• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Lấy lại ký ức

17 Bình luận - Độ dài: 2,325 từ - Cập nhật:

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“…Ah?”

Ngày hôm ấy, anh ta đã nhớ lại.

Đầu của anh ta bỗng đau như búa bổ, và nó như thể là phần ký ức ẩn giấu sâu trong tiềm thức của anh ta đã được mở ra vậy.

“…Nó như…Mình đúng là một tên rác rưởi mà…”

Nếu như mà có ai đó ở xung quanh, thì bọn họ đã nói mấy câu kiểu như là “Gã này đang lẩm bẩm cái gì vậy trời?”

Nhưng may thay, là anh ta lại đang ở một mình trong căn hộ. Những túi rác chất đầy quanh căn phòng đã cho thấy rằng nơi đây khá bừa bộn

“…mmm.”

Anh ta đang ngồi giữa một căn phòng với một cái bỉu môi, khoanh tay lại trong khi nghĩ – rốt cuộc tại sao chuyện này lại xảy ra?

“Lạ thật, mình không thể nhớ được chi tiết, nhưng mà…đây chẳng phải là tên đã cướp bạn thuở nhỏ của…nhân vật chính hay sao?”

Tên này thật sự đang nói cái gì vậy chứ? Chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ vậy…,nhưng chuyện xảy ra với anh ta thì lại không phải là một trò đùa.

Vì giờ đây anh ta đã nhớ lại.

Ký ức về những chuyện đã từng, trước khi mà anh ta đến thế giới này.

“Có vẻ như mày là…Shishido Ryuichi.” [note44966]

Shishido Ryuichi, đó là tên anh ta. Không, nó đúng là tên của anh nhưng nó cũng là tên của một người khác. Tên của anh ta là hoàn toàn khác khi mà anh ta sống ở thế giới cũ, nhưng cái tên này lại đã trở thành cái tên mà anh ta đã rất quen thuộc qua nhiều năm kể từ khi tới thế giới này rồi. Anh ta không muốn nhắc gì thêm tới chuyện cái tên cũ nữa, mặc dù sự thật là ký ức vốn ngủ yên bấy lâu của anh ta đã trở lại.

“…Chà, chỉ vì mình nhớ lại thì cũng đâu có nghĩa là nó sẽ thay đổi được điều gì đó đâu, nhỉ?”

Ký ức mà anh ta đã nhớ lại, những ký ức mà anh ta hiện đang có, đó là hiện tại anh ta đang là một nhân vật nằm trong một bộ truyện Doujin. [note44967] Nó là một bộ truyện người lớn thuộc thể loại NTR…và trớ trêu thay, anh ta lại chính là gã đã cướp đi cô gái mà nhân vật chính yêu.

Anh ta nói “…Ôi vãi đ*i, thế này thật sự thì tởm đ*o chịu được.”

Các nói chuyện của anh ta hoàn toàn là bị kéo theo bởi cái cơ thể thô thiển này.

Anh ta đứng lên và nhìn lại bản thân mình trong gương. Anh ta là một người cao ráo với mái tóc vàng, xỏ khuyên đầy tai và cơ bắp đầy mình, và đương nhiên là “con hàng” của anh ta cũng thuộc hàng khủng luôn, điều đó khiến cho anh ta trở thành một tên lăng nhăng đúng nghĩa.

“Mặc dù không phải là ngon nhất, nhưng tên này đúng là trông vẫn ưa nhìn thật đấy.”

Hắn ta đúng là một tên đẹp mã trẻ trung khi nhìn vào trong gương.

Vẻ ngoài của hắn trông cực kỳ gợi tình và đểu cáng, nhưng lại có một gương mặt được chau chuốt rất kỹ, và một lần nữa, chính là một cơ thể săn chắc. Cơ thể cường tráng này cho hắn sức khoẻ dồi dào, đủ để đốn hạ mọi người phụ nữ với sức khoẻ nằm ở tầm trung.

Nếu như bạn phớt lờ đi việc hắn ta trông rất đểu cáng, thì hắn ta đúng nghĩa chính là một tên đẹp mã. Chà, tôi đoán đó là lí do vì sao mà hắn lại được tạo ra để xử lí phụ nữ…Hắn ta sẽ rất nổi tiếng nếu như hắn là người bình thường, và nếu như bạn nói rằng là hắn trông vô cùng đểu cáng và quyến rũ với cái miệng đó, thì điều đó cũng dễ hiểu.

“…Hah.”

Anh ta để ra một tiếng thở dài.

Không phải chỉ là vì việc anh ta đã nhớ lại mọi thứ khiến cho anh ta bận tâm thôi, mà đó còn là do những suy nghĩ về cách cư xử mà anh ta đã có từ trước khi anh ta nhớ lại nữa cơ. Cách hành xử tồi tệ đó cũng không phải là sẽ định nghĩa con người anh ta, nhưng mà…hắn ta đúng là vẫn gây dựng được mối quan hệ với phụ nữ theo cách riêng của mình.

Cũng may, là hắn ta có vẻ như cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào với hoa đã có chủ trong ký ức của mình cả, thế nhưng rồi…hắn ta đang làm cái quái gì đây chứ?

“Đương nhiên rồi, cho đến hiện tại thì vẫn tốt, ấy nhưng mà…mày lại lỡ sa vào lưới tình của nữ chính và cướp cô ấy khỏi tay nam chính cơ. Và vì nữ chính cũng là phụ nữ, vậy nên mặc dù ghét một tên đểu như là Ryuichi, nhưng cô ấy lại vẫn có một mối quan hệ thể xác với hắn chỉ bởi vì cách xây dựng tính cách nhân vật trong truyện tranh khiêu dâm, hay đây là do gian lận nhỉ?”

Cơ thể của anh ta vẫn như vậy, quá khứ của anh ta vẫn như vậy, nhưng cách suy nghĩ của anh ta thì đã thay đổi và điều đó khiến cho anh ta vừa là Ryuichi vừa không phải là Ryuichi. Nói cách khác, thì cách suy nghĩ bình thường của anh ta đã được đánh thức, vậy nên anh ta không còn hứng thú lên giường với bất kỳ bông hoa đã có chậu nào nữa.

“…Hoặc cũng có thể Ryuichi chỉ là một tên bất hạnh với một gia đình không yên ấm thôi.”

‘Tôi có chút lòng cảm thông dành cho mối quan hệ khó khăn của hắn đối với gia đình trong ký ức và quá khứ này cũng không hề được nhắc tới trong truyện, nhưng nó cũng không thể biện minh cho những lỗi lầm mà hắn đã gây ra.’

Anh ta ngừng lại một lúc để ngưng bản thân không nghĩ tới gia đình của mình nữa, anh ta nhận ra rằng là nếu như bản thân nghĩ quá nhiều đến nó thì sẽ chỉ càng khiến anh thêm bận lòng mà thôi.

“Ryuichi Shishido…có điều gì đó trong cái tên này khiến cho hắn trở nên rất đặc biệt.”

Đó chắc chắn không phải là tên của một dân đen vô danh.

Đó là một cái tên và một cái họ rất gì và này nọ, và nó là một cái tên cực kỳ dễ dàng khắc sâu vào tâm trí của người khác. Chà, nếu lỡ như có một bài kiểm tra, thì mỗi lần viết tên của hắn sẽ là một lần đau đấy.

“Mà, mình nhớ lại thì cũng đâu có nghĩa là nó sẽ thay đổi được cái gì đó. Ra ngoài tí vậy.”

Ryuichi ngồi dậy và đi thẳng tới cửa trước, nhưng giữa đường thì anh ta lại giẫm lên một cái lon và làm một cú lộn nhào. Việc nhìn thấy một gã đàn ông to cao ngã một cách ngu ngốc như vậy thật sự rất đáng thất vọng. Ryuichi quyết định là sẽ quét dọn một chút ngay khi anh ta quay trở về nhà.

Một luồn gió mát lạnh nổi lên ngay khi anh ta vừa bước chân ra khỏi nhà.

Giờ đang là tháng 4, và năm nay anh ta cũng chỉ vừa mới lên được năm hai tại trường mà anh ta hiện đang theo học. Năm nay, anh ta sẽ chuyển lớp, và nam chính cùng nữ chính của cuốn truyện cũng sẽ học chung lớp với anh ta. Bởi vì anh ta đã vướng vào kha khá vụ tán tỉnh khi chỉ vừa mới học năm nhất, nên anh ta đã bị khinh rẻ bởi những người bạn học nghiêm túc ở trong lớp.

“…Whew.”

Một tiếng thở dài lớn phát ra từ miệng của anh ta.

Ryuichi thậm chí còn chẳng buồn che miệng đi. Đây là một tiếng thở dài mà đã khiến cho anh ta gần như không kìm lại được nữa, và nó cũng chính bởi vì là do anh ta đang quá đỗi bối rối và gần như không thể nào chấp nhận được thực tại.

