• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 19: Mình muốn được đặt biệt danh

16 Bình luận - Độ dài: 1,298 từ - Cập nhật:

Tiết chủ nhiệm buổi sáng đã kết thúc. Sau khi cô Waka rời lớp, Fushimi sực nhớ ra gì đó rồi nói lớn, “A, hôm nay là hạn chót để nộp phiếu khảo sát nghề nghiệp, nên bạn nào còn chưa nộp thì xin hãy mang tới chỗ bọn tớ.”

    Ờ ha, đúng là hôm nay thật.

Cô chủ nhiệm hình như cũng quên mất, bởi khi nãy cô không hề đề cập gì về nó. Việc Fushimi nhớ ra khá là ấn tượng à nha.

Lớp học trở nên ồn ào ngay tắp lự.

“Hội trưởng, nè.” Honma-san, thành viên câu lạc bộ quần vợt, đặt tờ phiếu khảo sát lên bàn tôi. “Cấm nhìn đó nha.”

“Tôi đã không định cho tới khi cậu nói vậy.”

“Tớ không có viết gì đáng xấu hổ trong đó nên thực chất cũng chẳng quan tâm đâu à.” Cô ấy cười toe toét, quay người đi rồi nhập bọn với hội bạn của mình.

    Vậy nghĩa là mình được nhìn ha?

Tất cả những tên con trai và phân nửa đám con gái nộp giấy cho Fushimi, nên tôi không hay biết gì về những thứ họ đã viết.

“…”

Tôi lật tờ giấy trên bàn mình lên để nhìn trộm một cái.

Trường Thẩm mỹ, một nét chữ dễ thương và duyên dáng.

    Vậy ra Honma-san muốn trở thành một chủ mỹ viện à.

Nguyện vọng hai và ba của cô ấy bị bỏ trống.

“Ryou-kun, cái của cậu đâu?” Fushimi vừa vuốt phẳng lại xấp giấy trên tay vừa hỏi.

Tôi đã nhét tờ phiếu khảo sát của mình vào một góc mà chưa viết gì lên đó cả. Chẳng thể nghĩ ra nổi ý tưởng tuyệt vời nào nên tôi còn không có ý định lấy nó ra nữa. Giờ thì trông nó nhàu nát dữ.

“Tớ không hình dung được tương lai mình sẽ ra sao hết.”

“Cứ viết thứ mà cậu nghĩ ra lúc này đi. Cậu không cần phải suy xét quá kĩ lưỡng về nó đâu.” Nhỏ cười khúc khích.

    Xem người lúc nào cũng đắn đo về mọi thứ nói gì kìa. Mà, tôi thực sự đã cảm thấy khá hơn đôi chút khi nghe nhỏ nói vậy.

Torigoe nộp tờ phiếu của cổ cho tôi. “Đây.”

“Ừ.”

Cô ấy quay về chỗ, còn tôi đưa mắt nhìn thử xem cô ấy viết gì.

    Đại học công lập. Khoa Văn học. Ưu tiên ở trong tỉnh.

Cô ấy có nói muốn học Nhân văn học ở một trường đại học công lập, nhưng tôi không biết cổ lại muốn vào ngành Văn học đó.

“…”

Và đó cũng là lúc sau ngần ấy năm tôi mới nhận ra là có rất nhiều khoa trong mỗi trường đại học. Đâu chỉ có thể học mỗi ‘Nhân văn học’ đâu, người ta còn phải chọn lựa chuyên ngành mà mình muốn đi theo nữa cơ.

“…Dù gì mình chắc chắn sẽ không theo học Khoa học.”

“Ryou-kun ơi!” Fushimi nghiêng người sang phía tôi.

“Trời ạ, giật cả mình. C-Chuyện gì thế?”

“Mình chỉ đang thắc mắc là, cậu còn định gọi mình là Fushimi đến bao giờ nữa đây?”

“Đến bao giờ…? Chà, đến khi cậu không còn là Fushimi nữa chăng?”

“Cố mà hiểu mình muốn nói gì đi!”

“Uây, bình tĩnh nào. Chuyện gì vậy? Sao cậu lại hét lên thế? Mọi người đang nhìn kìa, thấy chứ?”

Nhận ra mọi người đang đổ dồn sự chú ý vào mình, nhỏ ho một tiếng rồi hạ giọng.

“Hồi tiểu học cậu từng gọi mình là Hina mà, xong lúc lên sơ trung tự dưng cậu đổi luôn cách xưng hô. Mình không hề thích bị cậu gọi bằng họ của mình đâu, cậu biết chứ?”

“…Chỉ là tớ quá xấu hổ để gọi một cô gái bằng tên ấy mà.”

“Vậy ra đó là lí do mà lúc này đây cậu cứ ‘Fushimiii’ đó ư, đồ hèn nhát?”

    Cậu vừa nhái giọng tớ đó à? Và tại sao lại xúc phạm tớ thế hả?

“Tớ không phải tên hèn nhát.”

    Mình luôn bị mất cảnh giác mỗi khi tâm trạng nhỏ xấu đi như này.

“Ryou-kun, nghe đây. Fushimi chỉ là cái tên thay thế thôi.”

“Cũng là họ của mẹ trẻ đấy.”

“Cấm được biện hộ!”

“À đúng rồi, cậu đã nói có đề xuất gì đấy cho gian hàng của lớp trong Lễ hội Trường, phải không?”

“Ừm, đúng rồi á. Ehehe, nó sẽ rất, rất… Này nha, ai cho cậu đổi chủ đề!”

    Chết tiệt, bị nhỏ phát hiện rồi.

