Shock thật phải đọc đến chương 22 tôi mới hiểu cái gì đang diễn ra. Lúc đầu tôi tưởng có 2 thế giới. Sau lại đoán có 3 thế giới. Sau lại đoán thằng main bị khùng mất rồi. Tôi còn nghi ngờ ông tác giả bị chập chỗ nào rồi....Rốt cuộc thì ra là vậy. Tất cả đều hợp lý.
Đọc lú cái não không biết chừng nào thằng main ms bt đây là thế giới game kia mới là thế giới thật nữa,chuyện cuốn phết mong kết không có tình yêu cách biệt âm dương chứ truyện việt làm tôi sợ rồi ;-;
Nhận ra mình đọc lâu rồi mà quên không đánh giá hehe, cảm ơn ông đã cho tui trải nghiệm cười sặc sụa liên tục. Vẫn phong cách hài không thể lẫn đi đâu được. À khi nào thì công ty trừ tà quay lại thế :mắt long lanh:
Lần đầu khi đọc bộ này tôi đã thốt lên rằng "Vãi cả <beep> tên này chơi đá hay sao mà viết cuốn thế nhỉ?" Cùng với quả tiêu đề khá là clickbait, thì tôi thừa nhận rằng tôi đã bị dụ vào cái hố thỏ này. Cố lên nhé tác giả! I love chu moah moah <3
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé bán tạp hoá. Và rồi một sáng tinh mơ cô bé tỉnh dậy, chà răng rửa mặt, nguyền rủa cuộc đời xong thì bùm! Một ông "tân điền" xuất hiện và kéo cô bé đi làm Abyssal Hunter, đi câu cá, đi cắn lộn, đi làm đủ trò đậm chất "tâm thần" và rồi một ngày nào đó cô bé sẽ không nguyền rủa đời nữa. Yeah!
Nói chứ chuyện hay lắm, đọc đi các bạn. Toi đú trend vào viết review nhảm nhí thoi nhưng nếu bạn chịu được sự tâm thần bề nổi này thì đằng sau đó sẽ là cả một câu truyện về một thế giới kì ảo vô cùng hấp dẫn, những góc nhìn "thâm thuý" theo nhiều nghĩa và reference cực kì thú vị xuyên suốt. Đừng bỏ lỡ nhé!
Xây dựng tâm lý nhân vật tốt, cốt truyện bí ẩn dẫn người đọc tò mò muốn biết thêm.
Nói chứ chuyện hay lắm, đọc đi các bạn.
Toi đú trend vào viết review nhảm nhí thoinhưng nếu bạn chịu được sự tâm thần bề nổi này thì đằng sau đó sẽ là cả một câu truyện về một thế giới kì ảo vô cùng hấp dẫn, những góc nhìn "thâm thuý" theo nhiều nghĩa và reference cực kì thú vị xuyên suốt. Đừng bỏ lỡ nhé!