“Tao có thể hiểu cảm giác của mày nhưng mà…”

Nhìn nhận bản thân mà nói, vẻ ngoài của Ryuichi thật sự đúng là một thằng đểu chính hiệu. Đó chính là lí do vì sao mà bất cứ ai lướt qua Ryuichi ở trên phố đều giữ khoảng cách với hắn. Mặc dù bản thân cũng có hơi sốc, anh ta cũng không thể không lo lắng về nó vì mọi chuyện đã diễn ra như vậy kể từ đó cho tới giờ.

Lúc mà Ryuichi đang bước đi với không mục đích ở trên phố.

“Bỏ tôi ra!”

“Nó đâu phải là chuyện gì to tát đâu mà cô em? Anh hứa là em sẽ không cảm thấy tệ đâu.”

“Làm ơn đừng mà!”

“Nếu cô em cứ bạo lực quá như thế thì anh sẽ phải bắt cô em câm miệng đấy…Hiểu chứ tiểu thư?”

“Sao cơ?”

Có một tên đang cố gắng ép buộc một người con gái nào đó ở trước mặt tôi.

Hắn ta trông đểu y như là Ryuichi vậy, nhưng tôi biết là tên đó lớn tuổi hơn Ryuichi rất nhiều. Những người qua đường cũng chỉ biết giả mù và không hề đưa tay ra giúp đỡ.

Ryuichi đã sống một cuộc đời trăng hoa với phụ nữ, và hắn ta cũng rất giỏi trong chuyện tình một đêm, nhưng lần này thì khác. Nói cách khác, thì anh ta đã quyết định giúp cô ấy.

“…Mày là thằng chó nào?”

“Kuku, nào, đã bỏ cuộc rồi hả…?”

Người đàn ông kia quay mặt lại với Ryuichi khi anh ta đang tiến lại gần.

Ngay sau đó, người phụ nữ cũng nhìn Ryuichi…rồi đôi mắt của cô ấy liền mở căng ra. Đến ngay cả Ryuichi cũng cảm thấy ngạc nhiên – bởi vì cô ấy không phải là người lạ đối với Ryuichi.

Cô ấy có mái tóc đen dài bóng mượt thả dài xuống lưng, đôi mắt to tròn, gương mặt xinh xắn, bộ ngực vĩ đại khơi gợi nên dục vọng của mọi thằng đàn ông, và đôi chân trần lộ ra từ dưới bộ váy, tất cả điều đó khiến cho cô ấy trở nên thật quyến rũ.

Phải, tên cô ấy là Rindo Shizuna…cũng là một nữ chính khác mà Ryuichi sẽ đoạt lấy từ tay của nam chính.

“…Shishido-kun.”

“….Mày bị làm sao thế hả?”

Ryuichi cười khỉnh trước cả một Shizuna với hi vọng đã hoàn toàn bị dập tắt trong đôi mắt và người đàn ông đang cảm thấy hoảng sợ trước sự hiện diện của anh ta. Anh ta không hề mong đợi là bọn họ sẽ nhìn anh theo cách này…Ừ thì, nó cũng có thể hiểu được phần nào.

Anh ta bước một bước lên và rồi người đàn ông đó lại bước một bước xuống.

Từ từ tiếp cận và nhìn xuống người đàn ông với chiều cao áp đảo của mình, Ryuichi lên tiếng.

“Cút mẹ mày đi.”

“V-v-vânggggggg!”

Người đàn ông nhảy thót lên và lao đi khỏi nơi này với tốc độ bàn thờ.

Ryuichi cảm thấy choáng váng trước sự nhát gan của tên đó, nhưng rồi anh đã ngay lập tức hướng sự chú ý về phía Shizuna, người đang cảm thấy rối trí. Cô ấy ngoảnh mặt đi chỗ khác như thể là đang sợ hãi, nhưng Ryuichi chỉ gật đầu và nói

“Mà, nó cũng dễ hiểu thôi. Xin lỗi vì đã khiến cậu sợ. Tôi chắc chắn là gã đó sẽ không quay lại đâu, nhưng hãy nhớ cẩn thận trên đường về nhà đấy.”

“…Ah.”

Với câu nói đó, Ryuichi lướt qua Shizuna.

Cô ấy không thốt lên bất cứ lời cảm ơn nào cho tới khi anh ta bước qua, nhưng Ryuichi cũng thật sự chẳng quan tâm. Nhưng cho tới khi anh ta đã gần như đi đủ xa, thì anh ta lại nghe thấy một giọng nói vang lên ở phía sau mình.

“C-cảm ơn cậu, Shishido-kun!”

“…”

Cảm ơn sao, giờ nghĩ lại, thì tôi đúng là chưa từng nghe thấy nhiều người nói câu đó với mình.

Tôi chưa từng được cảm ơn vì việc làm của bản thân. Điều mà tôi gần như có thể làm chỉ là lên trang web của công ty và xin bọn họ vài phút rảnh rỗi mà thôi.

“….Ừ!”

Đó chính là lí do sao mà Ryuichi lại quay mặt về phía Shizuna và trả lời cô ấy chỉ với nhiêu đó.

Biểu cảm của anh ấy như thể là một nụ cười của một đứa trẻ, và đó chắc chắn là một nụ cười tuyệt đẹp cho bất kỳ ai chiêm ngưỡng.

“…!”

Shizuna, nhanh chóng quay mặt đi, khiến cho Ryuichi cảm thấy chán nản vì không biết là liệu nụ cười của mình có ghê tởm quá không.

Bỗng nhiên bị ném vào một bộ manga mà anh ta đã đọc, câu truyện của anh ta bắt đầu từ đây.

Chúng ta sẽ xem xem cuộc sống của anh ta sẽ đi đến đâu, và liệu anh ta sẽ tạo ra được những liên kết như thế nào đây.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đẹp trai thì mới có nhiều người yêu :v Anh main nhà ta xứng đáng có 10 ny =))

Ghi chú

[Lên trên]
Đây là ổng đang nói theo góc nhìn thứ 3 nhé.
Đây là ổng đang nói theo góc nhìn thứ 3 nhé.
[Lên trên]
Lưu ý là Doujin khác với Doujinshi nhé. Doujin là chuyện “tự xuất bản” của các tác giả nghiệp dư, vậy nên nó không phải lúc nào cũng có liên quan tới một bộ anime hoặc manga nổi tiếng nào đó. Doujin có vẻ như là cũng có thể hiểu như là một bộ manga nghiệp dư, tác phẩm cá nhân hay tác phẩm đầu tay cũng được.
Lưu ý là Doujin khác với Doujinshi nhé. Doujin là chuyện “tự xuất bản” của các tác giả nghiệp dư, vậy nên nó không phải lúc nào cũng có liên quan tới một bộ anime hoặc manga nổi tiếng nào đó. Doujin có vẻ như là cũng có thể hiểu như là một bộ manga nghiệp dư, tác phẩm cá nhân hay tác phẩm đầu tay cũng được.
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

đã đẹp trai còn cuto
Xem thêm
T còn hơi shock vì main chén chén cả hai mẹ con n9 🐧
Xem thêm
Adu đổi đời
Xem thêm
Tên NV là Shishido hình như trong tiếng Nhật hàm nghĩa chỉ sư tử thì phải, kiểu này thì muốn hay không cũng có hậu cung rồi ????.
Xem thêm
Tôi nghĩ câu "Trai tài gái sắc" khá là chuẩn trong việc tán gái.Đàn ông ăn nhau ở chữ "tài"(có thể hiểu hẹp là khả năng kiếm tiền,sức mạnh cơ bắp,khí chất đàn ông),chứ đàn ông ai lại đi so xem ai đẹp trai hơn.Đẹp trai có thể giúp bạn có nhiều người yêu trong ngắn hạn,chứ dài hạn điều đấy là ko đủ(kiến thức tổng hợp từ internet)
Xem thêm
Ngoại trừ cái sức mạnh cơ bắp và khí chất đàn ông, 2 thứ mà người ta có thể nhìn được từ bên ngoài thì khả năng kiếm tiền nếu mình không tiêu xài kiểu sang trọng thì chả ai biết. Giả sử như mình làm tháng được 3 tỷ, nhưng 1 tỷ rưỡi mình đem làm từ thiện, số tiền còn lại đem tiết kiệm và chỉ để lại tầm 30tr để sống và không mua nhiều đồ hiệu, vậy thì chả ai biết mình làm được 3 tỷ 1 tháng :)) Và dĩ nhiên, ngoại trừ tất cả những thứ trên thì thứ mà phụ nữ để ý đầu tiên ở đàn ông là khuôn mặt :D
Xem thêm
@Chiến công đầu: ông mà kiếm nổi số đó bảo đảm ai cũng biết khỏi cần ăn mặt
Xem thêm
Gió đổi chiều rồi đấy. Bây giờ bắt đầu làm main là da đen tóc vàng. Vậy thì nếu không đểu cáng 1 đêm thì ít nhất cũng đừng nhát gái quá.
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Plot thường thấy của truyện đồng nhân sắc Trung Quốc, thật đấy, xuyên vào 1 bộ nemtai rồi tác động vào cốt truyện, cứ tưởng là tránh xa rắc rối nhưng thật ra là hút gái vào mình. ¯\_(ツ)_/¯
Xem thêm