• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01

Chương 06 - màn đêm

1 Bình luận - Độ dài: 1,242 từ - Cập nhật:

Thời gian trôi qua đã đến tối sau khi tôi lên LV nhờ việc ăn sinh vật phù du,

Tôi mệt mỏi vì chém những tảng đá này, nên tôi quyết định nghỉ ngơi trong một khoảng nhỏ giữa những tảng đá.

Mức tăng LV từ việc tiêu thị sinh vật phù du là rất nhỏ, nhưng ngay từ đầu, tôi đã muốn có thể tăng LV một cách an toàn.

Nhờ điều đó, Lv hiện tại của tôi là 3,  và chỉ số hiện tại của tôi đã tăng lên một chút.

Như mong đợi từ sinh vật phù du-san.

Trời tối, nhưng không phải là khó để có thể nhìn thấy, nhưng thật sự rất tối để có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì… tôi không biết liệu có mấy con cá màu đen duy chuyển hay không. Tốt hơn nên giữ im lặng vào ban đêm như thế này.

Tôi cũng muốn phục hồi HP và MP. Dường như tôi có thể phục hồi chỉ bằng việc nghỉ ngơi như thế này, nên tốt nhất tôi nên nghỉ ngơi ngay khi có thể.

Tôi có cần ngủ không? Tôi không thấy buồn ngủ, nhưng… Tôi nghe nói rằng cá có thể ngủ, nên có lẽ tôi có thể ngủ được.

Nhưng… tôi cảm thấy khó chịu khi không thể nhắm mắt lại bởi vì tôi đã từng là một con người. Làm sao mà tôi có thể ngủ được với đôi mắt mở? Tôi có thể sử dụng mí mắt bên ngoài không? Tôi không thể làm được, ngay cả khi buộc mình phải làm vậy!

……Tôi không có việc gì để làm cả!

……Tôi có quá nhiều thời gian rảnh.

Nhìn lại thì, tôi thường ăn Maletanago mà không chút do dự. Không, tôi nghĩ tôi sẽ cảm thấy tệ sau khi ăn chúng. Tôi không mong chuyện sẽ đi xa như thế này… tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm cả. Tôi đã gần như nghẹn lại…

Chà, tôi đã không còn là con người nữa, và bản năng của chủng tộc gọi là cá xanh dương này đã thắng.

Được rồi, hãy làm nào. Tôi chưa bao giờ muốn ăn chúng. Không thể làm khác được vì bản năng của tôi.

Ngay cả hiện tại, có vẻ [Cường hóa một phần cơ thể (loại sắc bén)] của Maletanago có thể bị chặn lại. Tôi chưa biết có nhận lại sát thương hay không… Tôi tự hỏi liệu có đau không… tôi nghĩ sẽ đau…

Chết tiệt… Nếu tôi được cộng được điểm tích lũy lên bảng trạng thái thì, tôi sẽ thuộc dạng phòng ngự. Tôi không muốn bị thương.

Mình nên làm gì vào ngày mai đây?

Tôi sẽ nâng LV của mình. Tôi cũng muốn thách thức bọn Maletanago để nâng điểm kinh nghiệm của mình. Nó vẫn còn một đám, rất nhiều là đằng khác!

OH, dù sao thì, hiện tại là ban đêm, nhưng tôi có thể sử dụng [Phát sáng] không? Tôi không thể nhìn thấy ánh trăng. Nó chỉ là ánh sáng yếu ớt. Không thể khi trời tối à? Bỏ cuộc thôi.

[Bạn đã nhận được điểm kinh nghiệm. LV hiện tại là 4]

Sinh vật phù du lãng vãng xung quanh ngay cả vào ban đêm. Thật ra, nó bơi vào miệng tôi mà không được phép.

Nhưng còn 20 LV nữa hả… có vẻ như còn rất lâu tôi mới có thể tiến hóa được,

Tôi tự hỏi dạng tiến hóa tiếp theo của tôi sẽ là gì. Có kích thước trung bình vì hiện tại tôi là một con cá nhỏ? OH, như tiến hóa nhanh hơn và lớn hơn, nên tôi nghĩ tôi có thể thay đổi chủng tộc vào lần tới!? Chuyện này sẽ vui đây! Tôi sẽ cố hết sức!

AH, tôi đang bay (bơi) nhanh… tôi thở bằng phổi…

hnnnng… tôi đang thở bằng phổi? Tôi tự nghĩ và cười thầm.

Nhắc mới nhớ… cơ thể này khá bất tiện.

Tôi không thể cầm thứ gì cả, nhưng trên hết tôi không có vị giác. khá buồn. Tôi không biết cá có nếm được hay nghiệm, nhưng tôi không cảm thấy gì cả… có lẽ là không tệ lắm.

Đúng rồi. Tôi không có vị giác! Tôi muốn xem mình có lưỡi hay không!?? Nó chỉ là một cá xương!?? Nó có độ cứng như miệng của tôi vậy! Và cộng thêm, nó rất nhỏ. Tôi không thể duy chuyển nó, vì vậy tôi tự hỏi mục đích của chiếc lưỡi này là gì.

Uwaah… tôi muốn ăn cơm.. oh và cả súp miso nữa.

Có phải tinh thần của tôi đã suy yếu vì một cơ thể không thể nhai không? tôi phát điên rồi! Thèm ăn là một trong ba dục vọng chính của con người!?? 

Là một người đã từng trải qua đau đớn từ những ngày đầu tái sinh…! Chuyện này không là gì cả… được rồi! hãy dừng nghĩ về nó nào.

Sau đó, tôi không nghĩ về bất cứ điều gì và cố gắng ngủ, nhưng vẫn không thể ngủ được, Tôi phải là một ẩn sĩ, nên tôi không thể ngủ với đôi mắt mở trừ khi tôi ngất đi.

Vì vậy, tôi không làm và nghĩ về điều gì cả… chỉ đợi cho trời sáng.

Tôi quá rảnh rỗi. Tôi muốn ăn cơm.

-Buổi sáng-

Cuối cùng cũng sáng hơn. Không có gì đặt biệt và tôi có thể chào ngày mới một cách bình thường, vì vậy nên tôi hơi lố một chút.

Tôi hy vọng không có sự kiện gì nguy hiểm xảy ra.

Đến rạng sáng, LV của tôi lại tăng thêm 1. Tôi sẽ kiểm tra trạng thái của mình trong lúc này.

===========

Chủng tộc: cá xanh dương (trưởng thành nhỏ)

LV: 5/20

HP: 51/51

MP: 60/60

Sức tấn công: 28

Phòng thủ: 44

Sức mạnh ma thuật: 15

Tốc độ: 24

-Kỹ năng đặc thù-

[Thần ngôn] [Ân huệ của loài hiếm có]

-Kỹ năng thường-

[Miệng lớn] [Phát sáng] [Tăng cường một phần cơ thể (loại sắc bén)]

-Kỹ năng kháng-

[lóa mắt]

============

Hmmm, phòng thủ của tôi vẫn rất cao. Tôi thấy HP và MP của tôi rất nhiều. Tôi không nói được vì tôi không biết tiêu chuẩn của nó, nhưng… thật tuyệt khi ở LV này mà có trên 50 HP trở lên?

Ý tôi là, chúng ta không nên hỏi thần ngôn về điều đó sao? Thần ngôn! Cho tôi biết đi!

[Bởi vì cá xanh dương rất dễ chết, chỉ số của chúng có xu hướng tăng cao]

Fiiish Iiit !!!!! Tôi chỉ là một loài không may mắn!

Tôi thật sự muốn cá xanh dương trưởng thành thật nhanh. Dường như tôi không thể đi lên mặt đất được trừ khi tôi tiến hóa thêm vài bật nữa.

Uhmm… yeah, tôi chỉ hơi bị sốc. Tôi muốn nâng và thả thần ngôn, tôi không được nâng nó vì không được phép, về cơ bản tôi nâng nó lên vì sự hiểu lầm của mình.

[Cũng có xu hướng học được nhiều kỹ năng vì bế tắc]

Không, thần ngôn tôi không cần sự theo dõi này… dừng lại đi, tôi chỉ cảm thấy khổ sở vì vừa vui vừa hụt hẫng. đừng lo…

[Bạn nhận được điểm kinh nghiệm]

Hướng tới sinh vật phù du!!!!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận