Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Hai

Chương 122 - Nguyện cầu trên thân phận người bạn đã từng thân

113 Bình luận - Độ dài: 764 từ - Cập nhật:

    Kirari đúng là chẳng có đủ sức mạnh để tự mình thay đổi được câu chuyện. Cậu ta cũng chỉ là một nữ phụ, không hơn không kém.

   

    Nhưng cảm xúc của cậu ta rất mạnh mẽ.

    Tôi mới chỉ châm tí lửa mà đã cháy phừng phừng...... và rồi chẳng bao lâu nữa, ngọn lửa nghiệp chướng đó sẽ đủ nóng để thay đổi cả câu chuyện.

   

    Thiếu nữ đã từng chẳng là gì, nhờ tức giận mà cuối cùng cũng có được bản ngã.

    Câu chuyện romcom của Asakura Kirari sẽ bắt đầu từ giờ nhỉ...... nghĩ vậy, tôi cảm thấy thanh thản.

   

    Mà giờ đây chúng tôi chỉ còn là người dưng nước lã.

    Đúng là trước đây cả hai đã từng là 『bạn bè』. À không, hơn cả thế...... tôi đã từng coi Kirari là 『bạn thân』.

   

    Vậy nên, mấy chuyện như muốn cậu ta gặp bất hạnh―― tôi chưa từng muốn thế bao giờ.

    Tôi mong, mong là những cảm xúc đó sẽ được đền đáp.

   

    Tôi sẽ làm mọi thứ cho vì mục đích đó, cho dù việc đó có trái ngược với tính cách của bản thân.

    Tất nhiên là mấy lời vừa nãy toàn là diễn cả. Cậu ta mà tỉnh táo thì một kẻ như tôi đã chẳng thế chém được thế rồi.

   

    Bằng cách nào đấy, tôi muốn kích động cậu ta lên.

    Tôi không muốn Mary-san viết ra câu chuyện nơi cậu ta chỉ bị chơi đùa.

   

    Kết quả là, Kirari đã vượt qua được.

    Cậu ta đã chấp nhận thoả hiệp với một kẻ ở trình độ như tôi.

    Tương lai chắc hẳn sẽ gặp phải nhiều chông gai. Cả hiện tại câu chuyện của cậu ta cũng đã đầy 『đau đớn』 rồi. Cậu ta đã không thể chịu đựng được, và đứng trên bờ vực của sự sụp đổ.

   

    Dẫu thế thì, làm ơn, hãy gắng lên.

    Nếu cậu không thể kiên trì được nữa, thì hãy nhớ về 『cơn giận』 lên tớ mà cắn răng chịu đựng.

   

    Này Kirari, tớ sẽ luôn quan sát cậu đấy.

    Tớ chưa từng rời mắt khỏi cậu đâu, vì cậu là người bạn đã từng thân của tớ mà.

   

    Làm ơn, hãy vượt qua tớ đi.

    Đừng nói mà hãy làm, rồi cho tớ nhận lấy thất bại đi.

    Lúc đấy, cậu muốn tớ làm gì cũng được, kể cả dogeza. Tớ sẽ ca ngợi thắng lợi của cậu, và tạ lỗi vì những gì đã làm trong quá khứ.

   

    Nhưng Kirari vẫn chưa đạt được gì cả.

    Thế thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Nói vầy thì hơi ác, nhưng nếu Kirari cứ mãi là gái đang yêu thì cậu sẽ chẳng thể đạt được hạnh phúc, và rồi mục ruỗng đi ngay.

   

    Cậu đâu muốn một kết cục như thế đâu nhỉ?

    Cả tớ cũng thế thôi. Trên thân phận người bạn mà cậu đã bỏ rơi, tớ thật sự rất đau lòng.

   

    Nếu cậu đã yêu Ryuuzaki đến mức chẳng cần đến tớ nữa.

    Thì hãy đạt được, rồi cho tớ thấy một hạnh phúc đủ để khiến tớ ganh tỵ đi.

   

    Đây chính là nguyện cầu trên thân phận cựu bạn thân đấy.

   

    「Chết tiệt...... M-mà cũng chả sao. Một người sáng tạo bậc nhất luôn có thể xử lý được những chuyện không ngờ. Lúc nào cũng như nhau cả, diễn biến ra sao mà chẳng được」

   

    Dù đang cố ra vẻ cứng, nhưng kế hoạch trật đường ray đã khiến Mary-san tức tối. Cô ta cắn móng tay cái rồi lầm bầm.

   

    「Cuối cùng thì, chỉ cần Ryouma bị từ chối là được. Vai trò đấy sẽ được thực hiện bởi chính tôi, chứ không phải một tên nhân vật nền hạng ba nào hết...... Làm gì có chuyện thất bại được. Ừm, vậy nên chả sao cả. Kịch bản của tôi, sẽ không sụp đổ đâu......!」

   

    Cái cách tự thuyết phục bản thân của cô ta trông hài hài thế nào ấy.

    Mà, cũng phải. Từ giờ trở đi là đến phiên của Mary-san, không phải tôi.

   

    Từ chối Ryuuzaki, rồi nói lời yêu tôi. Và rồi Ryuuzaki sẽ rơi vào tuyệt vọng khi một lần nữa nữ chính bị tôi cướp đi...... kịch bản nó là thế đấy.

   

    Thế nên, thất bại là không thể.

    Dù biết là vậy, nhưng tôi vẫn có thể thấy được vẻ bất an mà Mary-san không thể che dấu đi.

   

    Giờ thì, chuyện gì sẽ xảy ra đây.

    Cảnh cuối của phần Hai, cuối cùng cũng đã đến rồi――

Bình luận (113)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

113 Bình luận

Mary là creator nhưng main là chủ server 🗿🐧
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Main vẫn là 1 thứ gì đó😫
Xem thêm
nền này ghê quá =)
Xem thêm
thằng main này bá quá
Xem thêm
Nvc quái gì tg vẫn cứ là ao trình
Xem thêm
yhtttttyghhhh
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Main này có học piano vs thư pháp ko nhờ:)
Xem thêm
Ko biết nhưng chắc anh nhà phải tập chạy nước rút chứ lâu lâu nt hút gái hoạt động thì ăn c🐧
Xem thêm
Đây là cách mà hào quang nhân vật chính thực sự hoạt động
Xem thêm