nể…… cơ mà, bản thân người đó chỉ là một người bình thường và có những người mà ngay cả cô  cũng không thể tiếp cận nổi.

Trên mái tóc đen ấy có cài cam hồng. Tóc cô được giữ bằng chiếc kẹp tóc trang trí hình quả táo. Tương tự, chiếc mũ trùm đầu parka kia cũng được trang trí hình quả táo đó.

[Xuất hiện tin nhắn như này đó. Thế Tsuhiki thì sao, tìm được người đó chưa?]

[Cách bồ bày tỏ nghe tởm quá!]

[Hợp với mấy người lúc nào cũng tìm giai đẹp đó]

[Tui nghĩ buổi stream trò chuyện này sắp xong rồi–Ầy, gì nữa đây, tên con trai mới nào đó à?]

Không ngờ hai cô nàng dễ thương này lại trò chuyện cởi mở như này. Nhưng vì cả hai chả để tâm gì nên người xem không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ cuộc.

[Bồ có thực sự chia tay với người cuối kia không? Bồ biết mà, Hozumi Chihiro từ [V Room] ấy…]

[Khum, ừm, về chuyện đó, có nên kể vè mối quan hệ trước đó của bồ không nhỉ?]

[Sao lại hành xử như một thiếu nữ ủy mị vậy hả.]

[T-Thô lỗ thế!!]

Nhân tiện, đúng là Yugure và Hozumi hành xử như cặp đôi luôn. Nhưng đó hoàn toàn là tình đơn phương với cả Hozumi cũng chả hề có tình cảm đặc biệt gì  dành cho cô.

[Gì nữa đây, tên con trai mới nào đó à? Đúng này! Nghe nà Mikan!! Về chuyện này, tui đã tìm ra một gã cực kỳ ngầu lun đó nhe!!]

[Gì, vậy ra bồ thực sự tìm ra người đó à. Thế, hắn là ai?]

[Biết Masaki Arima khum? Thành viên của [Trimming V] đó…]

[Ể~Xin lỗi nhớ, đây không biết gì về hắn đâu.]

Ringo lắc đầu nói vậy. Đa phần là bình luận rằng [Lần đầu mới nghe luôn] [Chưa hề nghe tới à nha] [Tui cũng chưa hề nghe về công ty đó].

Nhưng mà trong đó có vài người xem nhắn rằng [Masaki!!] [Ầu nâu, cuối cùng bồ cũng tìm đến Masaki rồi!] [Đấng Masa ơi, chạy đi…]. Yugure phản hồi lại những bình luận ấy rằng:

[Ờ đúng òi, Masaki! Ê, chạy đi là sao vậy hả! Ầu nâu bồ tìm đến Masaki rồi? HẢ?]

[Nào nào đợi đã, bình tĩnh đi Tsuhiki, dtrong sáng lên.”

[ Nhìn thế nào thì Masaki cũng ổn đó chớ. Ừm ừm, vậy ra mấy người này hiểu chuyện nhờ…Úi chùi ui, có chút hứng thú rùi nhe.]

[Ra là đã bình tĩnh rồi à…]

Yuugure thường “đấu võ mồm” với bình luận trên stream.

Một khi vẻ dễ thương (tự nói thôi nhá) bốc hơi thì sẽ luôn tạo nên cảnh tượng thu hút stream. Và rồi người như Ringo sẽ ngăn lại. Chuyện đó đã tạo nên hài kịch cực kì xịn xò.

[Thế Masaki thì sao?]

[Cậu gọi hắn là Masaki-san đi]

[...Nếu có thẻ hợp tác với Masaki-san thì sẽ tuyệt dời lắm đây]

[...Có hơi xấu hổ á.]

[Vầng–Vừa rồi, tụi tui quyết định làm một buổi hợp tác. Đến lúc ấy, mọi người nhớ đón xem nhớ.]

[Này, nghiêm túc đó! Tui sẽ lo lắng lắm, chả thể nói gì luôn ấy.]

[Với chuyện ấy thì buổi stream hôm nay sẽ kết hthúc tại đây nhá. Giờ thì, mọi người nói cùng tui nào, một, hai, Otsumikan~]

[Này khoan, đồ khốn này, tui chưa nói xong. Á, người xem ơi, Otsumikaan! Này Mikan, xin bồ đấy, dừng lại khoảng chừng vài giây thôi, tui thực sự lo lắm đó.]

Ngày đó, số người đăng ký của Masaki Arima đột nhiên tăng lên từ 10.000 lên 15.000.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

đoạn 'cô ấy rất trong trắng và sôi nổi' ý, nếu tra bên bản dịch anh câu đấy là 'She has a bright and lively personality' thì trans nên thay từ trong trắng thành từ khác như tươi sáng, chứ nếu đọc câu sau thì từ trong trắng ko hợp.
Xem thêm
TRANS
Hầy....củm ơn nhóa
Xem thêm
TRANS
hay quá, cám ơn anh Khánh
Xem thêm
TRANS
hay quá, cảm ơn anh gà
Xem thêm