Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Nữ hoàng Elenaira

Chương 11: Chơi đùa cơ thể Nữ hoàng Elenaira

31 Bình luận - Độ dài: 1,464 từ - Cập nhật:

“Đến cuối cùng, ngươi chỉ là một gã đàn ông. Máu của ngươi đã làm nhơ bẩn lưỡi kiếm của ta…”

Tin rằng mình đã thắng, Elenaira nhìn xuống tôi.

Tuy nhiên, ai thắng còn chưa biết đâu.

“Quá ngây thơ, Elenaira. Cô nghĩ đã đánh bại ta ư?”

“Cái…!? Rõ ràng ngươi đã bị đâm vào ngực rồi mà!”

Như Elenaira đã nói, lưỡi kiếm kéo dài đến trước bụng tôi.

Nhưng, tôi đã đi trước.

“C-cái lỗ đen đó là gì!?”

Sự méo mó mà tôi định sử dụng để quay về.

Cái lỗ méo mó đang ở trước bụng tôi.

Aisha ở phía bên kia cái lỗ hẳn đang ngạc nhiên lắm.

Đột nhiên lại có đầu kiếm hiện ra mà.

“Xin lỗi nhé, nhưng ta thắng.”

Tôi nắm cổ tay Elenaira và nói.

“Nếu không vung được kiếm thì cô không thể sử dụng năng lực phải không? Và sức mạnh của cô được khuếch đại bởi phép thuật. Với cái thứ phép thuật đơn giản như vậy, không đời nào ta lại thua cô.”

“Gư…!”

Có hơi mạo hiểm, nhưng tôi đã có thể đến gần Elenaira.

Mục đích của tôi là tiếp cận cô ta mà.

“Ta có thể dùng hầu hết phép thuật. Nhưng, trong số đó, có một cái yêu cầu điều kiện. Ví dụ như, phép có ảnh hưởng đến cơ thể con người.”

“Y-ý ngươi là gì…!?”

“Ta sẽ thử ngay đây.”

Tôi tập trung phép thuật trong lòng bàn tay đang nắm cổ tay của cô ấy.

Rồi,

“U,aaaaaaa!”

Elenaira hét lên.

“Có vẻ cô thấy tệ nhỉ? Bởi vì ta đã đưa vài chất kích thích vào cơ thể cô.”

“Ch-chất kích thích…”

“Là chất kích dục. Chà, cô sẽ trở nên thèm khát đến nỗi không thể phát huy thứ sức mạnh kia được nữa.”

“Kư…!”

Elenaira vừa mới tỏ vẻ cao ngạo trước đó, nay khuỵu xuống.

“Ng-ngươiii…! Mục đích của ngươi là gì hả…?”

“Ta sẽ cho cô biết lý do ta tấn công nơi này.”

“G-gì..?”

“Là để biến những người đẹp như cô thành của ta.”

“Cái…!”

Trán cô ta lấm đầy mồ hôi, tôi cười lớn trước Elenaira đang đau khổ.

Cô vẫn tỏ vẻ mạnh mẽ trong tình huống này được sao? … Cô ấy nhìn tôi với sự kiêu hãnh.

Vậy thì, để xem cô còn cứng cựa được bao lâu nữa?

“Ta đã tạo ra chất kích dục này nên ta có thể sờ mó và tận hưởng cô.”

Tôi đưa tay vuốt ve làn da Elenaira.

“Hau!”

“Thế nào? Ta đoán là sướng đúng không? Như kiểu cả cơ thể cô đều đã trở thành vùng nhạy cảm ấy.”

“Haahaa… T-ta không thấy gì cả…”

“Thật vậy sao?”

“Kuha! Ch-chạm nữa đi… Haahaa…!”

Nữ hoàng bất khuất cong các ngón chận lại, cơ thể bồn chồn uốn éo trong khoái cảm.

Quả thực là một khung cảnh quyến rũ.

“Ta đã nghe được nhiều điều về cô. Có vẻ cô khá là mạnh đấy.”

“Đ-để thua dưới tay ngươi… Đúng là nhục nhã.”

“Oioi. Cô nghĩ là mình sẽ thắng bởi là nhà vô địch sao? Trong chiến tranh, sức mạnh trong thi đấu chả nói lên điều gì đâu. Đơn giản thì, mưu mẹo của ta là chuyện bình thường. Đó là điều tiên quyết. Chưa kể, có những kẻ che đậy lịch sử và giấu đi ý định thực sự của mình trong cuộc đấu. Cô đang mong đợi một trận đấu công bằng chắc?”

“Đó là chuyện đương nhiên đối với một chiến binh. Thêm vào đó, họ nghiêm túc tham chiến để không trở thành gánh nặng.”

“Tinh thần cao cả đấy. Mà, nếu đến cuối cô thắng thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng.”

“Đó là vì ta vượt trên họ. Đó là niềm kiêu hãnh của ta.”

“Ta không quan tâm kết quả của chiến tranh. Thứ mà ta hứng thú… là cơ thể của cô.”

“Tên ngoại đạo!”

“Ta đã biết về những hành vi tình dục của cô nhờ có báu vật của phù thủy. Cơ thể cô luôn được phụ nữ chăm sóc, quả là tuyệt đẹp.”

“Ngươi đồi bại đến mức nào vậy hả?”

“Đừng ca ngợi ta vậy. Điều đó khiến ta muốn chén cô đấy.”

Tôi lườm Elenaira, cơ thể cô ta run lên.

Đó là lần đầu tiên cô ta để lộ biểu cảm đó.

“Mọi phần cơ thể người phụ nữ đều có thể dùng như sex toy. Ví dụ, tay của cô.”

“Ng-ngươi định làm gì?”

Tôi bắt bàn tay của Elenaira lôi thằng nhỏ ra khỏi quần.

“D-dừng…! A-ahn!”

“Tay cô cũng đang rất nhạy cảm. Chỉ sờ thằng nhỏ của ta đã khiến cô thấy sướng rồi.”

“T-ta không thấy sướng…”

“Giờ thì, chỉ nắm thôi đã thấy sướng. Sẽ ra sao nếu cô vuốt nó?”

“Ch-chẳng lẽ… Không đời nào!?”

“Ngón tay cô thật nhỏ và dài, sự đẹp đẽ của nó không hợp để cầm kiếm chút nào. Vuốt cái của ta đi.”

Nói vậy, tôi di chuyển tay của Elenaira.

*Shiko Shiko*, là tiếng thằng nhỏ của tôi được vuốt lên và xuống.

“A-aaah! Aaaah! Ta có thể cảm thấy nó!? Cứ như tay ta đang được vuốt vậy!”

“Thế nào? Sướng chứ!?”

“Ch-chết tiệtttt! Buông ta raaaa! Buông ta raaaaa!”

Lờ đi tiếng gào của Elenaira, tôi tiếp tục màn handjob.

Lòng bàn tay Elenaira giờ đây nhạy cảm như âm hộ của cô ta vậy.

Như thể âm đạo cô đang bị thằng nhỏ của tôi đâm xuyên.

“T-ta không muốn… Ta không muốn cảm thấy nó…”

“Dù nói vậy, tay cô đang tự di chuyển này.”

“D-dối trá…! M-một người như ta…!”

Cô ta đang tự nguyện handjob.

Có vẻ cô ta không thể khống chế bản thân trước khoái cảm nữa.

“Cô là một người phụ nữ xinh đẹp, nếu là ở thế giới khác, rất nhiều đàn ông sẽ muốn có cô.”

“Loại đàn ông đó…Ahn! Ta nhất định sẽ chém hết chúng!”

“Cô ghét đàn ông, nhưng vẫn khát dục… Nên, cô bắt Seria thỏa mãn mình mỗi đêm. Nhìn cô tiểu tiện như vậy, có vẻ cô không chỉ khát dục bình thường đâu nhỉ?”

“Gư…! Không được… nói, thế…!”

“Cô thậm chí còn đòi liếm lỗ đít… Đồ biến thái. Cơ mà, nỗi khát dục của cô quả là mạnh mẽ, và ta thì không ghét đàn bà dâm dục đâu.”

“Ta chẳng sung sướng gì với chuyện đó cả!”

“Nhưng, tay cô vẫn đang tiếp tục kìa. Khoái cảm càng tăng, lý lẽ càng bay mất nhỉ?”

“Th-thứ như thế…nnn! Aah, haa! Kuun!”

“Làm nhanh nữa lên. Khoái cảm cực đại đang chờ đấy.”

“Kh-khốn kiếp…!”

Cô cắn môi bất lực, nhưng cử động tay thì lại nhanh hơn.

Hơi thở dần nặng nhọc, đôi má đỏ lên, có vẻ Elenaira đang bị bao vây bởi khoái cảm.

“Ổn mà… Cô vươn lên đứng đầu vương quốc. Người bình thường không thể hiểu được những nỗi đau và mâu thuẫn trong cô.”

“Đ-đúng thế… để giải tỏa căng thẳng thì ta…”

“Cô sử dụng nữ quản gia đêm này qua đêm khác, nhỉ? Lý do chỉ có vậy. Cô không cần phải kìm nén thêm nữa đâu.”

“Không cần phải kìm nén nữa?”

Bức tường kiên cố của Elenaira dần sụp đổ trước những ngôn từ ngọt ngào của tôi.

“Đặc biệt, vì được sinh ra là phụ nữ, cô nên tận hưởng như một người phụ nữ.”

“Tận hưởng…như một người phụ nữ?”

“Giờ thì, đưa tay nhanh nữa nào.”

“Han, nuu! Kh-không được… Chỉ dùng tay thôi nhưng ta lại cảm nhận được nó! Nếu tiếp tục thì ta sẽ điên lên mất…”

“Nữa… nữa đi!”

“Nnaaaaaaa! R-r-ra! Có gì đó sắp raaaa!”

“Ra đi! Cho ra thấy gương mặt ấy của cô!”

“Khốn nạn…Khốn nạn…Khốn nạnnnnnn! Ta không thể ngừng tay lại, sướng quá! Ta muốn nữa, nữa! Nfuaaaan!”

“Ta cũng ra đây.”

“R-ra?”

“Ta sẽ phủ đầy mặt cô. Cứ vuốt đi.”

“Ta…Ta…s-sắp ra…! T-ta sắp r-r-raaaaaaaaa!”

Kết nối với cơn lên đỉnh của Elenaira, tôi cũng xuất tinh.

*Doku Doku* Tôi phóng một lượng lớn tinh dịch lên mặt Elenaira.

Cơ thể cô chuyển trắng xóa.

eHxSxq7.jpg

“Haahaa… Đ-đây là tinh dịch… Ấm… Và, cảm giác như ta được lấp đầy bởi nó vậy…”

“Đó là khoái cảm thực sự. Được sung sướng như một người phụ nữ vậy không phải tuyệt sao?”

“Tuyệt vời…quá tuyệt vời…!”

“Cơ thể cô rất đẹp.. Trước tiên hãy thỏa mãn cơ thể mình đi.”

Elenaira há miệng ra, ánh mắt khóa trọn vào tôi, nói.

“Ta…Ta đã…bị hủy hoại… Aah…Chẳng còn quan trọng nữa… Giờ ta chỉ muốn được thấy sướng thôi…”

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Hê hê (Nai xu)
Xem thêm
Tao mà là main tao giết hết
Xem thêm
Cần tìm chỗ bán thuốc này
Xem thêm
Tốn giấy ăn quá
Xem thêm
Tui cũng vậy nè :(( con vk mang thai nó đéo cho chơi :((
Xem thêm
@Minh44: ak hôm đó vô tình xuất giô trong :((
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
cần mua thuốc :(
Xem thêm
Ai biết CTHH của cái thuốc kia không ??? =))
Xem thêm
Hmm! Học phép đấy ở đâu vậy :)
Xem thêm