• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 1.2

26 Bình luận - Độ dài: 555 từ - Cập nhật:

Trong suốt ba năm không thể đến bên Onii-chan để làm nũng, quan hệ của bọn tôi có hơi chút lỏng lẽo.

Ba năm ròng phải kiềm chế khiến bọn tôi đau khổ.

Nhưng miễn là có quan hệ huyết thống, bọn tôi không thể có mối quan hệ như thế với Onii-chan được.

Mong ước có một mối quan hệ nhiều hơn như thế…

Bọn tôi chắc chắn sẽ không còn trở thành một gia đình và cả trở thành anh em được nữa

Sau cùng thì bọn tôi sẽ trở thành một người hoàn toàn xa lạ.

Và điều đó thậm chí còn đau đớn hơn.

Vậy kết luận của bọn tôi là gì?

.

Khiến anh ấy ghét chúng tôi hoàn toàn.

Bọn tôi sẽ làm anh ấy ghét cay ghét đắng đến nỗi mà không thèm nhìn mặt.

Không còn cách nào khác cả.

Dù có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi mối quan hệ ruột thịt này được.

.

Bọn tôi bắt đầu ngược đãi anh ấy hết lần này đến lần khác.

La mắng Onii-chan khiến bọn tôi đau đớn lắm. Bọn tôi đã làm tổn thương anh ấy.

Chỉ còn có cách này.

Bọn tôi thường tự nhủ với nhau như thế.

Dù chúng tôi có nói gì hay đối xử tệ bạt như thế nào đi chăng nữa, anh ấy không bao giờ tức giận và không bao giờ dám cãi lại.

Ảnh chỉ đơn giản nở một nụ cười.

Nhưng đôi khi bọn tôi thấy ảnh có chút cô đơn.

Anh hai thường nhốt mình ở trong phòng.

Bọn tôi không biết phải làm gì cả.

Nó đau đớn đến nổi bọn tôi đã khóc mỗi đêm.

Câu chuyện của bọn tôi cũng như tình thế tiến thoái lưỡng nan của nhím vậy.

Vào một đêm lạnh giá.

Hai con nhím muốn sưởi ấm cho nhau đã vô tình làm tổn thường người kia bởi chiếc gai sắc nhọn của mình.

Nhưng trong tình huống này, độ dài của cái gai khác biệt quá lớn. Cái gai của Onii-chan quá ngắn so với cái của bọn tôi.

Bọn tôi thậm chí còn chả giữ được khoảng cách phù hợp để không làm tổn thương lẫn nhau.

Bọn tôi đơn phương đâm bằng những cái gai và làm tổn thương anh ấy.

.

-Bọn tôi chính là kẻ tồi tệ nhất.

.

Kì nghỉ xuân dài cuối cùng cũng đã kết thúc.

Hôm nay là buổi đầu tiên ở trường cao trung.

Có vẻ như Chúa cũng đứng về phía bọn tôi.

Cả bốn đứa chúng tôi đều học cùng lớp.

Bọn tôi đã rất hạnh phúc.

Cuối cùng cũng có cách kết thúc nó mà không làm tổn thương anh ấy.

Khác với ở nhà, đây không phải là một khoảng cách gần, vì thế nó sẽ ổn nếu như chúng ta không đụng mặt nhau.

Ngay cả khi không trực tiếp liên quan đến anh ấy, chúng tôi thực sự rất vui khi được học cùng lớp với nhau.

.

Tuy nhiên, ngay sau đó, mối quan hệ của cả bốn đứa bọn tôi sẽ thay đổi đến tận gốc rễ.

Đó là vào ngày sinh nhật của bọn tôi.

Ngày 24 tháng 4.

Cả bốn đứa được biết một sự thật.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Đù mé nghe truyện có vẻ lâm li bi đát đó
Xem thêm
TRANS
Hmm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
vai, còn người đọc bộ này à :))))
Xem thêm
@DuyKum: bằng một cách nào đấy tôi lại tìm dc bộ này :))
Xem thêm
đọc khó chịu ghê
Xem thêm
Đọc thấy ghét vl gấu :v
Xem thêm
Arigatou gozaimasu
Xem thêm
"cái gai của onii-chan quá ngắn so với cái bọn tôi"...
Xem thêm
TRANS
Uầy=))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời