I was Rejected 10,000 tim...
Honmachi Kamakura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12: Tôi bỗng trở nên nổi tiếng

29 Bình luận - Độ dài: 1,033 từ - Cập nhật:

Trans: Naofumi Iwatani

Edit: Scorpius

_________________________

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Karen sẽ đuổi theo tôi tới tận đây...tôi nghĩ cô ấy quá ngoan ngoãn để làm điều đó, nhưng đây là những gì đang xảy ra. Nhưng tại sao cô ấy còn không thèm nhìn tôi lấy một lần? 

Mặc dù không biết tại sao, nhưng tôi nghĩ mình cần làm gì đó với bầu không khí giống như một cuộc tàn sát sắp diễn ra trước mặt này. 

“Mối quan hệ giữa...em với Ritsu là gì? Hại người thậm chí còn hứa cùng nhau đi học phải không?” 

“...Đúng đó, nó là một mối quan hệ đặc biệt. Hơn cả của Momiji-senpai nữa.” 

“Mối quan hệ đặc biệt?! N-nó giống như...hẹn hò hay là...?” 

“...Tuy chưa nhưng mà...” 

Yabai, phụ nữ đáng sợ thật. 

Chờ đã, sao trông Karen khó chịu thế? Tôi cảm thấy mình đang bị hai cô gái xinh đẹp tranh giành vậy. 

Cuối cùng tôi có trở thành nhân vật chính của một bộ romcom không? Tôi không muốn như thế này! Tôi chỉ muốn một bộ romcom bình thường thôi! (Cậu đã không bình thường khi đã tỏ tình 10,000 lần rồi). 

“Hai người đừng có cãi nhau nữa được chứ, chúng ta đi học được chưa?” 

“”Trật tự đi.”” 

“...Bắt tay giảng hòa đi nào...” 

Cuộc tranh giành này là sao chứ? Họ đã cãi nhau về vấn đề “Ritsu là của ai” nãy giờ rồi, nhưng tôi là của chính tôi mà phải chứ? Tại sao họ lại đi tranh giành tôi? 

Tôi có thể cảm thấy những ánh nhìn ghen tị và ghê tởm từ xung quanh. Rõ ràng là chúng tôi dần thành tâm điểm của sự chú ý đây. 

Và xui thay, họ cuối cùng cũng vẫn chuyển sang tôi. 

“Anh muốn hẹn hò với ai, senpai? Là em phải chứ? Là em, quán quân ở hạng mục đàn em dễ thương đó!” 

Đừng có tạo ra cái danh hiệu ngẫu hứng như thế chứ! 

Tôi thực sự không muốn tham gia cái trận chiến khó hiểu này. 

“R-Ritsu! L-lần này, tớ sẽ h-he-hẹn h- t-tớ sẽ làm gì đó đặc biệt cho cậu, nên hãy chọn tớ.” 

Cậu còn không thể nói từ “hẹn hò” ra à. Và làm thế nào để gọi nó là một cuộc hẹn hả? 

Ý tôi là sao hai người họ lại đột nhiên trở nên căng thẳng vậy chứ? Tôi nghĩ mình nên từ chối để tình huống này kết thúc... 

“K-không...nó...tớ...” 

Tôi cố gắng né tránh nó một cách thích hợp, nhưng hai người họ lại trừng mắt nhìn tôi. 

Tôi không thể nói được điều gì trong lúc đó và cười ngượng nghịu “ahaha”, và rồi họ lại bắt đầu cãi nhau. 

Tại sao mối quan hệ giữa hai người họ lại xấu đến như vậy...? 

“Chị là... người có mối quan hệ lâu hơn với Ritsu! Chị đã chơi với Ritsu từ khi còn nhỏ rồi...” 

“Em hơn chị vài bậc khi nói về độ hiếu thắng. Em đã gửi tình yêu của mình đến senpai mỗi ngày đó. Thế còn chị thì sao, Momiji-senpai? Chị có yêu ngay từ đầu không?” 

“...Gunununu...” 

Nếu có ai đó nghe cuộc cãi vã này, họ sẽ thấy Lala có chút lợi thế hơn. 

