• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Prologue

8 Bình luận - Độ dài: 166 từ - Cập nhật:

Âm thanh.

Tớ nghĩ đó chỉ là những âm thanh đơn điệu.

Suy cho cùng, chúng ta đều chưa trưởng thành. Tất cả chúng ta đều tự kiềm chế những cảm xúc mâu thuẫn của chính mình.

Tớ cũng vậy.

Chẳng phải tớ đang cố đổ lỗi cho ai vào lúc này cả.

Thật đau đớn và xót xa. Đúng vậy.

Nhưng, cậu biết đấy, cũng có điều khiến tớ hạnh phúc.

Cậu vẫn đang nghe chứ?

Yeah, tớ biết. Cậu luôn lắng nghe tớ mà. Nhưng, cái này cực kỳ quan trọng với tớ, nên hãy nghe thật kĩ nhiều lần nha?

Điều này có thể sẽ khó khăn và đau đớn nhưng….

Vì tớ đã gặp được cậu.

Bởi cậu đã ở đó để dành cho tớ.

Này,

Đừng có nhìn chỗ khác chứ. Ý tớ là tớ cũng xấu hổ đấy.

Nhưng-Nhưng, ít nhất hãy để tới nói điều này.

Cậu biết đấy,

Tớ có thể sống được vì cậu ở đây. [note47344]

Ghi chú

[Lên trên]
Chỗ này là "breathe"(thở) nên e dịch là 'sống được' cho xuôi hơn
Chỗ này là "breathe"(thở) nên e dịch là 'sống được' cho xuôi hơn
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Mở đầu vừa buồn vừa ấm lòng. Có vẻ hay.
Xem thêm
Tôi nghĩ chương này có khi là suy nghĩ của Yuki Shimokawa
Do thấy có spoil ẻm là yan
Mà đọc chương này xong thì thấy một chút yan trong đó nên chắc chương này là pov của ẻm rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
E cx nghĩ thế vì main đến gặp ẻm mà
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Đọc khá ổn thanks trans
Xem thêm
Tôi đọc mà ko biết ai đang nói, lúc nào đang độc thoại hay nói với nhau
Xem thêm