• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 09: Sau chuyến thăm người ốm

19 Bình luận - Độ dài: 1,526 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau.

Tôi rời khỏi nhà và đến trường như mọi khi.

Tôi vẫn đi ngang qua ngôi nhà ấy như mọi khi.

Và một bóng hình quen thuộc xuất hiện từ trong bóng cái trụ điện thoại.

“C-Chào buổi sáng, Hiroto.”

Mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng thân quen hôm nay được búi lại.

Đôi mắt có phần giống mèo và khuôn mặt nhỏ nhắn như idol.

Asuka liếc nhìn tôi với cặp má ửng hồng như có chút lo lắng.

“Không phải cô nên dừng xuất hiện trước mặt tôi nữa sao?”

“....Hể, chúng ta chỉ mới chia tay. Chúng ta khỏi cần phải quá nghiêm túc về nó. Chả phải chính anh đã nói như vậy hôm qua sao?”

“Tôi có nói vậy à?”

“Đừng có chơi cái trò giả ngốc đó.”

Cổ phồng má lên nũng nịu.

Rồi chạy lon ton đến cạnh tôi.

Chúng tôi tiếp tục đi trên con đường tới trường, nhưng giữ khoảng cách với nhau chứ không gần gũi như xưa.

“..... Nè, có phải Hiroto tính kiếm bạn gái mới hay gì phải không?”

“Cái quái gì thế? Tự nhiên hỏi kì cục vậy?

Cổ lặp lại câu hỏi như ngày hôm đó.

“Em nghe Takase nói vậy.”

“Hả?”

“Anh đang tính tìm một cô bạn gái mới để tiến tới một mối quan hệ mới.”

“...........”

Lý do thì là một ẩn số, nhưng mà có vẻ thằng bạn “chí cốt” của tôi đã nói vài lời không đúng sự thật với Asuka. Đệch mựa, đúng là tốn thời gian mà.

“Ờ-ờm, em không có để tâm đâu! Em chẳng còn là bạn gái của Hiroto nữa rồi. Cho dù anh có đi chơi với ai, em chẳng có quyền gì mà quản cả. ….. Chỉ là em hơi tò mò thôi, chỉ vậy thôi…”

“Mấy thứ mà thằng đó nói toàn là vớ vẩn thôi, đừng có để tâm.”

Cổ bối rối khi nghe vậy, nhưng tôi chỉ đơn giản giải thích sự thật cho cô ấy.

“Ể? Vớ vẩn á?”

“Ừm, bây giờ tôi không có ý định đi tìm bạn gái mới.”

“Vậy sao…. được rồi.”

“À mà, Reina con bé đang than vãn muốn đi mua sắm với Asuka đấy.”

“Được thôi! Lát em sẽ gọi cho em ấy!”

“Ahh, cảm ơn nhiều.”

Khi mà chúng tôi còn hẹn hò, tôi đến trường với Asuka gần như mỗi ngày.

Chỉ là gần đây. Tôi dần quen đến đến trường một mình.

Tuy nhiên, tình huống này khiến tôi có chút luyến tiếc.

Chỉ vì chúng tôi chia tay không có nghĩa chúng tôi phải cắt đứt hoàn toàn.

Giờ tôi cuối cùng cũng hiểu được thứ mà mọi người đều hiểu.

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Này, Hiroto.”

Chưa kịp ngồi ấm ghế, thằng bạn “tốt” của tôi Takase đến cùng với một nụ cười chỉ nhìn thôi là đã muốn đấm.

“.............”

“Hmmm? Hôm nay tâm trạng không tốt hả?”

“Takase, mày đã nói mấy thứ không cần thiết cho Asuka phải không?”

“Ehe”

“EHE TTE NANDAYO Tao đấm chết cha mày giờ!”

“Này này, tao không cổ súy bạo lực học đường nha. Mà, mày không cảm thấy có lẽ hai người bọn mày sẽ quay lại với nhau sao?

Takase hỏi tôi.

“Không đời nào đâu, và tao cũng không hề tính như vậy.”

“Có chuyện gì xảy ra à?”

“Không gì cả.”

“À rồi, tao hiểu.”

“À không, tao xin lỗi, …. đúng là có vài thứ.”

“Ồ? Vậy sao, kể tao nghe coi.”

Takase ngồi xuống trước tôi chống cằm lên lắng nghe nhưng không quên nở ra một nụ cười nham hiểm.

“Hôm qua, tao đi thăm Asuka. Tao có nói với cổ rằng tao không định cắt đứt hoàn toàn với cổ.”

“Hể, giờ mà ngầu hơn chút rồi đó. Nếu cái kết của mối quan hệ giữa bọn mày cứ giữ nguyên vậy thì chán lắm.”

“Tao thì ổn. Nhưng mà em gái tao quý Asuka lắm. Tao chỉ mong mọi thứ sẽ tốt hơn thôi.”

“Hiểu rồi hiểu rồi. Vậy là, bọn mày quay lại friendzone hả?”

“Tao không rõ nữa, có lẽ là người quen thì đúng hơn nhỉ?”

“Người quen, huh”

Takase lẩm bẩm lại những lời tôi nói với một nụ cười cay đắng trên mặt.

Khi tôi hơi nghiêng người về phía trước, cha nội đó bắt đầu nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

“Asuka-chan khá là, không phải nói là, nổi tiếng với bọn con trai đấy, mày biết không?”

“Sao mày tự nhiên nói vậy? Hết thứ để nói rồi à?”

“Và bây giờ cổ tự do sau khi chia tay với Hiroto. Tao dám cá sẽ có cả lũ con trai tranh thủ cơ hội này đấy.”

