Irregular's Rebellion
Ochi Shizuku Ochau
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương mở đầu - Đội Trưởng

3 Bình luận - Độ dài: 1,924 từ - Cập nhật:

“…E-Ehm…..Senpai….Trời đã sáng rồi đó…”

Có thể nghe được một giọng nói khá nhỏ, người cô có vẻ hơi run rẩy.

(Hiểu rồi, trời đã sáng rồi sao….?)

Đắm chìm trong ý thức tối đen, cậu dần dần tỉnh dậy.

“S-Senpai….”

(Rồi rồi, tôi dậy… tôi dậy được chưa)

“D-Dậy đi mà… xin anh đấy…”

(Tôi đã nói là tôi đang dậy rồi mà)

“Trời đã…”

(Uhm? Sao giọng của em ấy nghe gần thế nhỉ?...)

“Sáng rồi đó….”

(Giọng gần…. quá gần chứ)

“….Huh?”

Huntis mở mắt –– Ngay trước mặt cậu là một đôi mắt và một chiếc mũi, đó là gương mặt của một cô gái.

Cô gái đó có một đôi mắt to và khuôn mặt quyến rũ.

Mái tóc nâu của cô được buộc sang hai bên, nó trông như đôi tai của một chú cún vậy.

Nó chắc chắn khiến ta liên tưởng tới một chú cún. Tên của cô gái đó là Maron Mamado.

Cô là học viên tại Học viện Hiệp sĩ Materia. Cô thuộc về Đơn vị 29 do Huntis làm đội trưởng.

Cô trẻ hơn Huntis một tuổi. Hiện giờ khuôn mặt của cô đang rất là dễ thương, đỏ như trái táo và đang rất gần mặt của Huntis.

"B-Buổi sáng tốt lành…"

Sau khi cô nó vậy, Huntis có thể cảm nhận được cả hơi thở và cả đôi môi ướt đẫm của cô.[note47128]

(Gần quá!)

Huntis thấy vậy, cố gắng cúi mặt xuống.

“—Nói tôi nghe, em đang làm cái trò gì thế!?”

Thấy hành động không ngờ tới của cô, Huntis lập tức hỏi. 

Tuy nhiên, cậu nhanh chóng nhận ra điều gì đó.

“Cái đó.....”

Cô chỉ mặc một tấm vải mỏng, người hoàn toàn khỏa thân. 

Chiếc váy đó –– Nó chỉ được mặc khi nấu ăn, cái thứ đó được gọi là tạp dề.

Một chiếc tạp dề khoả thân. Mặc kiểu này, ta chắc chắn có thể nhìn thấy –– ngực của cô ấy. 

Bộ ngực của cô lớn hơn so với thân hình mảnh mai của của chính mình, mảnh vải đã đến giới hạn, chỉ có sức mạnh của thứ gì đó mới giữ lại được chiếc tạp dề đó.

Do vị trí của mình, Huntis có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. 

Ngay lập tức, cơn buồn ngủ của cậu bay mất.

“Cái đó!? Oh!? Nó!?”

Cả hai đều bị sốc, không thể nói hết câu.

Sau đó, một giọng điệu lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp truyền đến tai cậu.

“Maron, cậu đã đến bước cuối cùng rồi. Cộng sự của cậu đã biến thành một con vật do bản năng điều khiển, nhanh lên, cậu chỉ cần tung đòn kết liễu hắn nữa là được.”

Ngẩng đầu lên, Huntis nhìn thấy một cô gái tóc bạch kim đang quan sát sự việc.

u116456-2014c65c-b7d8-41c2-b8e4-82d1f9c7b84d.jpg

Lan da trắng và khuôn mặt duyên dáng. 

Đó là Shisurine Shirubelsto. 

Cô ấy cũng thuộc Đơn vị 29.

“SSSSS-Senpai!”

Maron thay đổi giọng nói khi nghe lời chỉ đạo của cô gái tóc bạch kim. 

Mặt cô trở nên đỏ hơn, cô nói :

“SSSSS-Senpai !...... B-Bữa sáng của anh…”

“−− LÀ EM!!”

“C-Cái gì! Chỉ là đùa thôi đúng không!?"

Đầu cô bốc khói khi nói vậy. Cùng lúc, khuôn mặt quay đi của Huntis va trúng ngực cô. 

Do kích thước khá lớn, cậu chỉ cảm thấy hơi đau.

“K-Không phải vậy đâu! Đ-Đó là bởi vì.....! Shisu-chan đã bảo em làm thế!...... Em chỉ làm như những gì cậu ấy bảo thôi.......”

Sau đó, cô hét lên, Maron thu người lại và giấu mặt mình đi.

Cô cứ như vậy ở một góc phòng.

“Cậu nói vớ vẩn gì vậy, Maron? Bằng cách này, chúng ta có thể thực hiện được mục tiêu của mình, và tớ không ngại về chuyện đa thê đâu.”

“Thôi nói linh tinh đi.”

Huntis nhìn chằm chằm vào Shisurine.

Cô ấy mặc một chiếc tạp dề mỏng, cũng gần như khỏa thân.

So với Maron, ngực cô nhỏ hơn nhiều.

Gần giống như vùng đồng bằng vậy.

“Đúng là một cái nhìn dơ bẩn, tôi không thể chấp nhận điều này được.”

“Nhưng cô muốn tôi nhìn cái gì được cơ chứ....”

Huntis với giọng điệu nóng nảy đáp lại."

Đúng là như thế, không tìm được một chút mỡ nào trên ngực của cô, chỉ có xương quai xanh và làn da trắng xinh đẹp, tuy vậy cô vẫn rất khích thích.

Tuy vậy, bộ ngực phẳng vẫn khiến cô trở nên rất quyến rũ.

Cô cũng có một khuôn mặt xinh đẹp, vậy nên cô là người xinh đẹp và duyên dáng một cách tự nhiên... Nhưng thứ nổi bật nhất ở cô là tính cách của mình.

"Này Huntis. Cậu đang làm gì đấy? Mình có thể nghe thấy mọi thứ đó……" 

Đúng lúc đó cánh cửa mở ra.

"–– Huh?”

Có thể nghe được một giọng nữ khác đầy nghi vấn, một cô gái khác bước vào phòng. Cô ấy có mái tóc đen tuyệt đẹp, cũng giống như màu mắt đen tuyền của mình. 

Cô ấy đã tái nhập học vào Học viện vài ngày trước, và cũng thuộc Đơn vị 29, tên cô là Saya Sakurai. 

Khi bước vào, cô trông thấy có hai cô gái mặc tạp dề đang ở trong phòng của Huntis, và họ không mặc gì ngoài hai thứ đó. 

Nhìn thấy cảnh này, hào quang xung quanh cô dần trở nên nguy hiểm. Huntis hoảng sợ lên tiếng.

"N-Nó không giống những gì cậu nghĩ đâu! Tớ không có ý định này! Họ vào phòng tớ như vậy mà không xin phép......! Tớ chỉ là nạn nhân thôi….. !”

Huntis và Maron đã biết nhau một thời gian, tuy vậy…

"...." 

Sau khi thì thầm vài câu, Saya xuất hiện với hai thanh kiếm tạo thành từ nước. Saya đã hiện thực hóa (Nguyên tố) của mình dưới dạng là Kiếm —–

Kỹ năng với vũ khí của mình khiến cô gần như vô song.

Nhìn thấy tình huống nhạy cảm này..... Huntis bắt đầu toát mồ hôi lạnh, nhưng quân tiếp viện đã bất ngờ xuất hiện ngay lúc đó.

"Trời đất, cô luôn dùng đến bạo lực hả. Cô là một người đàn bà hoang dã à? Hay cô là một con vượn không?”

Ngươi vừa nói những lời đó là Shisurine.

"Ai là con vượn cơ!?”

Nghe được sự xúc phạm đó, Saya thể hiện một ánh nhìn dữ dội.

u116456-8f5f6d0a-a889-4189-9d5f-5a4b1821e9b2.jpg

Tuy nhiên, cô gái tóc bạch kim vẫn cư xử như thường, với vẻ mặt điềm tĩnh, cô nói :

"Nếu cô thực sự là một con người có trí tuệ, cô phải chứng minh điều đó.”

"Chứng minh điều đó?”

Saya cau mày, Shisurine sau đó nói:

"Hãy làm một cuộc chiến chỉ mặc tạp dề để quyết định xem ai đúng!”

“......Hả!?”

Saya không thể nói nên lời và há hốc mồm. 

“–– Tại sao tôi phải mặc thứ đó chứ?”

"Tôi hiểu rồi. Không may rằng, ngực của cô cũng sẽ không hiện ra nếu cô dùng nó.”

Saya khó hiểu, Shisurine chỉ thở dài. 

"Đó không phải là điều quan trọng nhất ở đây, cô đang nói về cái gì cơ? Dù nhìn thế nào đi nữa, ngực của tôi vẫn lớn hơn thôi!”

Mặc dù cô ấy đang mặc đồng phục, hơi khó để biết liệu chúng có thực sự lớn hơn hay không, nhưng ngực của Saya chắc chắn không hề nhỏ.

Khi Huntis nhìn trộm ở bồn tắm lộ thiên, cậu đã nhận ra điều đó..... Tất nhiên, cậu không thể hé môi về điều đó nếu không cậu sẽ bị trảm mất. Tuy nhiên, Shisurine lại nói mấy thứ kiểu như: 

"Gã đàn ông đó thích chúng kiểu vậy đó.”

Rồi cô chỉ vào Maron và nói:

"Maron và tôi là một. Vì vậy, tôi cũng có ngực to.” 

Thật mơ hồ làm sao. Nhân tiện thì, chủ nhân thực sự của bộ ngực khủng ấy vẫn đang thu mình trong một góc phòng

"Không...... Không...”. Cô gái đó cứ liên tục nói. 

"Nếu cô không có ý định phân xem ai là người thắng, vậy hãy nhanh chóng rời khỏi phòng đi.”

"Cô đang cố diễn đạt cái gì thế?”

“Cô chấp nhận quyết đấu không thì bảo?”

Với những lời đó, có thể thấy Shisurine đang thi triển Huân Chú [Snow Fairy][note47144]. Trên tay cô là một thanh kiếm mỏng, phản chiếu ánh nắng từ rèm cửa. 

Đầu nhọn chĩa vào Saya, Shisurine sau đó nói:

"Cho dù cô nghĩ rằng mình giỏi hơn với kỹ năng của mình, nhưng tôi sẽ cho cô thấy rằng chúng ta ở những đẳng cấp khác nhau.”

“...Nếu đó là những gì cô muốn, tôi không nên kiềm lại đúng chứ?”

Saya nắm chặt lấy [Sousuiren] và vào thế,.

Đó chắc chắn là một cặp đôi bùng nổ. 

Nhưng một cuộc chiến giữa các cô gái mà diễn ra ở nơi này thì lại là một điều gì đó rất tệ, Saya phấn khởi và nhìn đi chỗ khác, Shisurine trừng mắt nhìn Huntis một cách nghiêm túc. 

“….....Này, Huntis. Đừng im lặng, điều đó khiến cậu trông giống như một kẻ biến thái đấy.”

“Mình muốn nhìn thấy Saya trong chiếc tạp dề quá.”

“….”

(Thôi xong. Mình đã vô tình nói ra rồi) 

Saya lặng lẽ đi về phía Huntis và sẵn sàng với [Sousuiren] của mình. 

"Chỉ là đùa thôi! Chỉ là đùa thôi mà! Tớ không muốn trông thấy cậu như thế!”

(Tất nhiên là mình muốn thấy rồi)

Sau đống hỗn độn này, tôi cảm thấy hơi buồn, nhưng cuối cùng thì Saya chịu dừng lại. Sau đó song kiếm của cô biến mất.

"...Dù sao thì, trong mọi trường hợp, mình đã không rõ sự việc. Nếu cậu ở với cô kia và sau đó cậu lại ở với cô khác, mình phải làm gì đó để ngăn điều đó lại.”

Tóm lại.

Nếu Huntis kết hôn với Maron, cậu cũng sẽ kết hôn với Shisurine, vì vậy Huntis sẽ có hai người vợ —– Có một số người bình thường có thể hiểu lầm điều đó, vì vậy tốt nhất để nó đi đúng hướng là thực hành. [note47129]

Mặc dù không có gì kì lạ đã xảy ra trong mấy hôm nay, nhưng những hành vi của hai người đó đã tăng lên. Và ngày càng có nhiều điều tồi tệ hơn xảy ra. 

Mỗi lần Saya đến, ở đó sẽ luôn gặp rắc rối về một điều gì đó và hôm nay cũng không ngoại lệ. 

(Được rồi, nếu chuyện này cứ tiếp tục thì nạn nhân duy nhất sẽ là mình à......)

Ngay cả khi cô ấy cố gắng suy nghĩ về nó Saya dường như đang giận dữ với Huntis vì một lý do nào đó. 

"Khuôn phép học viện không thể để tiếp tục suy đồi. Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không để chuyện này tái diễn." 

Saya nghiêm nghị nói những lời đó, sau đó rời khỏi phòng của Huntis.

Nhìn thấy cảnh này, Shisurine đắc thắng nói.

"Cuối cùng cũng hết cách rồi, vậy Maron, lần này chúng ta thành công rồi.”

“Không..... Không….”

“Dừng điều đó lại và ra khỏi đây đi.”

__________________

Hiện tại chỗ mình nó mất điện đến 11h đêm nên có gì mình sẽ sửa lại sau nhé. Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Ghi chú

[Lên trên]
Tất nhiên là không hôn đâu :))
Tất nhiên là không hôn đâu :))
[Lên trên]
Nguồn khá khó hiểu nên mình sẽ check raw để sửa sau
Nguồn khá khó hiểu nên mình sẽ check raw để sửa sau
[Lên trên]
Tiên Tuyết
Tiên Tuyết
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tâm phải tịnh b*oi ko đc c*ng
Xem thêm