Ousama no Proposal
Tachibana Koushi Tsunako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Short Stories

Magic Ceremony

6 Bình luận - Độ dài: 700 từ - Cập nhật:

"------À mà, lễ khai giảng 《Không Khích Đình Viên》 diễn ra thế nào vậy?"

Một ngày nào đó. Tại văn phòng viện trưởng 《Đình Viên》.

Mushiki đang xử lí công việc trong dạng Saika, không hiểu sao lại hỏi câu này.

"Lễ khai giảng?"

Phụ tá với mái tóc và đôi mắt đen tuyền đứng cạnh Mushiki, Kuroe hơi nghiêng đầu đáp lại. Mushiki gật đầu một cách khoa trương rồi tiếp tục nói.

"À, dù sao thì đây cũng là cơ sở đào tạo pháp sư mà, phải không? Thân là viện trưởng, tôi có cần làm gì đó đặc biệt không?"

Vừa nói, cậu vừa chỉ ngón cái vào ngực mình.

Đúng vậy, Mushiki vì một số sự kiện bất ngờ, đã dung hợp với Viện trưởng Học viện đào tạo pháp sư 《Không Khích Đình Viên》, Kuozaki Saika.

Dù Kuroe đã dạy cậu những công việc cơ bản, thật khó để nói đã thực hiện hoàn hảo các hoạt động của từng mùa. Nếu cần làm gì đó đặc biệt, Mushiki muốn biết trước.

Có lẽ cảm nhận được suy nghĩ của Mushiki qua giọng nói, Kuroe gật đầu "Tôi hiểu rồi", rồi bình tĩnh tiếp tục.

"Xin đừng lo lắng, chúng tôi không làm gì đặc biệt cả. Dù đây là học viện đào tạo pháp sư, nhưng các hoạt động đều tương tự những ngôi trường 'bên ngoài'."

"Ồ"

"Lễ khai giảng được tổ chức vào tháng 4 hàng năm. Tôi sẽ tự sắp xếp buổi lễ, và Saika-sama, xin hãy gửi vài lời tới các em học sinh------và vào thời điểm đó, hãy biến những cây cối héo khô quanh địa điểm tổ chức thành những đóa hoa anh đào nở rộ."

"............Hở?

"Cây cối héo khô......biến thành hoa anh đào?"

"Đúng vậy. Dù họ là những tân sinh viên được nhận vào học vì tài năng được công nhận, nhưng không phải ai cũng thực sự cảm nhận được sức mạnh của phép thuật. Xin hãy cho mọi người một màn trình diễn tuyệt vời, khắc sâu vào tâm trí họ 'hóa ra có thể làm được'."

"........."

Mushiki đổ mồ hôi vì bối rối, nhưng Kuroe không quan tâm mà vẫn tiếp tục.

"Sau đó, xin hãy để tất cả học sinh đăng ký được bay lơ lửng trong không trung, để họ trải nghiệm cảm giác bơi trong không khí. Trong những năm gần đây, việc sử dụng thiết bị để lơ lửng trên không đã trở nên phổ biến, nhưng cần thời gian để làm quen. Trước tiên, hãy để họ lơ lửng an toàn trên không trung dưới sự điều khiển của Saika-sama, mang lại cảm giác thực tế như đang bay trên không trung."

"............."

"Sau đó, buổi lễ chuyển đến sân tập võ thuật, nơi Saika-sama tiến hành huấn luyện thực chiến cho tất cả học viên mới nhập học. Hàng năm, có rất nhiều học sinh quá tự tin vào khả năng của mình, vì vậy hãy tận dụng cơ hội này để nghiền nát lòng tự trọng của họ một cách khéo léo, khởi đầu chính thức chỉ bắt đầu khi nước mắt không còn rơi nữa. ------À, tất nhiên, nếu chúng ta giết họ thì toàn bộ lợi nhuận của chúng ta sẽ mất hết, xin hãy chú ý đến điểm này."

"....................."

Mushiki ôm trán, vẻ mặt nghiêm túc, Kuroe "Hở?" một tiếng rồi tiếp tục.

"Tương tự những ngôi trường 'bên ngoài' đúng không?"

"......Có vẻ khác với lễ khai giảng tôi biết."

"À, tôi chỉ đùa thôi."

Kuroe nói như thể không có gì xảy ra. Mushiki không khỏi mở to mắt, sự nhẹ nhõm trong lòng lấn át sự kinh ngạc. Cậu thở phào, rồi gãi đầu.

"Đừng đùa như vậy mà. Tôi vẫn đang băn khoăn không biết nên làm gì."

"Xin lỗi. Tôi không ngờ cậu coi trọng chuyện này đến vậy. Lễ khai giảng thực ra rất bình thường."

"Vậy à, tốt đấy------"

"------Những chuyện như thế này chỉ xảy ra ở lễ tốt nghiệp."

"............!?"

Nghe những lời Kuroe thốt ra, dù không biết là thật hay đùa, cũng khiến Mushiki mở to mắt lần nữa.

30884a93-2494-4dbd-8022-ee04c2e03b8a.jpg

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

adu comeback
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Định ngồi đợi tiếp đấy, cơ mà có nguy cơ bị mất bộ này rồi.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Duma illust đẹp thí
Xem thêm
khó vẽ nụ cười :))
Xem thêm