“Cậu có thể đơn giản gọi mình là Hina mà? Không sao đâu. Đừng ngại.”

“Tớ không nghĩ vậy đâu.”

“Vậy thì đặt cho mình một biệt danh đi. Như cách Shinohara-san gọi cậu là Takaryou á.”

“Fushihina… Khó nói quá đi mất.”

Nhắc mới nhớ, tôi chưa bao giờ nghĩ ra một biệt danh nào để đặt cho nhỏ hết. Tôi cứ gọi nhỏ bằng tên hoặc họ mà thôi.

“Vậy thì Hina đi?” Giờ nhỏ lại bắt đầu màn đề xuất.

“Chờ chút, cậu đang ghen tị với những người gọi người khác bằng biệt danh à?”

“Agh!”

“Không thể tin là cậu thực sự hét lên trong đau đớn chỉ vì tớ đoán đúng đó.”

“Tất cả là lỗi của cậu… Cậu lúc nào cũng gọi tên mình như thể nó chỉ là một từ nào đó vậy…”

Thế gian này có hai loại người: người có thể dễ dàng được đặt biệt danh, và người không. Khá rõ ràng là Fushimi thuộc vế sau. Tôi cũng chẳng rõ lí do chính xác là gì, nhưng nói cho mà biết, đặt biệt danh cho nhỏ không hề dễ chút nào đâu.

“Vậy, Công chúa nhá.”

“Mình không thích nó. Nghe cứ như cậu đang sùng bái mình vậy. Mà thực ra, nó giống một lời xúc phạm hơn đó.”

Tuy vậy, tôi lại thấy nhỏ hoàn toàn hợp đấy chứ. Thậm chí từ ‘Hime’[note45814] còn nghe khá giống tên của nhỏ nữa.

Sau kha khá những rắc rối, tôi quyết định ‘triệu hồi’ Torigoe để giúp đỡ mình.

“Torigoeee? Fushimi nói là muốn có một biệt danh kìa.”

“Tôi không nghĩ biệt danh là thứ đi kèm với sự ép buộc đâu.” Cô ấy đáp, tiến về chỗ chúng tôi.

“Mana khá giỏi mấy vụ này những vẫn gọi nhỏ là Hina-chan, nên tôi không nghĩ tụi mình có thể làm gì được đâu.”

“Vậy ra cô bé giỏi chuyện này à”, Torigoe lẩm nhẩm, như đã bị thuyết phục. “Nó vừa mới gửi tin nhắn cho tôi, kêu là Tori-chan khó nói quá, nên thay vào đó sẽ gọi tôi là Shizu-chan.”

    Shizu-chan… À, do tên cô ấy là Shizuka ha?

Tôi liếc cổ. Ừa, cô ấy hoàn toàn hợp với cái tên Shizu[note45812] này. Biệt danh ấy thậm chí vẫn rất đúng kể cả nếu đó không phải là một phần của tên cổ.

“Ừ, con bé giỏi mà.”

“Và nếu cô bé đã từng gọi Fushimi-san bằng tên, thì nghĩ là không cần phải thay đổi gì đâu, ha?”, cô ấy nói tiếp.

“Ai đó…làm ơn… Gọi tớ là Hiina đi mà… Tớ đã đợi chờ chuyện này từ sơ trung rồi đó…” Fushimi sõng soài trên bàn như một vũng nước.

Torigoe cười phá lên, cắt đứt hi vọng của nhỏ một cách đầy tàn nhẫn. “Nghe cứ như tên của một thần tượng underground ấy.”[note45813] Nhưng rồi, cô ấy nói thêm, “Rồi rồi, nếu cậu muốn thì tớ sẽ gọi vậy.”

“Torigoe-san!!” Nhỏ đứng bật dậy và đầy hăng hái nắm lấy ta cô ấy.

“Hiina.”

“Ừm!”

Torigoe gật đầu. Rõ ràng cổ cũng đang rất vui.

Ghi chú

[Lên trên]
nếu mình nhớ không nhầm thì là Shizu (しず) trong Shizuka (しずか ), mang nghĩa ‘im lặng, trầm lặng’
nếu mình nhớ không nhầm thì là Shizu (しず) trong Shizuka (しずか ), mang nghĩa ‘im lặng, trầm lặng’
[Lên trên]
dịch thô ra là ‘thần tượng ngầm’, nhưng nói thật là không được sát nghĩa cho lắm nên thôi mình để nguyên nha
dịch thô ra là ‘thần tượng ngầm’, nhưng nói thật là không được sát nghĩa cho lắm nên thôi mình để nguyên nha
[Lên trên]
công chúa
công chúa
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
còn 5 chap nữa là hết vol 2, và cũng tương đối dài, nên mn chờ bom đọc cho đã nha :v
Xem thêm
Có vol3 ko tranns ơi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Việt23102006: bên Eng chưa thấy ra, khi nào có là chạy liền :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Mấy đứa tên hina thì tỉ lệ thua hơi cao
Xem thêm
Tôi ở đây chờ pha rải thảm của trans =))
Xem thêm
Sỉ hãy để em gọi ngài là sư phụ :_)
Xem thêm
Oh. Yeah. Có chap mới đọc rùi. Thank trans nhìu. Hóng booom thôi. Hihihi. :) Ah. Có vol3,4... Ko. Hay vol2 là end rùi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hiện Eng mới có vol 2 thôi, vol 3 chắc sắp có
Jap thì tới vol 5 rồi hay sao ấy, nghe bác Chốc review là vẫn còn hay chán
Xem thêm
@-Ignite-: thank bác. Mong chờ bộ này. Hehehe
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tí xin đcc tem
Xem thêm