“Cái việc đấy chả liên quan gì tao cả.”

Tôi hướng mắt nhìn đi chỗ khác.

“Chậc, mày thấy đó. Bây giờ mày với cổ chỉ là người quen, vậy nên.”

“Ừ, và cổ có thể đi với bất cứ ai cổ muốn.”

“Đúng vậy. Đó là sự lựa chọn của mày mà. Nhưng mà tao cảm thấy nếu mày mà để cổ đi, tao cảm thấy cổ sẽ phải lòng một ai đó. Cho dù cổ có quyết định kiếm một bạn trai mới trong tương lai, tao chắc kèo rằng cổ sẽ chọn được một người tốt.”

“......”

Takase nói những lời đó với một giọng điệu dễ nghe.

…. nhưng mà cái quái gì đang xảy ra vậy, tại sao trong trái tim mình lại có cảm giác gì đó mơ hồ?

Cho dù Asuka có yêu ai đi nữa cũng chẳng có vấn đề gì cả với tôi.

Đó là sự tự do của cổ, tôi chả có quyền gì mà lên án nó.

Nhưng mà tôi không muốn tưởng tượng cảnh Asuka nắm tay hay là hôn ai đó mà tôi không biết.

Không.

Vốn dĩ, mình …..

“Nè, Takase,..... Tao nên làm gì?”

“......”

“Này, làm sao vậy? Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt nghiêm túc như thế.”

“À, không đâu, chỉ là đây là lần đầu tiên Hiroto chủ động hỏi xin tao lời khuyên thôi, có chút không quen.”

Takase trông ngạc nhiên khác thường trước những gì tôi nói.

Cậu ta bĩu môi và trưng ra cái bản mặt ngu ngốc.

“Chả phải tao hỏi mày suốt sao…?”

“Đúng vậy, nhưng mà đa phần toàn là những chuyện đã xảy ra. Đúng hơn là, nếu tao đếch hỏi mày, có trời biết được bao giờ mày mới tự giác nói với tao.”

Không một chút nhân từ, Takase vả thằng mặt tôi bằng những từ đó.

“Ờ, đúng thật….. nhưng mà tao đâu có cố ý.”

Theo quan điểm khách quan thì nhiều lúc có thể nhận ra những điều mà tôi không hề để ý.

Takase quay lại với biểu hiệu thường ngày, cười khúc khích và nghiêng người về phía trước.

“Tại sao mày và cô ấy không thử lại?

“Thử lại?”

“Đúng vậy. Bây giờ bọn mày quay lại trở thành người quen phải không? Với cả, mày cũng nên tìm hiểu lại về Asuka từ con số không. …. À, chả phải đó là thứ tao nói ban nãy sao. Không thể phủ nhận rằng cổ nổi tiếng, nhưng mà tao nghĩ cổ chưa định hẹn hò với trong một khoảng thời gian đâu. Cho nên mày có khá nhiều thời gian đó.”

“....... Nhưng mà tìm hiểu lại từ con số không thì có ích gì?”

“Điều đó phụ thuộc vào mày. Mày có thể trở thành bạn, quay lại với cổ, hoặc là tiếp tục chỉ là người quen.”

“... Tao tự hỏi có ổn không nếu tao làm vậy. Dù sao cũng là tao đã đá cổ mà.”

“Chừng nào Asuka-chan không bận tâm, điều đó không quan trọng. Nếu mà mày lo, mà hoàn toàn có thể hỏi trực tiếp cổ. Hiroto, mày toàn tự giả định mọi thứ theo chiều hướng xấu thôi.”

Quả thực, tôi không thể chối cái.

Tôi không thể không nghĩ về nó.

Đừng tự đưa ra giả định nữa.

Nếu mình không biết, nếu mình lo lắng, mình nên hỏi người đó trực tiếp.

Điều đó quá đơn giản mà.

“Theo như câu chuyện của mày, Asuka-chan đã trở nên ích kỷ từ sớm, bằng cách đe dọa sẽ chia tay với mày phải chứ?”

“Ừ.”

“Nhưng nếu mày nói với cổ điều đó sớm hơn, chả phải vấn đề này sẽ sớm được giải quyết không? Vậy nên, lần sau, mày nên cởi mở với bản thân hơn. Đó là lời khuyên chân thành từ đứa bạn tốt nhất của mày.”

“... Takase là một chàng trai khá tốt nhở.”

“Hả, giờ mày mới để ý sao?”

“Nếu không phải mày lăng nhăng thì mày có lẽ sẽ là một đứa hoàn hảo đấy.”

“Quá đáng vừa thôi cha…”

Takase trưng ra vẻ mặt không hài lòng với câu nói của tôi.

Tôi tự nhiên thả lỏng khóe miệng và cười.

Mình không thể để lời khuyên của Takase trở nên lãng phí được.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Fuck this shit, cái thứ này nhảm thực sự, nó làm t rất muốn bỏ nhưng vì muốn biết end như nào mà đ bỏ được :))
Xem thêm
Trans cũng chơi genshin ak :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
coá, nma avatar not genshin
Xem thêm
@Lifeissuffer: nhìn câu EHE là hiểu r =)))), ko cần nhìn avatar
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thg này bị ngáo à:))),đm đọc thấy chap này nhảm thực sự
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
...........ỉn
Xem thêm
del hiểu kiểu j
Xem thêm
Sang đọc eng hiểu ngay:))
Xem thêm
V là quay lại với cháu nó thật à
Quay xe tìm vợ mới đi tác ơi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bình tĩnh bạn à, câu chuyện nó còn cringe chán á =)))))
Xem thêm
@Lifeissuffer: =)))) cringe nhiều càng zui chứ sao
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời