JoJo's Bizarre Adventure...
NISIO ISIN Hirohiko Araki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

21 - 30

27.

3 Bình luận - Độ dài: 654 từ - Cập nhật:

  Ta vừa nhận tin “Silver Chariot” và “Dark Blue Moon” đều đã bị những mục tiêu ám sát của chính chúng đánh bại. Đoán xem còn gì tệ hơn nữa? Chủ nhân của Silver Chariot là Jean Pierre Polnareff, kẻ bị ta thao túng bằng chồi thịt, đã được Stand của Kujo Jotaro là “Star Platinum”[note42984] nhổ bỏ cái chồi, và y như trường hợp trước đó, hắn cũng đã gia nhập phe kia rồi. 

  Theo chân Kakyoin, ta lại để mất một Stand user có giá trị vào hàng ngũ địch…. Khi chồi thịt bị loại bỏ, việc một ai đó đánh mất lòng trung thành với DIO ta là chuyện có thể dự đoán trước. Thế nhưng tại sao, vì lí do gì mà lại khiến bọn chúng tham gia vào nhóm Joestar? 

  Đặc biệt là Polnareff. 

  Nếu tất cả những gì hắn muốn là báo thù cho em gái, thì làm thuộc hạ của ta sẽ khiến việc đó đơn giản hơn nhiều so với gia nhập với chúng…. 

  Có lẽ hắn mang lòng thù hằn với ta do bị thao túng. 

  Có lẽ hắn bị cảm xúc chi phối vì bị ta dẫm đạp lên cái tôi và nhân quyền của mình? 

  Nếu đúng là vậy thì lại càng có thêm lý do để hạn chế sử dụng chồi thịt trong tương lai rồi. 

  Ta chẳng thể làm gì khác với những cái đã sử dụng rồi…. Đó là năng lực được phát triển với mục đích ban đầu là để kiểm soát người ta, vì vậy ta chưa từng nghĩ đến chuyện phải giải trừ nó, cho nên cách giải chưa bao giờ được tạo ra cả. 

  Dù sao thì ta cũng không được phép để số lượng thuộc hạ giảm sút thêm bất kỳ ai ---- ta không thể để mất thêm bất kỳ Stand user nào do ta thu nạp cho mục đích “lên Thiên Đường” nữa. Cho dù ta chưa hoàn toàn làm chủ được cơ thể, nhưng mọi chuyện đã đến nước này thì cũng không thể trì hoãn mãi được. 

  Vì vậy ta đang định sẽ đích thân đi xử lý bọn Joestar. 

  Dự tính là vậy, đáng tiếc thay ta phải thông báo rằng do sự vô lễ của mụ Enya, nó đã không còn là một lựa chọn nữa. 

  “Ngài dự định thân chinh xuất chiến chỉ vì bọn chúng có hơi ghê gớm hơn những gì mà chúng ta lường trước một chút thôi sao, hỡi Chúa Tể DIO?” 

  “Thật nực cười! Ngài không nên làm mấy trò vô nghĩa như thế chứ!” 

  Mụ ta lúc nào cũng càm ràm như thế suốt ngày, mụ còn bảo rằng đã phái thêm bảy Stand user nhằm ám sát nhóm Joestar. 

  Dù vậy, ta cũng không thể thẳng mặt chỉ trích sự hấp tấp của mụ được. 

  Ta không muốn để lộ “mục đích” của mình cho mụ già đó biết ---- kiểu gì mụ cũng sẽ phản ứng y hệt ở trên, rồi lại coi đó là những việc mà ta “không được làm”. 

  Thật là khó xử. 

  Cũng may là những Stand user mụ Enya gửi đi không bị điều khiển bởi chồi thịt --- nên kể cả nếu bọn chúng có thua cũng khó có khả năng quay lưng lại phản bội ta. 

  Và nếu như bọn chúng có bị nhóm Joestar tiêu diệt cũng tốt thôi, hay đúng hơn thì đó sẽ là kết quả tốt nhất. Ta không có nhu cầu trải nghiệm cảm xúc khi tự tay bịt miệng thuộc hạ. 

  Hiện tại thì vẫn chưa có rắc rối nào xuất hiện. 

  Ngoại trừ việc có khả năng mụ Enya đang bắt đầu nhìn thấu được các nước đi của ta ---- thì vẫn chưa có rắc rối nào đáng kể.

Ghi chú

[Lên trên]
The Star là lá bài số 17 trong bộ Ẩn Chính của bài Tarot, đại diện cho: Hy Vọng; Cảm Hứng; Hào Phóng; Yên Bình.
The Star là lá bài số 17 trong bộ Ẩn Chính của bài Tarot, đại diện cho: Hy Vọng; Cảm Hứng; Hào Phóng; Yên Bình.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
Thanks trans
Xem thêm

Thx trans
Xem thêm