Đánh giá truyện The Demon Prince goes to the Academy
Sắp xếp theo

Đỉnh cao isekai, gần như hoàn hảo về mọi mặt:
- World build: 9/10, khá ổn về lịch sử chủng tộc, cụ thể là quỷ. Hay lịch sử các tôn giáo được xây dựng khá kĩ càng - thứ đóng góp rất lớn vào cốt truyện và ending sau này. Tuy nhiên, ngoài 5 thánh tích ra, không có nhiều điểm nhấn về hệ thống sức mạnh.

- Char dev: 10/10 không có gì để chê, từ tính cách nhân vật chính rất đặc trưng và thú vị, đến dàn gái mỗi người đều có điểm nhất riêng (Charlotte thì mưu mô nhưng lại rất tình cảm, Harriet thì phải gọi là sinh vật dễ thương nhất mà tôi từng thấy, Ellen tuy trầm lặng nhưng lại luôn tạo ra một cảm giác đáng tin cậy, điểm trừ duy nhất là Olivia thì dev khá mì ăn liền. Bạn nghĩ nhiêu đó là hết rồi hả? Nope! Char dev nhân vật phụ bộ này cũng phải gọi là cực đỉnh. Từ những cậu ấm ngậm thìa vàng đến những thường dân đều được khắc hoạ chi tiết và phát triển theo thời gian. Đứa thì trẻ trâu vẫn mãi trẻ trâu, đứa trẻ trâu nhưng sau này lại trưởng thành hơn, đứa hiền lành thì bị hắc hoá bởi chiến tranh, còn nhiều nhân vật khác với mỗi điểm nhấn khác nhau nhưng quá nhiều để liệt kê hết. Phải nói rằng, chính những nhân vật phụ này mới là thứ giúp bộ truyện trở nên hấp dẫn đến từng chap.
- Drama: một điểm nhấn 10/10 khác không có gì để chê. Chẳng có drama nào bi đát hơn việc đặt nhân vật chính của chúng ta vào tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa tình yêu, sinh mạng bản thân, sự tồn vong của cả chủng tộc. Không dừng lại ở đó, drama của nhân vật phụ cũng "thở oxi" không kém, khi nó là vấn đề của chính trị nhưng bản thân lại là bạn bè với nhau. Cuối cùng main bị mắc kẹt ở giữa đám drama đấy do bị đổ oan vì bản thân là quỷ vương.

- Diễn biến cốt truyện: 10/10, một bộ truyện không chỉ đơn giản là giết quái vật cứu làng cứu xóm, ngăn chặn thảm hoạ. Nó là tập hợp của các âm mưu chính trị, tôn giáo, sự tồn vong của một dân tộc (quỷ hoặc con người)

- Combat: 9/10. Như đã nói ở trên, bộ này không xây dựng được một hệ thống sức mạnh sáng tạo cho riêng mình, tuy nhiên, về mặt combat vẫn khá tốt ở nhiều mặt. Nhân vật đánh nhau cũng rất suy nghĩ, tính toán kỹ lưỡng và giấu bài chứ không phải loại spam skill mất não. Đôi lúc, việc combat lại còn rất ý nghĩa về mặt phát triển nhân vật, thể hiện tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa tình yêu và chính trị.

- Comedy: 9/10, đơn giản là tính cách cục súc đặc trưng của main rất thú vị, những màn trêu gái (Harriet), cà khịa mấy thằng ngậm thìa vàng hay bị troll bởi hệ thống.

Điểm yếu:
- Cá nhân tôi không thích những thứ liên quan đến "hệ thống", nó khá OP vài mặt, cũng may là tác giả cũng hạn chế nó khá nhiều, bù lại thì chúng ta có màn giả giá, tỏ tình trai của main vì phải làm "nô lệ điểm hệ thống".

- Arc kiếm tiền nhập học cũng rất tệ và nhàm chán, may mắn là tác giả cũng nhận ra đoạn đó tệ vl, nhưng lại chẳng thực sự quá quan trọng. Nên đến phiên bản manhwa thì đã cắt bỏ hoàn toàn arc đó mà cho main vào bằng học bổng luôn :v, vì vậy tôi khuyên ae nên đọc manhwa tới đoạn nhập học rồi quay lại đọc LN, hoặc skip hoàn toàn arc kiếm tiền.

- Arc thâu tóm quyền lực và sát nhập tôn giáo cũng khá chán và có phần rush.

Chung quy lại thì truyện hơn 700 chap, nhưng chỉ có khoảng 30 chap của arc kiếm tiền (có thể skip mà không gặp bất cứ vấn đề gì khó hiểu sau này) và 40 chap arc thâu tóm quyền lực là dở, còn lại khoảng 640 chap là một tuyệt phẩm toàn diện và đỉnh cao về mọi mặt. Xứng đáng siêu phẩm isekai 10/10.
Xem thêm
Bộ này hay cực, truyện dài, đáng đọc nhé mn
Xem thêm
Tiếc ko có tiệc cưới cho ellen, hơi buồn nhưng mà kết cx đẹp:))
Xem thêm
Đợi trans done chắc cũng hơi lâu. Nhưng bộ này rất hay. Mn nên đọc, t đã dành 4 ngày để clear 703 chap. Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon nhưng tiếc end mở 💀
Xem thêm
Dịch rất hay, tui rất là thích. Mong sau này có thể ra chương nhiều nhiều.
Xem thêm
Mong ad tiếp tục ra nhiều tập
Xem thêm
Nai xừ bạn ơi, nhưng mà ra nhanh hơn 1 chút nữa thì tuyệt vời luôn

Xem thêm
Truyện dịch
5,00 7 Đánh giá