JoJo's Bizarre Adventure...
NISIO ISIN Hirohiko Araki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

61 - 70

69.

2 Bình luận - Độ dài: 739 từ - Cập nhật:

  Stand của Pet Shop, Horus, sở hữu năng lực điều khiển “băng giá”. Nó không khỏi khiến ta nhớ về một kĩ thuật mà mình từng sử dụng trong quá khứ, "Khí Hóa Lãnh Đông”. 

  Một tuyệt kĩ được đích thân ta sáng tạo nhằm chống lại Hamon. Nó sử dụng sức mạnh thể chất đi cùng với khả năng kiểm soát tuyệt vời từ cơ thể ma cà rồng của ta. Về cơ bản, bằng cách làm bốc hơi độ ẩm bên trong cơ thể đối phương, ta có thể "đóng băng" bất cứ kẻ nào dám chạm vào người mình. 

  Bây giờ ta vẫn hoàn toàn có thể sử dụng nó, nhưng cơ thể này ---- cơ thể của Jonathan ---- thiếu sự khéo léo cần thiết để có thể ra chiêu một cách thoải mái. Ta không thể kiểm soát nó một cách hoàn hảo như bản thân đã từng nữa. Quan trọng hơn, Khí Hóa Lãnh Đông không quá hữu ích trong những trận chiến Stand

  Không giống như "Đại Băng Tiễn" gì đó của Pet Shop, nó không thể tác động lên Stand địch khiến chúng đóng băng được. 

  Do đó, giống như Hamon, coi nó như một “kĩ thuật thuộc về quá khứ” cũng chẳng có gì sai cả. 

  Ta hiện tại đã có được The World, bản thân Hamon hiện tại không còn đáng để ta xem như một mối nguy. Tương tự, những Stand user chiến đấu bằng chính linh hồn của mình, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không còn bị đe dọa bởi Khí Hóa Lãnh Đông của ta nữa, cùng với một kĩ thuật khác ---- ta không phải người đặt tên cho kĩ thuật này; nó thật ra được đặt tên bởi một võ sư Hamon ---- "Space Ripper Stingy Eyes". 

  Ta không bận tâm về quá khứ. 

  Thời gian đã trôi qua nào có quay lại được đâu. 

  Điều thực sự quan trọng bây giờ là "tương lai" ---- là "Thiên Đường". 

  Đến cuối cùng, ngay cả Stand The World của ta rồi sẽ trở thành dĩ vãng. Chẳng bao lâu nữa, mối liên hệ định mệnh kéo dài hàng thế kỉ giữa ta và gia đình Joestar cũng sẽ nằm trong những kí ức xưa cũ. Ta sẽ khiến nó trở thành như vậy. Nó phải trở thành như vậy. 

  Đôi mắt bị thương của Noriaki Kakyoin hiện đã hoàn toàn bình phục và hắn đã trở lại với nhóm Joestar, theo những gì ta nghe được. Thời điểm được chọn quả thật quá đẹp... 

  Đây cũng là “lực hút” sao? 

  Lực hấp dẫn giữa người với người? 

  Ta nghĩ rằng gọi nó là một "mối liên kết" sẽ phù hợp nhất. Giờ nghĩ lại, mối liên hệ của ta và Noriaki Kakyoin có phần khá tương đồng mối liên hệ giữa ta và gia đình Joestar 

  Ở chỗ cả hai đều rất "kì quái". 

  Nếu ta có thể tiếp tục vào ngày mai, ta nghĩ mình sẽ viết về chủ đề đó. 

  Về trọng lực. 

  Và cùng với đó, cuốn sổ này sẽ được hoàn thiện tương đối đấy. 

  Lực lượng phe địch gồm Joseph Joestar, Jotaro Kujo, Jean Pierre Polnareff, Mohammad Avdol, Noriaki Kakyoin, và con chó Iggy. 

  Lực lượng phe ta gồm chính DIO này, Vanilla Ice, Kenny G, Terence T. D'Arby; và có lẽ nên nên đề cập đến một thây ma tên Nukesaku nữa. 

  Một chênh lệch quá rõ ràng về mặt quân số. 

  Ta biết bản thân đang tự lặp lại lời mình, nhưng trong chiến tranh, số lượng là yếu tố quan trọng nhất ---- tuy nói vậy, nếu nghĩ kĩ một chút, DIO ta có cơ thể của Jonathan Joestar và đầu não của Dio ---- và hơn thế nữa, cả hai đều đáng để gộp thành một "linh hồn" duy nhất. Ta có hai Stand, một điều phi thường hiếm thấy. Trong trường hợp đó, có thể nói chúng ta đang ngang nhau, sáu đấu sáu. 

  Và với sự an ủi tinh thần đơn thuần đó, ta sẽ tạm kết thúc phần viết của ngày hôm nay. Rốt cuộc, cơ thể của Jonathan đáng ra nên được tính thành đồng minh của chúng mới phải. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm