Sống chung với nữ thần lạ...
Karui Hiroshi Kuroto Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 (LN)

Tái bút

5 Bình luận - Độ dài: 605 từ - Cập nhật:

Xin chào. Tôi là Karui Hiroshi. Sau hai tháng từ tập một, tập hai đã nhanh chóng được phát hành, tôi xin cảm tạ cảm kích các độc giả đang cầm tên tay cuốn sách. Thực sự rất cảm ơn.

Trước hết thì, may mắn thay là tập ba sẽ được phát hành….! Tức là, thời điểm hiện tại, lúc tôi đang viết bài tái bút này thì tôi cũng đang cố gắng viết bản thảo của tập ba. Ngoài ra thì tôi còn có kế hoạch phát hành một tác phẩm truyện tranh khác có nữ chính là một mỹ thiếu nữ tóc bạch kim, nếu quý vị bắt gặp và chọn mua thì tôi rất vui.

Dưới đây, tôi sẽ diễn giải đơn giản tập hai….. À không, đúng ra là nên có một chút bật mí. Vì nó có liên quan đến nội dung của phần này, quý vị nên đọc sau khi đọc xong toàn bộ.

☆――Cuốn sách mà Amane đọc

“The Daughter of Time” đang được phát hành với bản dịch tiếng Nhật là “Con gái của thời gian”. Đó là cuốn tiểu thuyết chỉ kể về một người cảnh sát bị thương ở chân, nằm trong phòng bệnh suy nghĩ mãi về lịch sử, nhưng mà truyện này khá là thú vị. Vì Haruto và Amane thích trinh thám nên trên giá sách trong phòng có xếp đầy sách trinh thám nước ngoài….. kiểu như vậy.

☆――Cải biên so với bản WEB

Tác phẩm này được đăng lên “Hãy trở thành tiểu thuyết gia” từ tháng 8 năm 2019, sau đó tôi nhận được giải “HJ grand-prix kỳ đầu của <<Hãy trở thành tiểu thuyết gia>>”. Tập hai tôi có thêm khá nhiều cảnh so với bản WEB, Haruto và Rei cùng nhau đi mua sắm ở phố thương mại, trò chọc ghẹo mà Rei làm với Haruto khi đang ngủ, hai người chụp ảnh kỷ niệm, và còn cả quà tặng nhẫn cưới (!)…….có rất là nhiều thứ. Hy vọng quý vị đọc bản WEB cũng thưởng thức cuộc tán tỉnh của Haruto và Rei!

Còn nữa, tôi xin cảm ơn Kuroto Yuu tiên sinh đã vẽ cho tôi minh họa tập hai cực kỳ là hấp dẫn và đẹp mắt! Tôi cũng rất là vui vì được thiết kế cho nhân vật mới, Amane và Kotone xinh đẹp và có sức hút. Hình ảnh Rei cạnh tranh với nữ chính khác, Rei nũng nịu ngượng ngùng, Rei hơi chút dâm dê, hình ảnh minh họa nào cũng cực kỳ là đáng yêu luôn! Ngoài ra, tôi cũng cảm ơn ngài biên tập A đã cẩn thận cho tôi nhiều ý kiến với tập hai. Tôi được ngài giúp đỡ rất nhiều. Tôi sẽ gửi bản thảo đầu tiên của tập ba trước kỳ hạn……! Tôi cũng rất, rất sâu sắc cảm ơn các vị khác có liên quan đến nhiều thứ của cuốn sách này.

Kính thưa các độc giả đang cầm trên tay tập hai, tôi chân thành cảm ơn! Tôi rất vui khi có nhiều vị đã đánh giá là thú vị. Rất mong quý vị chỉ giáo, qua ngoài đời hoặc qua SNS v.v…!

Theo như thông báo trước về tập tiếp theo, tập ba, sẽ kể về Haruto và Rei đương đầu với nhà Toomi. Ở đó, những tâm tư phúc tạp của Amane sẽ bị vướng vào….!? Nếu quý vị thấy tò mò về phần tiếp theo thì hy vọng đừng quên đặt trước và mua vào cận kế ngày mở bán!

Xin hết, tôi xin hẹn gặp quý vị nơi khác!

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Quá mạnh
Xem thêm
Thôi thì lão tác đã nói v thì quy luật chiến thắng đã được xác định....
Ko có côn trùng j ở đây cả
Awwaaawaaaaaaaaaa
Xem thêm
😳năng suất quá
Xem thêm
Vc quá năng suất
Xem thêm