Tại một ngôi trường danh...
Sakaishi Yusaku Miwabe Sakura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 2: Học viện Kiou (Phần 7)

7 Bình luận - Độ dài: 1,274 từ - Cập nhật:

「Kuhaー……」

Hinako đang ngâm mình trong bồn tắm và phát ra một âm thanh kì quặc.

Cô ấy đang mặc một bộ đồ bơi kiểu bikini màu trắng.

「...Đồ bơi sao.」

「Cậu vừa nói gì à…?」

「À không, không có gì đâu.」

Nghe thấy cô ấy kêu tôi vào tắm chung làm tôi ngỡ ngàng không để đâu cho hết, nhưng với bộ đồ bơi kia thì chắc là gợi ý thôi. Có vẻ Hinako đã dự định rủ tôi tắm cùng ngay từ đầu, vì trong phòng của cô ấy đã có sẵn một bộ cho tôi rồi.[note45319]

「Mà… Với nhà tắm lớn như vậy, thì mong có người tắm chung cũng dễ hiểu nhỉ.」

Đến tôi còn cảm thấy cô đơn nếu phải ngâm mình một mình trong cái bồn tắm lớn như vậy mà.

「Fuuunー... Đúng là thiên đường mà.」

Hinako duỗi thẳng người một cách nhẹ nhàng. Động tác ấy trông gợi cảm đến lạ. Mặt cô nàng nhuốm một màu đỏ nhạt, nước nhỏ từng giọt xuống từ mái tóc mềm mại màu hổ phách của cô ấy.

「...Itsuki?」

Như thế đang thắc mắc tôi đang làm gì, Hinako cúi xuống để cố nhìn mặt tôi.

Kết quả là, hình ảnh khe ngực nhỏ nhắn của Hinako lọt thẳng vào tầm mắt.

「K-không… không có gì đâu.」

Tôi trả lời, đảo mặt khỏi làn da trắng ngần tinh khiết của cô ấy.

Tâm phải tịnh.――Tĩnh tâm, tĩnh tâm, tĩnh tâm.

Tôi cố gắng không ý thức về nó nữa, nhưng quả thật Hinako đúng là đẹp tựa tranh vẽ, ít nhất là vẻ bề ngoài. [note45575] Nếu tôi hạ cảnh giác xuống dù chỉ là một chút thôi, bản năng của một người đàn ông khỏe mạnh bình thường sẽ chiếm lấy và lấn át trách nhiệm của một người bảo hộ mất.

Tôi lấy xấp giấy đã tôi được đặt sang một bên lên xem nhằm thay đổi tâm trạng.

Tôi đọc xấp tài liệu thông qua một lớp nhựa vinyl chống nước trong im lặng.

「…Cái gì vậy?]

「Thông tin về học sinh trong lớp chúng ta đấy. Shizune-san bảo tớ phải nhớ chúng.」

Tập tài liệu chứa thông tin chi tiết của toàn bộ học sinh lớp 2A. Tôi đã biết về gia cảnh của Taisho và Asahi-san, nhưng những học sinh khác có vẻ cũng là người thừa kế của các tập đoàn lớn, hoặc là người có quan hệ máu mủ với những chính trị gia nổi tiếng.

「Nhân tiện, Hinako có thân với ai trong lớp không nhỉ?」

「Không có.」

Hinako nói với giọng vô cảm như thường.

「Không ư? Cậu luôn là trung tâm của cả lớp mà.」

「Hmmー…Đều không phải bạn.」

Trên mức người quen, dưới mức bạn bè à.

Dù chỉ mới nhập học được một ngày nhưng tôi ít nhiều cũng có thể hiểu được tình cảnh của Hinako. Dù tốt hay xấu, Hinako vẫn là một tồn tại vượt bậc ở học viện. Trên lớp, Hinako được nhiều người bắt chuyện, nhưng nhìn từ ngoài vào thì họ trông giống những kẻ bám đuôi hơn là bạn.

「Hinako, cậu không muốn có bạn sao?」

「Hmmmー…」

Lạ thay, Hinako suy nghĩ lâu hơn bình thường một chút.

「…Tớ chỉ cần Itsuki bên cạnh thôi.」

Đành phải nhận sự tin tưởng đặc biệt này thôi nhỉ.

Khi tôi đang cảm thấy hạnh phúc, Hinako từ từ đứng dậy.

Bước đến chỗ tôi, cô nàng ngồi xuống trong tư thế quay lưng lại với tôi.

「Gội đầu cho tớ.」

「...Hả?」

Tôi nghiêng đầu về phía Hinako, người vẫn quay lưng về phía tôi.

「T-Tự gội đầu đi chứ.」

「...Mọi khi đều là Shizune làm cả.」

Thế nên cậu không thể tự gội đầu được hả?

Tôi khẽ thở dài. Có lẽ đây cũng là một phần công việc ha.

「Có ngứa chỗ nào không?」

「...Mọi khi đều là Shizune làm cả.」

「Khônggg~~」

u120402-bc306a5e-80b4-4e4b-ad34-c968d561f70b.jpg

Tôi tạo bọt và gội đầu cho Hinako..

Tôi chưa bao giờ gội đầu bất kì cô gái nào cả. Làm như thế này có ổn không nhỉ…?

Có vẻ Hinako luôn được gội đầu trong bồn tắm kiểu này. Rồi đống nước này bị đổ sạch à? Lãng phí thật đấy.

「...Mu~u」

Trong lúc tôi đang gội đầu, Hinako khẽ rên.

「Nóng…. cái này, vướng víu quá」

Nói xong, Hinako vòng tay ra sau lưng và cởi bỏ bộ bikini.

「Cái!?」

Tôi vô thức dừng tay và quay ngoắt đi chỗ khác.

「N-Này! Làm cái gì đấy! Mặc đồ vào đi!」

「Nhưng mà nóng lắm…với lại kì lắm, đi tắm mà lại mặc đồ bơi…」

「Ngay từ đầu một nam một nữ tắm chung mới là kì ấy!」

Kể cả thế thì cô tiểu thư này vẫn không chịu hiểu.

「Đồ bơi… tớ chỉ mặc nó vì Shizune lằng nhằng mãi ấy…」

Hinako trưng ra vẻ mặt chán nản và khó chịu trong khi nghịch bộ đồ bơi.

Cử chỉ vô phòng bị đó khiến lý trí tôi lộn mất mấy vòng.

「...Chờ chút đã.」

Như thể tôi vừa nghe vừa nghe thứ gì đó sắp toang tới nơi.

「...Shizune-san, biết sao? Rằng tớ với cậu đang tắm chung.」

「Nn.」

Hinako gật đầu.

Và tôi nhận ra.

Tại sao nãy giờ tôi không để ý vậy trời. Cửa phòng tắm vẫn đang mở một khoảng 5mm. Và giữa khoảng không đó, ánh mắt của một kẻ giết người găm thẳng vào tôi.

「Wa~!?」

Cơ thể tôi run lên vì sợ hãi.

Shizune-san đang đứng đó. Chị ấy đã đứng đó bao lâu rồi thế?

Cánh cửa được mở rộng ra thêm một chút, để lộ toàn bộ gương mặt của Shizune-san. Chị ấy lặng lẽ thúc giục tôi tiếp tục gội đầu cho Hinako.

「Nn… Nhột quá.」

「L-Lỗi tớ.」

Bằng cách nào đó, tôi đã kiềm chế được sự kích động và tiếp tục gội đầu cho Hinako.

Tôi mở vòi hoa sen và dội sạch xà phòng còn dính trên tóc.

「X-Xong rồi đó…」

Tôi cảm thấy như mình đã thăng thiên trong một khắc vậy.

Mặc dù tôi đang ngâm mình trong bồn tắm, thì cả người lại toát mồ hôi lạnh.

「Cảm ơn nhé. Đây là chuyện hằng ngày nên là…」

「Eh…?」

「Nhờ cậu… mỗi tối nhé.」

Sau lời nói đó, Hinako đứng dậy và đi ra phòng thay đồ.

Chờ chút đã… Thế nghĩa là, tôi sẽ phải cảm nhận cảm giác sợ hãi này mỗi tối bắt đầu từ hôm nay sao?

Như thế thay thế cho Hinako, Shizune bước vào.

Đôi mắt chị ấy lạnh băng.

「Cậu đã vất vả rồi, Itsuki-san」

「V-Vâng ạ, chị cũng vậy… Um, chị đứng đó từ lúc nào vậy?」

「Ngay ltừ đầu.」

「Ngay từ đầu sao…」

Thế có nghĩa là chị đã thấy tôi bị Hinako kéo đi.

「Tôi đã chuẩn bị đồ thay cho cậu ở phòng thay đồ, nên hãy thay nó ngay khi cậu ra khỏi đây.」

「Ah vâng. Em cảm ơn ạ」

「Còn nữa――」

Shizune-san đặt một lọ thuốc cạnh tôi.

「Nếu cậu có bất kì một cảm giác không đúng đắn nào với tiểu thư trong tương lai, hãy uống thứ này trước.」

「Đây là…?」

「Một loại thuốc mang được tính ED được tạo ra có chủ đích trên cơ sở tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm và thuốc chống co giật. Mà nói đơn giản thì,... đây là thuốc gây liệt dương.」[note45320]

「Hả!?」

Nếu tôi uống thứ thuốc đó, tôi sẽ trở thành một nữ hầu gái mất!

Tôi run rẩy nhìn theo tấm lưng chị ấy rời đi sau khi để lại lọ thuốc bên cạnh tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Khúc này chịu nên chả biết dịch sao :"))
Khúc này chịu nên chả biết dịch sao :"))
[Lên trên]
Erectile dysfunction viết tắt là ED có nghĩa là rối loạn cường dương. Mọi người có thể lên wiki tìm hiểu thêm.
Erectile dysfunction viết tắt là ED có nghĩa là rối loạn cường dương. Mọi người có thể lên wiki tìm hiểu thêm.
[Lên trên]
tham khảo trans manga
tham khảo trans manga
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

còn 1c nx thôi là kịp manga r
Xem thêm
Nice :3
Cám mơn trans <3
Xem thêm
tks trans
Xem thêm