Hai người có dừng lại được không? Tôi bắt đầu nghĩ rằng hai người họ bắt đầu thích tôi. Và tôi sẽ bị hiểu lầm mất. 

Cuộc chiến của họ bắt đầu thu hút nhiều ánh nhìn hơn. 

Đúng vậy. Hai cô gái xinh đẹp nhất trường và độ nổi tiếng của họ đều cao ngất trời. Một khi thấy một thằng con trai kẹp giũa hai cô gái đó, ai rồi cũng tự hỏi :”Có chuyện gi đã xảy ra vậy?” mà thôi. 

Ông thần romcom ưu ái tôi quá. Nhưng tôi không cần tình yêu kiểu này... 

Tôi biết chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Đó là lí do tại sao tôi muốn cầu cứu một người có thể giúp tôi thoát khỏi tình huống này. 

Tôi đã ngỡ mình nên hét lên “GIÚP TÔI VỚI!!” 

Ngay lúc đó, vị cứu tinh của tôi đã xuất hiện. 

“Chào buổi sáng, Kaminoki-san. Có chuyện gì thế? Lại gặp rắc rồi gì nữa à.” 

“...Shirahata-san?” 

Khi tôi quay lại, Shirahata-san đang đứng đó với vẻ mặt thiên thần thường ngày. 

Người xem xung quanh còn phấn khích hơn nữa với sự xuất hiện của Shirahata-san. Khỉ thật, những cô gái xinh đẹp nhất trường tôi đang tập trung ở đây. 

Cô ấy không hoàn toàn là vị cứu tinh của tôi. 

“Vâng! Tớ là Niina Shirahata.” 

“Tớ biết rồi...” 

“Mà nè, sau giờ học cậu muốn ghé qua nhà hàng gia đình dùng bữa tối với tớ không? Tớ muốn nói về chuyện hôm nok.” 

Khoảng khắc mà Shirahata-san nói như vậy, hai người kia đang cãi nhau quay mặt về phía tôi với ánh mắt đằng đằng sát khí. 

“Chuyện này là sao, senpai? Anh cũng có mối quan hệ với Shirahata-senpai sao? Đồ sở khanh!” 

“Anh không có hẹn hò với ai cả. Mọi người nhầm hết cả rồi!” 

Trong khi đó, trong đám đông. 

“Oh, cậu ta tệ quá.” 

“Đúng ngốc luôn mà!”  

“Đi lừa cô gái xinh đẹp đó, thể nào cũng bị ai đó xiên một nhát cho xem...!” 

Đám đông đang xôn xao bàn tán. 

Nhưng tin đồn kì quái đang truyền đến tai tôi...không ổn chút nào. 

“Ah, là Momiji-san. Lần kiểm tra tiếp theo tớ chắc chắn sẽ thắng cậu đấy!” 

“Hiện tại điều đó không quan trọng. Mối quan hệ giữa cậu và Ritsu là gì?” 

“Ritsu và tớ sao? Gọi nó là... một mối quan hệ đặc biệt cũng được đó.” 

“Đừng có nói thế! Cậu sẽ lại gây hiểu lầm mất!” 

Ah, làm sao mà việc này lại xảy ra cơ chứ? Cuộc sống cao trung của tôi ơi. 

Từ góc nhìn của người ngoài cuộc, có vẻ như tôi đang đột nhiên trở nên nổi tiếng. 

Nhưng điều lại quá là rắc rối. 

Ngọn lửa của cuộc chiến này đang bùng cháy dữ dội... 

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Playboy bất đắc dĩ
Xem thêm
Đá không ở đâu xa
Nó ở ngay mấy nhỏ nữ9 main tiếp xúc thường ngày :))
Xem thêm
Tình huống quen thuộc cơ mà tẩm thêm đá vẫn vẫn hấp dẫn phết 🐧
Xem thêm
:)
thx trans
Xem thêm
cứu tinh này đi vào lòng đất
Xem thêm
C-cx hay
Tks trans nhó
Xem thêm
Shurabara :)))
Xem thêm
Cứu tinh này lạ quá
Xem thêm
chiến vl :))
Xem thêm