Nàng tiên xinh đẹp đang c...
Niijima Kiyou (新嶋 紀陽) 七灯 ツバキ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 21

11 Bình luận - Độ dài: 904 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

=====================================

“C-chủ tịch Kameshita, anh ổn chứ?”

“Fufufufu…anh ổn. Máy bắn rap Shirasawa-san đây vẫn ấn tượng như thường lệ…”

Dù nói thế nhưng Kameshita đang đổ gục trên sàn với hai chân run rẩy. Quả nhiên, lời nói của Yuri  vẫn có sát thương nhất định.

Thật lòng thì mình nghĩ tác phẩm của Hội trưởng hay đấy chứ…

Tuy còn vài điểm trừ khiến không phải ai cũng hứng thú. Song bạn có thể thấy những nhận xét của Yuri đều rất công tâm.

Nhìn lại, cô chưa từng nói rằng ‘không hứng thú’. Trái lại, cô còn bảo là thấy vui khi đọc nên hẳn Yuri cũng thích tác phẩm của Kameshita.

Có lẽ chính vì thế nên cô mới nghiêm khắc mà nói lia lịa như vậy.

Cô ta nói hăng say chưa kìa. Chắc là vì thể loại yêu thích của cổ nên mới chỉ trích nặng thế

Thôi thì cứ chà đạp tinh thần của tác giả cũng không hẳn là tốt.

Song dù bạn thuở nhỏ đang khốn đốn như thế, Tsukumi vẫn miệng lưỡi vô tình.

“Nào, đứng dậy. Nhanh lên. Đã muộn rồi, tôi về đây.”

“Phải, đúng thế. Anh sẽ ngẫm lại những lời của Shirasawa-san để viết một bộ mới!”

Người lúc nãy còn run bần bật giờ đã chớp nhoáng đứng dậy và nói bằng giọng phấn khởi.

Atsushi cũng ngớ người trước tốc độ đó.

“Đã hồi phục rồi ư? Đáng kinh ngạc thật…”

“Ừ thì đó cũng là một ít mặt tốt của cậu ta mà.”

Tsurumi nói với nụ cười cay đắng.

Bỗng, Kameshita với tay vào cặp như thể vừa nhớ ra điều gì.

“À đúng rồi. Shirasawa-san. Nếu không phiền, em có thể nhận chúng chứ?”

“……!? Đây là…!!”

Khi nhìn vào hai tấm giấy được rút ra, mặt của Yuri liền nghiêm lại.

Thứ vừa thay đổi chính là khuôn mặt vốn luôn vô cảm.

[Chẳng phải đó là vé xem tập cuối của dòng Comic huyền thoại mới được phát hành: “Revengeman Forever” sao!!?]

Một tiếng rú vọng thẳng tới Atsushi.

[Đừng có hét, ồn quá đấy.]

[Không hét sao được, Atsushi-san!! Bộ phim này nổi tiếng đến nỗi còn khó đặt vé online đấy!! Thật ra, tớ đã cố thử nhiều lần suốt mấy ngày nay rồi nhưng đều không được…và giờ nó lại ở đây!! Ai lại không vui cho được!??]

Yuri phấn khích nói.

Ngày nay, ta có thể đặt vé online mà không cái tới mua trực tiếp tại rạp. Thế mới thấy bộ phim trên nổi tiếng ra sao, cũng không lạ nếu có người hét lên khi được cho vé xem.

“Anh định đi cùng Rinko nhưng lại không thể bởi vì còn vài việc phải làm.”

“Nếu không nhầm thì Shirasawa-san từng nói là thích series này. Nên là em đi thay tụi này nhé?”

“Và cả cậu Yamagami nữa nếu có thể.”

“Em sao?”

“Bởi anh có hai vé mà. Nói ra có hơi kỳ nhưng anh biết Shirasawa-san không hề có bạn cùng sở thích. Nên xin em hãy đi cùng nhé? Tất nhiên là nếu em không thấy phiền.”

Từ lời nói của họ, có thể thấy cả hai đều hiểu rõ về Yuri.

Chưa kể, Kameshi còn cho Atushi quyền lựa chọn.

Hóa ra anh ấy là một người tinh ý.

Bên cạnh đó, Yuri tiếp tục ‘nói’.

[Thật ư? Không đùa đấy chứ? Senpai, anh là chúa trời à?? Chắc chắn là vậy rồi, phải, họ chính là Phật tổ đã cho tớ mượn phòng câu lạc bộ mà. Con đã lần nữa được khai sáng, xin cảm ơn rất nhiều, thưa Phật tổ!! Giờ thì hãy cùng đi xem phim nào, Atsushi-saaaaaaaaaaaan!!!]

[Rồi rồi, bình tĩnh lại dùm.]

Hiện Yuri đang vô cùng phấn khích.

Tất nhiên, mỹ nữ đây chỉ bất ngờ khi nhìn thấy tấm vé chứ không hề biểu lộ ra ngoài. Song bên trong, cô đang phát ra âm thanh kỳ lạ như thể người điên đang nhảy múa. Thậm chí là đống thần giao cách cảm khó hiểu được gửi tới Atsushi nữa.

Vẫn như mọi khi, sao bên trong và bên ngoài lại khác nhau đến thế được cơ chứ?

“Như vậy có ổn không ạ?”

“Không sao đâu. Như Soichiro vừa nói, sẽ thật lãng phí nếu em không đi. Với cả, chị biết ơn vì em  đã chăm sóc Shirasawa-san. Dù không đúng lắm nhưng nếu em thích nó thì chị cũng thấy vui lây.”

Thật lòng thì khó biết được hai người này là gì? Vị thánh sống? hay thiên thần?

Họ đều thấu hiểu cho đàn em và tốt bụng với Atsushi dù chỉ vừa mới gặp. Dù một trong số họ có hơi ‘đặc biệt’ nhưng rõ ràng cả hai đều là người tốt.

Giờ khi nghĩ lại.

Từ ‘Người hướng ngoại’ mà Yuri thường nói tới chẳng phải là ám chỉ kiểu người như họ sao?

Dù sao thì, Atsushi cũng không có lý do gì để từ chối cả.

“Vậy, em xin nhận lòng tốt của anh chị.”

Và thế là, Atsushi quyết định đi xem phim cùng Yuri.

Nhưng rồi,

[Ah, nhưng tôi chưa từng xem series này. Vậy có sao không?]

[Haaaaaaaaả? Cậu đùa đấy à?]

Lưng của Atsushi thoáng lạnh bởi chút sát ý pha lẫn trong ‘lời nói’ của Yuri.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

ok và tôi cần nhờ anh em giúp với,thằng bạn tôi nó lại lên cơn,nó dành 30 phút trong tiết chỉ để kể tôi nghe về những câu chuyện kinh tởm nhất mà tôi từng nghe,và nó kể về béo và ntr💀
Xem thêm
:))) nếu m muốn phá vỡ tình bạn thì cứ nói cô nếu không thì nhờ thằng cùng lớp nhờ m đi đâu đó
Xem thêm
@ℕᴀɴລѕҺɪ: ae tốt ko bỏ nhau,nhưng nói thật ông có muốn nghe chuyện noa kể ko tôi nhắn riêng cho
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Thanks !!!!
Xem thêm